Bán kết SC Jaedong vs Flash: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"!

    PV, DuyTung 

    Số phận đã sớm để Flash đối mặt với Jaedong trong một trận đấu được cho là chung kết sớm của giải.

    Trận đấu đầu tiên trong loạt Bo3 (3 trận thắng 2) diễn ra trên map Match Point. Đây là một map khá quen thuộc với các game thủ, tuy nhiên từ lâu nó đã không được sử dụng trong các trận đấu ở giải Hàn Quốc (ở đó map liên tục được thay đổi trong mỗi giải đấu).
     
    Map đầu tiên trong loạt Bo3 - Match Point.
     
    Map này chỉ có 2 main base (điểm xuất phát của các game thủ), đường đi thẳng lên nhà bé nên rất khó để có thể tấn công theo hướng này, đường thứ 2 thì rộng hơn nhưng phải đi một vòng khá xa.
     
    Jaedong khởi đầu ở vị trí 7 giờ với chiến thuật 12 Hatchery expand (12 drone ra ăn mỏ 2), không khó để đoán ra Zerg sẽ sử dụng Buil 2 Hatchery fast Mutalisk quen thuộc.
     
    Chiến thuật quen thuộc của Jaedong trong Match up Z vs T.
     
    Flash xuất phát ở vị trí còn lại (1 giờ), nhận biết rằng đây mà một map cực lợi cho Mutalisk, đồng thời đối thủ của mình lại là người có khả năng micro đơn vị này tốt nhất thế giới tại thời điểm này. Nên không có gì bất ngờ khi Flash quyết định sử dụng chiến thuật Mech (không đánh Marine Medic mà chuyển qua Golias, Tank và Vulture).
     
    Việc đánh Mech giúp cho Terran có thể thoải mái ăn mỏ 2.
     
    Chính vì việc đã sớm biết được chiến thuật của Jaedong nên Flash đã có những phương án phòng thủ khá chắc chắn. Với một lượng Turret vừa đủ và Goliath hỗ trợ đã giúp cho Flash không gặp nhiều rắc rối với đơn vị quân cực kì khó chịu như Mutalisk.
     
    Việc bố cục phòng thủ hợp lý đã khiến cho Jaedong không thể làm gì hơn.
     
    Nhận biết được rằng không thể tiếp tục quấy rối đối phương, Jaedong đã quyết định đi ăn thêm mỏ để lấy lợi thế về kinh tế (điều bắt buộc khi đối đầu với chiến thuật Mech của Terran). Lúc này Flash mặc dù một mặt vẫn phòng thủ chặt chẽ và tích tụ quân, một mặt anh liên tục điều Vulture đi đặt mìn để quấy rối các mỏ của Zerg, điều này đã phần nào mang về chút lợi thế cho anh khi quân của Jaedong liên tục vướng phải mìn và hi sinh.
     
    Flash thủ nhưng cũng không để cho Jaedong có thể ăn mỏ dễ dàng.
     
    Trận đấu được đẩy lên gay cấn hơn bao giờ hết khi Flash đã tích đủ quân và quyết định đẩy ra ngoài để ăn mỏ 3 đồng thời ở mỏ 1 của mình, anh đã hình thành một trận địa “siêu phòng thủ” với hệ thống mìn và Turret cực gì dầy đặc. Dường như Flash tiên liệu rằng rất có thể Jaedong sẽ Drop (thả quân) vào nhà anh qua hướng này.
     
    Trận địa "siêu phòng thủ" được lập trong mỏ của Flash.
     
    Lúc này Jaedong đã có tới 5 mỏ đang khai thác trong khi Flash mới có 3, tuy nhiên số lượng Tank và Goliath của Terran là vô cùng đông đảo. Nhận biết được rằng với số lượng quân hiện tại thì chưa thể đối đầu với Flash vì thế Jaedong đã quyết định vừa đánh vừa rút quân cầm cự với mục đích kéo dài thời gian để có thể tích được lượng quân đông hơn.
     
    Số lượng Tanke của Flash là rất đông đảo.
     
    Ngay sau khi ăn được mỏ 3, Flash tiếp tục expand mỏ 4, lúc này do lượng quân của Flash đã rất đông nên việc ăn thêm mỏ sẽ không gây nguy hiểm gì. Với mìn của Vulture, Turret và Tank thì quá khó cho Jaedong để có thể tấn công mỏ 4.
     
    Tuy nhiên một quyết định cực kì táo bạo của Jaedong khi anh này quyết định đánh thẳng vào hệ thống phòng thủ giữa bản đồ của Flash (bao gồm rất nhiều Tank, mìn và Goliath) và kết quả là một lượng cực lớn Hydra và Mutalisk đã bị tiêu diệt. Sau đó là một loạt các màn “ăn miếng trả miếng” của cả 2 game thủ. Tuy nhiên người chiếm được lợi thế trong các lần đó đều là Flash.
     
     
    Mặc dù đã ăn được tới 6 mỏ và lên được rết (đơn vị quân cực kì đáng sợ của Zerg). Nhưng với những Zergling, Hydra, Mutalisk thì quá khó để có thể chống đỡ lại đoàn quân thiện chiến bao gồm Tank, Goliath, Ves và Vulture của Flash. Lần lượt các mỏ của Zerg bị tiêu diệt và mặc dù đã rất cố gắng nhưng Jaedong cũng không thể làm gì hơn ngoài việc Type “GG”. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Flash, 1-0 cho game thủ Terran.
     
     
    Nhận xét về trận đấu này, Game thủ Zerg khá nổi tiếng ở Hà Nội ProA.Whatlove nói:
    "Phải nhận xét rằng Jaedong đánh trận này cực kì chuẩn xác, anh bắt timing của Terran cực tốt để và ăn mỏ thoải mái. Tuy nhiên Flash lại cho thấy một khả năng phòng thủ và giữ quân khủng khiếp hơn rất nhiều, những pha combat hầu hết đều là Zerg đốt quân, có lẽ vì Jaedong quá tự tin vào khả năng macro với 5 mỏ hoạt động hết công suất của mình mà quên đi rằng mình đang đối mặt với game thủ Terran mạnh nhất thế giới hiện nay".
     
    VOD game 1 trận đấu giữa Flash vs. Jaedong.
     
    Mặc dù Jaedong đã xuất sắc giành lại một trận thắng trên map TauCross (vốn được coi là thiên đường của binh đoàn Zerg), nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp game thủ có biệt danh "King of Zerg" này đi tiếp. Flash, với sức mạnh vượt trội của mình đã dễ dàng đè bẹp Jaedong ở game đấu thứ 3 đồng thời giành tấm vé cuối cùng tham dự trận Chung kết của giải đấu. 

    Tại đây anh tiếp tục phải đối đầu với một game thủ Hàn Quốc khác, đó chính là Kal (Protoss). Đây được dự đoán sẽ là một cuộc đấu macro lâu dài bởi lẽ cả 2 game thủ đều có lối đánh đặt sự an toàn lên trên hết.
     
    Mọi thông tin liên quan đến các trận đấu bán kết và chung kết của giải đấu WCG 2010 bộ môn StarCraft sẽ liên tục được cập nhật.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ