15 bức ảnh đẹp đến nghẹt thở về những địa danh có thật trên Trái Đất khiến bạn không tin vào mắt mình

    Lưu An,  

    Có những nơi tuyệt đẹp trên trái đất mà bạn chỉ có thể “há hốc mồm” không tin rằng chúng có thể tồn tại.

    Dưới đây là 15 bức ảnh trên cả tuyệt vời về những địa danh có thật trên thế giới mà bạn ước mình có thể đến đó một lần!

     Vượt qua dải sông băng Dachstein ở Áo, bạn có thể chiêm ngưỡng một trong những cây cầu cao nhất thế giới. Một quanh cảnh tuyệt vời từ trên cao! Tuy nhiên, nếu bạn là một người sợ độ cao, bạn không nên mạo hiểm đến đây.

    Vượt qua dải sông băng Dachstein ở Áo, bạn có thể chiêm ngưỡng một trong những cây cầu cao nhất thế giới. Một quanh cảnh tuyệt vời từ trên cao! Tuy nhiên, nếu bạn là một người sợ độ cao, bạn không nên mạo hiểm đến đây.

     Tại sa mạc Namib ở Nam Phi, bạn có thể tìm thấy một trong những cồn cát cao và ấn tượng nhất thế giới. Đây cũng là nơi giao nhau giữa sa mạc Namib và biển Đại Tây Dương. Chúng tạo nên điểm thu hút ngay bên bờ Đại Tây Dương và tạo nên một quang cảnh kỳ diệu.

    Tại sa mạc Namib ở Nam Phi, bạn có thể tìm thấy một trong những cồn cát cao và ấn tượng nhất thế giới. Đây cũng là nơi giao nhau giữa sa mạc Namib và biển Đại Tây Dương. Chúng tạo nên điểm thu hút ngay bên bờ Đại Tây Dương và tạo nên một quang cảnh kỳ diệu.

     Hòn đảo Skye ở Scotland nổi tiếng với phong cảnh hoang dã tự nhiên ấn tượng. Đó là một cảnh quan tuyệt vời với những dãy đá gồ ghề và không có con người sinh sống, với những tòa lâu đài cổ và hồ nước xanh ngắt.

    Hòn đảo Skye ở Scotland nổi tiếng với phong cảnh hoang dã tự nhiên ấn tượng. Đó là một cảnh quan tuyệt vời với những dãy đá gồ ghề và không có con người sinh sống, với những tòa lâu đài cổ và hồ nước xanh ngắt.

     Twelve Apostles – hay còn có tên gọi là “12 tông đồ” thuộc công viên quốc gia Port Campbell Victoria là những cột đá vôi khổng lồ, cao tới 45m, đứng chơ vơ giữa biển nước mênh mông. Đây là di tích còn sót lại của sự xói mòn nước biển lên các dãy núi đá vôi có từ hàng chục triệu năm trước, để lại những hình thù kì thú.

    Twelve Apostles – hay còn có tên gọi là “12 tông đồ” thuộc công viên quốc gia Port Campbell Victoria là những cột đá vôi khổng lồ, cao tới 45m, đứng chơ vơ giữa biển nước mênh mông. Đây là di tích còn sót lại của sự xói mòn nước biển lên các dãy núi đá vôi có từ hàng chục triệu năm trước, để lại những hình thù kì thú.

     Thành phố cổ Bagan nằm ở vùng Mandalay, thuộc Myanmar. Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, Bagan là thủ đô của Vương quốc Pagan, vương quốc đầu tiên thống nhất được Myanmar. Vào thời cực thịnh của Pagan (thế kỷ 11–13), có hơn 10.000 chùa và tu viện Phật giáo được xây dựng ở Bagan và 2.200 trong số đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

    Thành phố cổ Bagan nằm ở vùng Mandalay, thuộc Myanmar. Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13, Bagan là thủ đô của Vương quốc Pagan, vương quốc đầu tiên thống nhất được Myanmar. Vào thời cực thịnh của Pagan (thế kỷ 11–13), có hơn 10.000 chùa và tu viện Phật giáo được xây dựng ở Bagan và 2.200 trong số đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

     Nếu có một địa điểm duy nhất giúp bạn có thể thu vào cả tầm mắt một Hong Kong hiện đại và năng động, đó chính là đỉnh Victoria. Từ điểm quan sát này, bạn dễ dàng nhìn thấy cảng biển Victoria Harbour xinh đẹp phản chiếu nền trời xanh ngắt cùng những tòa cao ốc ven sông đầy hiện đại.

    Nếu có một địa điểm duy nhất giúp bạn có thể thu vào cả tầm mắt một Hong Kong hiện đại và năng động, đó chính là đỉnh Victoria. Từ điểm quan sát này, bạn dễ dàng nhìn thấy cảng biển Victoria Harbour xinh đẹp phản chiếu nền trời xanh ngắt cùng những tòa cao ốc ven sông đầy hiện đại.

     Cây cầu Moon Bridge là điểm thu hút chính của công viên Dahu tại Đài Loan. Nó được thắp sáng bằng sự tương phản của nước, tạo nên một cảnh quan hoàn toàn mê hoặc mà dường như được chế tác từ gương.

    Cây cầu Moon Bridge là điểm thu hút chính của công viên Dahu tại Đài Loan. Nó được thắp sáng bằng sự tương phản của nước, tạo nên một cảnh quan hoàn toàn mê hoặc mà dường như được chế tác từ gương.

     Những vách đá phấn trắng tạo thành một phần bờ biển Anh đối mặt với eo biển Dover và Pháp. Mặt trước đá phấn cao đến 110 mét, dài 13 km lan rộng từ phía đông đến phía tây từ thị trấn Dover ở hạt Kent. Ngư dân từ thời cổ đại đã sử dụng đá phấn này để định hướng cho mình.

    Những vách đá phấn trắng tạo thành một phần bờ biển Anh đối mặt với eo biển Dover và Pháp. Mặt trước đá phấn cao đến 110 mét, dài 13 km lan rộng từ phía đông đến phía tây từ thị trấn Dover ở hạt Kent. Ngư dân từ thời cổ đại đã sử dụng đá phấn này để định hướng cho mình.

     Có một phiến đá rất vững chãi nhô ra khỏi khối đá trông như hình cái lưỡi nên người ta gọi là “Troll’s Tongue” nghĩa là lưỡi của quỷ. Mặc dù nó treo lơ lửng lửng lơ giữa hồ nước với độ cao trên 350 mét, nhưng nếu không sợ độ cao, bạn có thể đứng trên đó hàng giờ liền và ngắm những áng mây nhè nhẹ trôi.

    Có một phiến đá rất vững chãi nhô ra khỏi khối đá trông như hình cái lưỡi nên người ta gọi là “Troll’s Tongue” nghĩa là lưỡi của quỷ. Mặc dù nó treo lơ lửng lửng lơ giữa hồ nước với độ cao trên 350 mét, nhưng nếu không sợ độ cao, bạn có thể đứng trên đó hàng giờ liền và ngắm những áng mây nhè nhẹ trôi.

     Tại đỉnh núi Corcovado của Brazil, những ai đến đây chắc chắn không quên bức tượng Chúa Kitô giang tay rộng lớn như có thể cứu được cả thế giới này. Một công trình rất nổi tiếng và là niềm tự hào của người dân vũ điệu Samba. Một khi đã đến đây, bạn sẽ có được những trải nghiệm thật sự độc đáo, hứng khởi về một thành phố sôi động như Rio, hay núi Sugarloaf.

    Tại đỉnh núi Corcovado của Brazil, những ai đến đây chắc chắn không quên bức tượng Chúa Kitô giang tay rộng lớn như có thể cứu được cả thế giới này. Một công trình rất nổi tiếng và là niềm tự hào của người dân vũ điệu Samba. Một khi đã đến đây, bạn sẽ có được những trải nghiệm thật sự độc đáo, hứng khởi về một thành phố sôi động như Rio, hay núi Sugarloaf.

     Đảo Phục Sinh tọa lạc ở Đông Nam Thái Bình Dương, thuộc nước Chile. Nó nổi tiếng với 887 bức tượng đá gọi là Moai. Vào thời điểm Mặt Trời lặn dần sau lưng các bức tượng đầu người xếp hàng ngay ngắn như một đội hình trong quân ngũ đợi lệnh của chỉ huy, theo đó bóng tượng đổ dài như một hàng rào tre nhưng nó không dựng đứng mà nằm êm đềm trên mặt cỏ.

    Đảo Phục Sinh tọa lạc ở Đông Nam Thái Bình Dương, thuộc nước Chile. Nó nổi tiếng với 887 bức tượng đá gọi là Moai. Vào thời điểm Mặt Trời lặn dần sau lưng các bức tượng đầu người xếp hàng ngay ngắn như một đội hình trong quân ngũ đợi lệnh của chỉ huy, theo đó bóng tượng đổ dài như một hàng rào tre nhưng nó không dựng đứng mà nằm êm đềm trên mặt cỏ.

     Theo thần thoại Hy Lạp thì hang Melissani là nơi cư trú của thần nữ. Nước xanh biếc, trong veo nhìn thấu tận lòng hồ. Nếu có dịp thả mình vào trong động nước này bạn sẽ không khỏi bị hớp hồn trước vẻ đẹp đầy cám dỗ của nó.

    Theo thần thoại Hy Lạp thì hang Melissani là nơi cư trú của thần nữ. Nước xanh biếc, trong veo nhìn thấu tận lòng hồ. Nếu có dịp thả mình vào trong động nước này bạn sẽ không khỏi bị hớp hồn trước vẻ đẹp đầy cám dỗ của nó.

     Ở Fjallabaksleid có những tuyến đường núi dài ngoằn nghòeo, nhìn xa xa nó hệt như những sợi chỉ trải ngẫu hứng, vẩn vơ giữa lớp đất nâu và xanh vì đã phủ cỏ. Không phải tự nhiên mà những con đường này có màu trắng hiện lên rõ nét giữa núi đồi mênh mông đẹp như tranh vẽ, mà đó là một dòng sông băng. Mặc dù những con sông này nhỏ hẹp và uốn éo miên man chứ không rộng lớn như ở Bắc Cực, nhưng nó là kết quả của hoạt động địa chất kéo dài hàng ngàn năm.

    Ở Fjallabaksleid có những tuyến đường núi dài ngoằn nghòeo, nhìn xa xa nó hệt như những sợi chỉ trải ngẫu hứng, vẩn vơ giữa lớp đất nâu và xanh vì đã phủ cỏ. Không phải tự nhiên mà những con đường này có màu trắng hiện lên rõ nét giữa núi đồi mênh mông đẹp như tranh vẽ, mà đó là một dòng sông băng. Mặc dù những con sông này nhỏ hẹp và uốn éo miên man chứ không rộng lớn như ở Bắc Cực, nhưng nó là kết quả của hoạt động địa chất kéo dài hàng ngàn năm.

     Có 40.000 du khách đến núi Kilimanjaro mỗi năm, đó là chưa kể đến tất cả các hướng dẫn viên và những người hỗ trợ khác đi cùng khách của mình. Đó là một dãy núi xanh biêng biếc màu nước biển, phủ thêm chút tuyết trên đỉnh trôi là đà trong mây quả thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

    Có 40.000 du khách đến núi Kilimanjaro mỗi năm, đó là chưa kể đến tất cả các hướng dẫn viên và những người hỗ trợ khác đi cùng khách của mình. Đó là một dãy núi xanh biêng biếc màu nước biển, phủ thêm chút tuyết trên đỉnh trôi là đà trong mây quả thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

     Khách sạn Cambrian nằm ẩn mình trong ngọn núi đẹp tựa tranh vẽ tinh xảo của dãy Alps. Tầm nhìn của nó nhìn toàn cảnh ra núi Swiss Alps. Cambrian ngụ tại trung tâm thành phố Adelboden. Chốn nghỉ dưỡng này có spa rộng đến 700 mét vuông và hồ bơi nước nóng nhìn ra cảnh núi non ngay trước mặt.

    Khách sạn Cambrian nằm ẩn mình trong ngọn núi đẹp tựa tranh vẽ tinh xảo của dãy Alps. Tầm nhìn của nó nhìn toàn cảnh ra núi Swiss Alps. Cambrian ngụ tại trung tâm thành phố Adelboden. Chốn nghỉ dưỡng này có spa rộng đến 700 mét vuông và hồ bơi nước nóng nhìn ra cảnh núi non ngay trước mặt.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày