Bạn còn nhớ Thử Thách Xô Nước Đá 2 năm trước không? Sự kiện ấy đã góp phần tạo nên đột phá trong y học

    Dink,  

    Đó không chỉ là một xu hướng ngu ngốc như nhiều người chỉ trích, đó là sự chung tay của cộng đồng và đã mang về thành quả.

    Hai năm trước người ta chỉ nghỉ rằng đây là trò đùa trên mạng, nhiều người thậm chí còn chỉ trích rằng Thử Thách Xô Nước Đá (Ice Bucket Challenge) không làm được trò trống gì để giúp đỡ việc nghiên cứu và điều trị bệnh ALS, chứng xơ cứng teo cơ một bên.

     Nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking cũng là nạn nhân của căn bệnh ALS quái ác.

    Nhà vật lý học nổi tiếng Stephen Hawking cũng là nạn nhân của căn bệnh ALS quái ác.

    Nhưng nhưng khoản đóng góp nhỏ từ Ice Bucket Challenge đã làm nên được việc lớn, đã tạo nên một đột phá quan trọng trong nghiên cứu bệnh ALS: ta đã khám phá ra gen gây nên bệnh ALS.

    Những người đứng sau nghiên cứu này là các nhà khoa hoc tại Đại học Y Massachusetts, với dự án mang tên MinE. Dự án này thành công, nhờ một phần rất lớn là ở 1 triệu USD đã được quyên góp từ những Thử Thách Xô Nước Đá trên toàn cầu.

    Tỷ phú Bill Gates cũng tham gia thử thách này.
    Tỷ phú Bill Gates cũng tham gia thử thách này.

    Thủ phạm gây bệnh là gen mang tên NEK1, khám phá này cung cấm những bằng chứng quan trọng trong việc thấu hiểu hơn về căn bệnh ALS, từ đó có thể tìm ra được cách chữa trị tốt nhất.

    Thử Thách Xô Nước Đá đã cung cấp cho chúng tôi một nguồn kinh phí cực kì quan trọng”, trích lời người thành lập dự án MinE, cũng là một bệnh nhân ALS, ông Bernard Muller từ công bố của mình. “Những nghiên cứu này sẽ định hướng cho việc phát hiện, điều trị căn bệnh ALS quái ác trên toàn cầu”.

     Tôi là Bernard Muller. Một công dân bình thường và cũng là một nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Tôi là cha của hai đứa con, một người bạn và một người chồng. Năm 2010 tôi được chuẩn đoán nhiễm ALS và tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời này tốt nhất có thể.

    Tôi là Bernard Muller. Một công dân bình thường và cũng là một nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Tôi là cha của hai đứa con, một người bạn và một người chồng. Năm 2010 tôi được chuẩn đoán nhiễm ALS và tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời này tốt nhất có thể.

    CĂN BỆNH ALS VÀ THỬ THÁCH XÔ NƯỚC ĐÁ

    ALS là tên viết tắt của cụm từ Amyotrophic Lateral Sclerosis, tạm dịch là xơ cứng teo cơ một bên. Cái tên này vốn có gốc từ tiếng Hy Lạp cổ - “A - Myo” vốn để chỉ sự nuôi dưỡng cơ bắp, trong khi tiền tố “A” ám chỉ sự bất thường.

    Chúng ta biết rằng, cơ thể có nhiều loại neuron thần kinh đảm nhận những chức năng khác nhau. Có loại tham gia trong quá trình vận động của não, có loại ảnh hưởng tới các phản ứng không điều kiện của cơ thể (cảm giác nóng, lạnh, đói)…

    Đối tượng tấn công của ALS là hệ thống thần kinh vận động, tức là các neuron phụ trách hoạt động và sức mạnh của các cơ bắp.

    Khi tế bào cơ không nhận được xung động tín hiệu của não và tủy, chúng mất dần sức mạnh. Theo thời gian, cơ teo dần và cuối cùng là chết hoàn toàn. Thời điểm cơ bắp không còn hoạt động, bệnh nhân cũng sẽ không thể qua khỏi được nữa.

    ALS không phải bệnh truyền nhiễm và rất khó dự đoán sớm vì cho tới nay, nguyên nhân gây ra căn bệnh này vẫn chưa được khẳng định chính xác.

    Bản thân Thử Thách Xô Nước Đá được đề ra là để mọi người có thể cảm nhận được cơ bắp bị tê cứng (vì đá lạnh) như thế nào, từ đó phần nào họ có thể thấu hiểu hơn với những bệnh nhân ALS bị liệt nhiều phần cơ thể.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày