5 bài học vỡ lòng mà người lớn chúng ta cần học tập trẻ mẫu giáo

    Nguyễn Huyền,  

    Người lớn dạy trẻ con nhiều bài học mà đến chính họ cũng phải xem xét học lại.

    Trẻ con rất khôn ngoan và sáng dạ, bạn có thể nhận thấy rõ điều đó nếu thường xuyên tiếp xúc với chúng. Đừng nghĩ rằng chỉ có trẻ nhỏ mới phải học người lớn, bạn nhầm rồi. Chính những bài học vỡ lòng ê a trong trường mẫu giáo của bọn trẻ con cũng có thể dạy cho người lớn chúng ta nhiều điều đấy.

    Đúng vậy, chỉ khi bạn nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này, bạn sẽ nhận ra chúng ta cũng giống như bọn trẻ, đều cần phải học cách giao tiếp xã hội, kết bạn, tôn trọng lẫn nhau (và cả bản thân mình), dĩ nhiên, cả cách tô màu khi lên 6 tuổi nữa.

    Tuy nhiên, thời gian trôi, chúng ta đều lớn dần lên, thành thiếu niên rồi trưởng thành và già hơn nữa, những bài học đầu đời ấy cũng dần bị rơi vào quên lãng.

    Có lẽ hiện tại là lúc ghé thăm lại quá khứ, nơi thuộc về những điều cơ bản. Chúng tôi đã tiếp cận nhiều giáo viên mầm non và lớp học của họ nhằm thu thập những “nội quy” lớp học được sử dụng nhiều nhất. Dưới đây là 5 bài học cuộc sống của trẻ mẫu giáo mà người lớn cần học tập và ghi nhớ:

    1. Kết bạn mới nhưng cũng đừng quên bạn cũ

    Bạn có nhớ ngày “đổi chỗ” ở trường mẫu giáo chứ, khi mà bạn bước chân vào lớp và bỗng thấy mọi thứ bị đảo lộn: Bàn học của bạn bị dọn sạch, tự dưng thay vì phải ngồi với Joanne thì bạn phải ngồi với Billy. Ban đầu, chỗ ngồi mới khiến bạn trở nên rụt rè, lúng túng. Tuy nhiên, đến cuối ngày, bạn có đứa bạn thân mới.

    Mặc dù thay đổi thói quen không phải lúc nào cũng dễ chịu nhưng điều này rất quan trọng trong quá trình phát triển bản thân. Khi bạn đã trưởng thành, sẽ chẳng còn giáo viên nào túc trực xung quanh thúc đẩy bạn tham gia vào hội toàn người lạ hoắc, lúc này mọi thứ đều do bạn hết, bạn phải tự kết giao với nhiều thành phần trong xã hội và phải tự mở lời giới thiệu bản thân với anh đồng nghiệp mà trước đây bạn chả nói với anh ấy câu nào.

    2. Chia sẻ bút màu

    Chúng ta đang sống trong một thế giới chứa đầy thói ích kỷ. Hầu hết chúng ta chỉ sống thu mình với những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân mà quên mất cả hành động giữ cửa thang máy cho ai đó đang tiến tới.

    Nếu có cơ hội ghé nhìn một lớp mẫu giáo, chúng ta sẽ thấy một thế giới khác dễ chịu hơn, nơi hành động chia sẻ những chiếc bút màu không chỉ được khuyến khích mà còn khiến trò tô màu trở nên thú vị hơn nhiều.

    Trông bọn trẻ lại ngẫm đến mình. Chỉ cần biết sẻ chia từ vật chất cho tới tinh thần, dù chỉ là lời nói nhẹ nhàng, những câu khen ngợi với bạn bè, người thân và những người kém may mắn cũng khiến bản thân cảm thấy ấm lòng như vừa được trao thưởng. Cũng giống như khi bạn biết rằng Susie đang vẽ một bông hồng nhưng lại mất bút màu đỏ, đây rồi, cơ hội tuyệt vời trở thành người thắng cuộc trong mắt cô ấy đã đến.

    3. Tuân thủ luật ở sân chơi

    Cân bằng giữa sống và làm việc chưa bao giờ trở nên dễ dàng đối với nhiều người trưởng thành. Người ta sẽ nhanh chóng quên đi lợi ích của những trò chơi nếu không dành thời gian cho chúng.

    Chỉ đơn giản mỗi việc là gấp laptop lại và tắt điện thoại đi, chơi cho đã mấy trò vui lúc nhỏ, và cũng là dịp gợi nhớ lại ký ức về mấy cái luật bọn trẻ tự đề ra với nhau ở sân chơi: phải thật kiên nhẫn, chờ đến lượt, đừng có tranh giành cái xích đu, không đánh đấm, v.v..

    4. Nghỉ ngơi, chơi hết mình

    Thỉnh thoảng, chúng ta cũng cần reset lại bản thân. Người lớn, cũng như trẻ con 5, 6 tuổi, thường không nhận thức được khi nào mình cảm thấy mệt. Và rồi chúng ta để mặc stress tung hoành ngự trị. Một khi lâm vào túng quẫn, kiệt quệ và phải làm việc quá sức, chúng ta không còn là chính mình trong bộ dạng hoàn hảo nhất nữa.

    Thực tế, chúng ta đang dần đánh mất thói quen thư giãn mỗi ngày ở một nơi nào đó thật thoải mái để vực dậy tinh thần cũng như xem xét lại bản thân trọn vẹn nhất.

    5. Cất đồ lại chỗ cũ

    Đáng lẽ điều này phải thuộc làu mới phải, tuy nhiên một sự thật đáng buồn là không phải người lớn nào cũng để tâm đến nó. Mọi đứa trẻ đều được học bài tôn trọng cảnh quan xung quanh và phải tự thu dọn đồ chơi về chỗ cũ. Chắc chắn nhiều người lớn vẫn cần phải học lại bài này vì ý thức con người đang ngày càng xuống cấp.

    Nguyên tắc là nguyên tắc: trước khi rời đi, hãy biến nơi ấy trở nên tốt đẹp hơn lúc trước. Dù là cảnh quan trong ngôi nhà bạn hay không gian ngoài trời, bạn vẫn cần phải tuân theo nguyên tắc này nếu muốn thế giới này trở thành nơi đáng sống hơn bao giờ hết.

    Tham khảo: Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ