“Ant-Man and the Wasp”: Khi mỹ nhân ra tay cứu anh hùng trong cuộc chiến vắng bóng kẻ ác

    Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 

    Hài hước và... chỉ vậy thôi, phim siêu anh hùng "Ant-Man and the Wasp" đã không thể xây dựng được một cuộc chiến nghiêm túc giữa hai phe thiện - ác. Sau tất cả, bộ phim giống như một trò chơi của anh chàng Người Kiến vậy.

    Vốn có xuất phát điểm khá bất lợi về mặt nguyên liệu chuyển thể do đã bán bản quyền nhân vật cho nhiều hãng phim khác, Marvel Studios phải tự học cách sử dụng trong tay những gì mình đang có để tạo ra những sản phẩm điện ảnh chất lượng tốt gửi đến khán giả. Kết quả là chúng ta có rất nhiều những siêu anh hùng vừa mới mẻ, vừa sáng tạo xuất hiện trên màn ảnh. Ant-Man chính là một trong những siêu anh hùng sinh ra từ sự sáng tạo mới mẻ đó.

    Trước năm 2015, không ai nghĩ một người hùng có siêu năng lực biến thành tí hon hoặc khổng lồ lại có thể trở thành nhân vật chính trong bom tấn hè được. Đạo diễn Peyton Reed đã thay đổi định kiến đó và đem đến cho khán giả một trong những siêu anh hùng thú vị nhất trong Phase 2 của MCU. Năm nay, Ant-Man trở lại màn ảnh rộng mùa hè với cái tên mới, Người Kiến Và Chiến Binh Ong ( Ant-Man and the Wasp ). Tuy nhiên, với khoảng cách dài ba năm, cộng thêm yếu tố mới mẻ đã không còn, liệu Scott Lang và các đồng sự có còn đem đến sự giải trí mà khán giả hằng mong đợi? Câu trả lời là có.

    “Ant-Man and the Wasp”: Khi mỹ nhân ra tay cứu anh hùng trong cuộc chiến vắng bóng kẻ ác - Ảnh 1.

    Bộ phim mở đầu bằng cảnh hồi tưởng của tiến sĩ Hank Pym (Michael Douglas) về phi vụ cuối cùng mà ông cùng với vợ mình là Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) thực hiện. Để cứu sống sinh mạng của hàng nghìn người, Janet đã tình nguyện thu nhỏ cơ thể của mình xuống mức lượng tử và bị mắc kẹt lại vào trong Quantum Zone. Sau đó, bộ phim quay trở lại thời điểm hiện tại (lúc này sự kiện diệt chủng trong Infinity Wars vẫn chưa xảy ra). Scott Lang lúc này đang phải chịu quản chế tại gia sau khi tham gia vào trận chiến của Captain America và Iron Man trong Civil War.

    Trong khi đang tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã tươi đẹp bên cạnh con gái thì Scott đột nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình ở trong góc nhìn của Janet và đang chơi trò trốn tìm với Hope (Evangeline Lilly) khi cô còn nhỏ. Sau khi thông báo về giấc mơ này cho tiến sĩ Hank, Scott và Hope cùng nhau kề vai sát cánh trong bộ đồ của Ant-Man và The Wasp để giải cứu Janet Van Dyne khỏi Vùng hạ nguyên tử. Hành trình của họ chịu sự cản trở của kẻ phản diện bí ẩn được gọi là Ghost (Hannah John-Kamen) và gã buôn vũ khí xấu tính nhưng hơi lẻo mép Sonny Burch (Walton Goggins).

    “Ant-Man and the Wasp”: Khi mỹ nhân ra tay cứu anh hùng trong cuộc chiến vắng bóng kẻ ác - Ảnh 2.

    Có lẽ không cần cần phải nói rằng hai nhân vật được khán giả mong đợi nhất của bộ phim chính là Scott Lang và Hope Van Dyne. Sau khi có chút cảm nắng với nhau ở phần trước thì lần này mối quan hệ tình cảm của họ cũng không tiến triển hơn là mấy. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn rất hấp dẫn do lần này Hope đã không còn là một trợ thủ đứng ngoài xem kịch nữa mà trở thành một siêu anh hùng đích thực. Khoác lên mình bộ đồ The Wasp cực ngầu, Evangeline Lilly thể hiện được sự vững vàng của mình khi vào vai một cô nàng đả nữ cá tính với các pha hành động siêu đẳng.

    The Wasp thậm chí còn được ưu tiên hơn cả Ant-Man trong phần này khi được trang bị cho hai siêu năng lực mới là đôi cánh ong nhanh lẹ và súng plaster bắn đau như ong chích. Có lẽ phần phim này phải được gọi là The Wasp and Ant-Man mới đúng, bởi xét về thời lượng và đóng góp của hai siêu anh hùng trên màn ảnh thì Ong nữ thậm chí còn xông xáo hơn. Đây cũng là lần đầu tiên một nhân vật nữ xuất hiện chính thức trên tựa đề của một phim Marvel, báo hiệu một kỷ nguyên phía trước đầy hứa hẹn của nữ quyền trong MCU, nhất là khi dự án Captain Marvel sắp được ra mắt vào năm sau.

    Về mặt hành động, nếu như ở phần trước đạo diễn Peyton Reed gây ấn tượng với các màn phô diễn kỹ xảo trong bối cảnh thu nhỏ của Ant-Man và kẻ thù trong phòng ngủ của một bé gái mà vẫn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính thì ở phần này, ông lại tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo trong các màn rượt đuổi ngoài trời của hai nhân vật chính và kẻ thù. Gần như không có thứ gì trên đời mà Peyton Reed không thể biến thành một sân chơi thú vị và vui nhộn cho các siêu anh hùng của mình đuổi bắt và phá phách cả.

    Sau khi được giới thiệu nhá hàng khả năng hóa khổng lồ của Ant-Man trong Civil War, lần này khán giả sẽ lại tiếp tục được thấy anh chàng chơi trò đuổi bắt trong thành phố dưới bộ dạng cao ngang tòa nhà sáu tầng. The Wasp cũng thú vị không kém với những đồ chơi công nghệ do Hank Pym trang bị, đặc biệt ở phân đoạn khi Wasp quăng một con đồ chơi hình Hello Kitty khổng lồ vào phía kẻ thù, khiến cho khán giả phải bật cười thích thú vì độ vui nhộn của cảnh phim.

    “Ant-Man and the Wasp”: Khi mỹ nhân ra tay cứu anh hùng trong cuộc chiến vắng bóng kẻ ác - Ảnh 3.

    Ngoài ra, Ant-Man and the Wasp cũng tỏ ra rất an toàn khi được xếp ở định mức dành cho mọi đối tượng. Hầu như không có một tuyến nhân vật phản diện rõ ràng trong phim. Các vai ác hoặc là tính cách quá trẻ con, hoặc là quá ngốc nghếch. Dàn nhân vật phụ đa sắc tộc cũng góp phần tạo ra rất nhiều màn tấu hài khiến khán giả phải cười sặc sụa. Bên cạnh bộ ba Michael Pena, rapper T.I và David Dastmalchian vốn đã duyên dáng từ phần trước, danh hài Randall Park cũng rất ấn tượng khi vào vai ông cán bộ FBI cố chấp và ngớ ngẩn. Hầu như không có cảnh giết chóc nào trong phim. Không khí bỡn cợt, vui đùa được duy trì mọi lúc mọi nơi.

    Tuy nhiên, điều này tạo ra cảm giác đội ngũ viết kịch bản phim nghĩ ra những tình huống hài trước rồi mới tìm cách xây dựng cốt truyện bổ trợ sau. Khán giả sẽ rất quý mến Scott Lang vì tính cách lạc quan, hài hước tưng tửng của anh nhưng nếu như nhân vật này được cho nhiều màu sắc hơn một chút thì chắc sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nhân vật này gần như lơ mơ trong mọi kế hoạch của hai bố con nhà Hope bày ra. "Ác nhân" Ghost tuy có tạo hình và năng lực mới mẻ nhưng lại không có nhiều chiều sâu. Phần tiểu sử của cô cũng có phần hơi phức tạp quá mức cần thiết và không tạo được mức độ thiện cảm như Killmonger đã làm được trong Black Panther.

    Dù sao thì với định hướng phim gia đình vui nhộn, Ant-Man and the Wasp vẫn thừa sức để làm tốt nhiệm vụ đem đến không gian giải trí cho khán giả và người thân trong suốt 118 phút chiếu phim như bất kể một bộ phim Marvel nào khác. Đừng quên ngồi lại trong rạp đến phút cuối cùng để ghi nhận sự đóng của ekip làm phim và theo dõi hai đoạn hậu credit. Chắc chắn các khán giả của Infinity Wars sẽ cảm thấy rất thú vị cho xem.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ