Bác già 61 tuổi tự mình lái thành công quả tên lửa tự chế lên không, nhằm chứng minh Trái Đất phẳng

    Dink,  

    "Tôi có tin Trái Đất có hình cái đĩa không á? Tôi tin là có".

    Mike Hughes, nhà nghiên cứu Trái Đất phẳng (danh hiệu tự phong) và người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chế tạo tên lửa (đã thử nghiệm nhiều lần), đã chứng minh cho người đời thấy ông có thể tự lái một cái tên lửa tự chế lên không, tìm ra bằng chứng chứng minh Trái Đất phẳng. Ông đã thực hiện lời tuyên bố của mình nhiều tháng trước mà không có thương vong đáng kể nào.

    Từ lúc tuyên bố tới nay, đã có hai lần ông định lên không nhưng đều gặp trục trặc: một lần với chính quyền và một lần gặp sự cố kĩ thuật. Nhưng cuối tuần vừa rồi, quả tên lửa một người lái gắn dòng chữ "Nghiên Cứu Trái Đất phẳng – Research Flat Earth" đã cất cánh. Buổi bay diễn ra tại vùng Sa mạc Mojave, Amboy, California.

    Vụ phóng thành công này đã khiến những người tại địa điểm tên lửa cất cánh bối rối: họ đã đến đây để xem Mike Hughes thất bại. Nhưng không, chính Mike Hughes là người đã cười xuống những nhân vật nhỏ bé đứng dưới mặt đất khi bay tại độ cao 571,5 mét.

    Ông Hughes nói với hãng tin Assiciated Press rằng ngoài đau lưng ra, thì ông chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Ông vui vì chuyến bay đã diễn ra xong xuôi rồi.

    "Tôi đã quá chán cảnh người ta nói rằng tôi sợ hãi rút lui và rằng tôi chẳng làm ra được quả tên lửa nào. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã đứng lên mạnh mẽ và thực hiện nó".

    Mike Hughes cất cánh.

    Video từ Instagram của anh Carlos Garcia, làm cho Route 66 News.

    Mike Hughes cất cánh từ một góc nhìn khác.

    Mike Hughes sống sót.

    Mike Hughes đau lưng.

    Ông bổ sung thêm về độ nguy hiểm của quả tên lửa cũng như độ can trường của mình: "Thứ này muốn giết bạn theo 10 cách khác nhau. Thứ này sẽ có thể làm bạn tử vong trong một nốt nhạc". (Nguyên bản là "trong một nhịp tim – in a heartbeat" nhưng rõ ràng là "một nốt nhạc" hay hơn, đúng không các bạn?).

    Chúng ta không quên mục đích chính của chuyến bay này, đó là để Mike Hughes xác định xem Trái Đất có phẳng hay không. "Tôi có tin Trái Đất có hình cái đĩa không á? Tôi tin là có. Tôi có chắc không á? Không. Vì thế tôi mới muốn lên Vũ trụ".

    Chuyến bay ngắn ngủi này chưa tới được tầm "vũ trụ" và có vẻ vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh Trái Đất này phẳng, nên ông Hughes có một dự án khác trong đầu. Ông muốn xây một quả tên lửa nữa, một dự án có tên "Rockoon".

    Tên gọi của nó được ghép từ Rocket – Tên lửa và Balloon – Bóng bay, và đúng như tên gọi ấy, nó sẽ là một quả tên lửa gắn một quả bóng bay. Bóng bay sẽ đưa tên lửa lên cao, từ đó tên lửa sẽ phóng vào không trung. Dự kiến vào tháng Tám tới, ông Mike Hughes sẽ công bố dự án này.

    Người đàn ông 61 tuổi này chưa dừng tham vọng của mình tại đó: ông đang muốn làm luôn cả thống đống bang. Sau vụ phóng tên lửa cuối tuần vừa rồi, ông sẽ tính tới việc điền giấy tờ thủ tục tranh cử.

    Cả tranh cử lẫn khoa học tên lửa đều là những thứ không dành cho tay mơ. Chúc ông may mắn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ