"Bậc thầy nhiếp ảnh đường phố", Fan Ho vừa qua đời ở tuổi 84

    Dee Tee,  

    Trong suốt sự nghiệp của mình, nhiếp ảnh gia đường phố này đã giành được không dưới 280 giải thưởng lớn nhỏ cho những tác phẩm và đóng góp của ông.

    Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Trung Quốc, ông Fan Ho đã qua đời sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 vì viêm phổi.

    Sinh năm 1931 tại Thượng Hải, Fan Ho sớm được tiếp xúc với máy ảnh từ năm 13 tuổi, đó là một chiếc Rolleiflex ống kính đôi được tặng bởi cha ông. Những năm tháng sau đó, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này chuyển tới sinh sống ở Hong Kong, và bắt đầu ghi lại dấu ấn của mình trong làng nhiếp ảnh với các tác phẩm mang phong cách đường phố (street life).

    Fan Ho có cả một bộ sưu tập các bức ảnh ghi lại cuộc sống của con người Hong Kong vào những năm 1950, tất cả đều là hình ảnh đen trắng. Với nhiều tác phẩm từ tuổi đôi mươi, Fan Hồ sớm nhận được sự chú ý của cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế, sau đó là nhiều cuộc triển lãm và hàng trăm giải thưởng nhiếp ảnh lớn.

    Trong suốt sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, Fan Ho luôn được coi là một nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới và cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới làng nhiếp ảnh Châu Á. Những hình ảnh của ông thường xuyên xuất hiện trong nhiều ấn phẩm uy tín và kênh truyền thông lớn, từ New York Times tới BBC.

    Tới cuối cuộc đời, vị nhiếp ảnh gia đáng kính này dành những ngày tháng cuối cùng tại California, nơi ông chống chọi với căn bệnh Viêm phổi và qua đời ở tuổi 84.

    Dưới đây là rất nhiều tác phẩm ghi lại dấu ấn của Fan Ho, với phong cách nhiếp ảnh đường phố trên nền đen trắng.

    Tham khảo PetaPixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ