14/15 người muốn leo lên đỉnh Everest đầu tiên, chỉ 1 người bảo tôi về thứ 2 cũng được, cuối cùng anh ta mới là người được chọn

    Long.J,  

    Mấy ai hiểu được rằng, thứ cản bước ta đến với thành công chính là tham vọng quá lớn.

    Chinh phục đỉnh núi Everest

    Mỗi người có một tôn chỉ sống khác nhau, mục tiêu trong cuộc đời cũng khác nhau. Tuy nhiên, sự tương đồng nằm ở việc chúng ta đặt ra đích đến và tìm cách chinh phục nó.

    Everest - đỉnh núi cao nhất trên trái đất, cao 8848m so với mực nước biển. Vào mùa hè, "nóng" nhất là -19 độ C, mùa đông lạnh hơn "nhiều chút", trung bình -36 độ C.

    Câu chuyện dưới đây nói về Mark, một người Mỹ đã dành cả cuộc đời để giúp những người khác hiểu rằng: muốn leo lên đỉnh Everest, bạn phải vứt bỏ nhiều thứ hơn là ôm đồm.

    Như thường lệ, mỗi năm Mark lại tuyển 15 người vào đội leo núi của mình. Điều kiện để tham gia cũng khắc nghiệt y như đỉnh Everest kia: mỗi thành viên phải có điều kiện thể chất như vận động viên marathon, kiến thức sâu rộng và hơn hết phải có lòng dũng cảm.

    Sau khi đặt ra cho hàng trăm ứng viên những bài kiểm tra nghiêm ngặt về thể chất, 15 người ưu tú nhất đã được chọn ra. Trước khi được bắt đầu hành trình, họ phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng về tâm lý con người.

    Mark bố trí gặp riêng từng người trong phòng kín, hỏi họ cùng một câu hỏi: "Giả sử, chỉ còn vài tiếng nữa là bạn đã đặt chân lên đỉnh Everest. Tuy nhiên, luôn có một người ở phía trước bạn, có nghĩa là người đó sẽ chạm tay tới đích sớm, bạn chỉ có thể là người về thứ nhì. Lúc đó, bạn sẽ làm gì?"

    Hầu hết các ứng viên trả lời rằng, họ sẽ cố gắng tăng tốc để vượt mặt kẻ đi đầu kia, chỉ là vài tiếng đi bộ, tại sao lại để bản thân trở thành người đến sau?

    Mark lạnh lùng lắc đầu, thở dài ngao ngán trả lời rằng: "Từ bỏ đi, anh không phù hợp để chinh phục Everest đâu!".

    14/15 người đều thắc mắc, Mark nói với họ rằng sẽ công bố đáp án khi kiểm tra xong người thứ 15.

    Chuyên gia leo núi không thực sự hi vọng gì vào ứng viên cuối cùng, vẫn là câu hỏi đó nhưng câu trả lời Mark nhận được hoàn toàn khác biệt:

    - "Không vấn đề gì, cứ để người đó về đích đầu tiên, tôi về nhì cũng được"

    - "Tại sao?"

    - "Tôi chỉ đơn giản muốn leo lên đỉnh núi mà cả cuộc đời đã ao ước chinh phục. Dù có về đích sau cùng, chỉ cần đặt được chân lên đỉnh Everest thôi là đã mãn nguyện rồi, những thứ khác không còn quan trọng nữa"

    Mark nở nụ cười rồi nói với ứng viên cuối cùng rằng anh ta đã được nhận.

    Sau đó, Mark tập trung 15 ứng viên lại rồi thông báo kết quả cuối cùng, dù nhiều người tỏ ra không hiểu:

    "Tôi đã dành cả cuộc đời để leo lên đỉnh núi này, Everest không phải một thành phố náo nhiệt, cũng không phải chốn thần tiên như người ta vẫn nói. Không khí loãng cùng cái lạnh kinh hoàng khiến cho việc thở cũng trở nên khó khăn, mỗi bước chân trên con đường chinh phục nóc nhà của thế giới đều ngang với một canh bạc, đánh đổi bằng mạng sống. Mù quáng mà tăng tốc vượt qua người phía trước là sai lầm chết người, các anh sẽ gục ngã bởi chính tham vọng của mình..."

    "Những người đang có mặt ở đây, đều rất xuất sắc về thể lực cũng như sự hiểu biết. Các anh không lạ gì những xác người chết cứng, được dùng làm cột mốc trên đường lên Everest rồi đúng không? Chính tham vọng quá lớn đã khiến họ vĩnh viễn nằm lại đó".

    Tất cả gần như chết lặng, 14 trong số 15 ứng viên đã nhận ra rằng, đỉnh Everest chưa bao giờ xa vời đến thế.

    Tham vọng quá lớn là thứ khiến con người mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn nhưng cũng mù quáng hơn. Nhiều người cứ ôm đồm quá nhiều tham vọng, bị tụt lại phía sau nhưng họ chẳng nhận ra.

    Bất cứ ai cũng có một mục tiêu, một đỉnh núi Everest trong đời. Tuy nhiên, vì tham vọng chinh phục đỉnh cao mà đánh đổi quá đắt, liệu có đáng không?

    Theo Winterclimb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ