Bà cụ mắt mờ 72 tuổi giúp cảnh sát bắt quán game "đen"

    PV, Nghi Lâm 

    Mắt mờ chân chậm, bà lão đầy nghị lực mất cả tháng trời rong ruổi trên phố để lập nên cuốn bản đồ chỉ rõ các tụ điểm internet trái phép.

    Mới đây, báo giới Trung Quốc đưa tin một bà lão tuổi thất tuần đã vẽ nên tấm bản đồ "có một không hai" giúp cảnh sát tại thị trấn Hạc Bích (Hà Nam, Trung Quốc) bắt hàng loạt tụ điểm internet lẫn game online trái phép.
     

    Bà lão 72 tuổi lang thang trên phố giúp cảnh sát bắt quán game đen. (Hình minh họa).
     
    Cụ thể, sau thời gian dài thấy người cháu gái tên Xiaohui của mình học tập sút kém, tính tình thay đổi, bà lão Wong (72 tuổi) quyết định theo dõi xem cô có la cà vào đâu trên đường đi học hay không. Và đúng như dự đoán, rất nhiều lần Xiaohui trốn học cùng bạn bè tới các quán internet để chơi game online.
     
    Mặc dù không hiểu gì về game online hay internet, nhưng qua lời kể của những người hàng xóm, bà Wong cũng biết rằng các địa điểm trên đều chưa đăng ký giấy phép và hoạt động "chui". Thậm chí nhiều quán game còn đội lốt kinh doanh trò chơi để tiếp tay cho tệ nạn.
     

    Chân dung tấm bản đồ của người bà đầy nghị lực.
     
    Và thế là bà lão đã "mắt mờ chân chậm" đi tới quyết định khó ai tin nổi: bỏ ra gần 1 tháng đi vòng quanh hơn 20 con phố để tìm các quán internet trái phép. Sau đó bà vận dụng trí nhớ của mình để vẽ nên tấm bản đồ chỉ rõ vị trí của chúng.
     
    Chính nhờ tấm bản đồ "có một không hai" này, cảnh sát khu vực đã truy lùng và quét sạch những tụ điểm trên. Theo thống kế, chỉ sau 3 giờ đã có hơn 80 máy tính bị tịch thu, các cơ quan chức năng đang có kế hoạch mở rộng thêm khu vực kiểm tra dựa trên ý tưởng của bà Wong.
     

    Hàng loạt tụ điểm internet trái phép sa lưới. (Hình minh họa).
     
    Được biết, lịch "làm việc" của bà lão 72 tuổi là từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, một nỗ lực tuyệt vời và là tấm gương cho các bậc phụ huynh đang mải mê công việc mà bỏ bê con em mình.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ