Bên trong ngành công nghiệp “cho thuê đàn ông” ở Nhật: Chỉ người trong cuộc mới thấu!

    Thanh Hương, Theo Trí Thức Trẻ 

    Nếu như ở Nhật, mại dâm giữa nam và nữ là một hoạt động bất hợp pháp thì giữa nam và nam lại được pháp luật cho phép và xuất hiện dưới hình thức mang tên “đàn ông cho thuê”.

    Quán bar "cho thuê đàn ông"

    Nếu nhìn qua, First Dash chỉ là một quán bar bình thường ở thủ đô Tokyo tấp nập. Khách hàng tới đây để uống rượu, thư giãn, cười đùa, ngả ngớn trong thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo.

    Tuy nhiên, khi một vị khách mới bước vào, thì một dãy khoảng chừng chục chàng trai trẻ lúc trước còn đứng quanh quầy bar, dán chặt mắt vào điện thoại, giờ đứng bật dậy chào khách.

    Bên trong ngành công nghiệp “cho thuê đàn ông” ở Nhật: Chỉ người trong cuộc mới thấu! - Ảnh 1.

    Ko - một người từng làm urisen tại Nhật trong ba năm.

    Khách hàng là một người đàn ông trung niên, hói đầu, và tới đây để "phỏng vấn" những chàng trai nói trên, sau đó, những cậu thanh niên trẻ này sẽ phải trải qua một ngày dài để xem có thể thực hiện được công việc hay không.

    Đây là công việc gì vậy? Xin thưa, ở Nhật, những anh chàng này được gọi là urisen, và công việc của họ là "mua vui" theo yêu cầu của những khách hàng của First Dash, hầu hết đều là đàn ông.

    Trong 35 năm qua, các khách hàng nam đã thường xuyên lui tới địa điểm này, một trong số 400 quán bar dành cho người đồng tính ở Shinjuku Ni-chome, thuộc quận Shinjuku của thủ đô Tokyo để mua dịch vụ từ hàng trăm urisen.

    Nghề "cho thuê đàn ông" xuất hiện tại Nhật từ bao giờ?

    Nghề cho thuê bản thân của các đấng mày râu phát triển mạnh tại Nhật Bản từ thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước.

    Tuy nhiên, chính xác thì nó đã manh nha từ thời kỳ Edo (1603 - 1868), khi tình trạng lưỡng tính trở nên phổ biến, và các "nam tình nhân" rất được các shogun (tướng quân) ưa chuộng.

    Sở dĩ nghề này vẫn còn tồn tại đế ngày nay là do một lỗ hổng trong Luật Phòng chống Mại dâm ở Nhật Bản, trong đó không hề đề cập gì đến việc mua bán tình dục giữa nam và nam.

    Được biết, chính phủ Nhật vẫn chưa có kế hoạch sửa đổi bộ luật này dù nó đã có lần được đem ra bàn bạc trong một vụ việc năm 2015, khi một nghị sĩ Đảng Dân chủ Cộng hòa, Takaya Muto bị buộc tội có quan hệ với một trai bao 19 tuổi.

    Khách hàng năm bảy loại...

    Theo Hiroshi, một urisen 18 tuổi có ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1,87m, tới từ Chiba cho biết nhu cầu của khách hàng ở đây rất khác nhau, song có nhiều yêu cầu rất quái đản, và muốn có tiền thì họ đều phải "chiều khách" trong mọi điều kiện.

    "Những khách hàng được tôi phục vụ có tuổi từ khoảng 30 đến 65. Thường thì họ đều thích được tôi hành hạ trong chuyện ấy"- Hiroshi thừa nhận.

    Ngoại hình đẹp đồng nghĩa với sự suôn sẻ trong công việc.

    Theo Ko, một urisen khác, một số người có ngoại hình xấu xí và kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng quan trọng là bạn có cáng đáng được những yêu cầu "trời ơi đất hỡi" mà khách hàng đưa ra hay không.

    Một số người chỉ cần có người trò chuyện trong bữa ăn tối, nhưng cũng có khách hàng đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí trong một số trường hợp bị xếp vào dạng lạm dụng và cưỡng bức người được thuê.

    Thu nhập không phải lúc nào cũng như... quảng cáo

    Theo Shingo, 28 tuổi, quản lý của First Dash, dù khách hàng của các urisen đều là những người đồng tính, nhưng thường thì urisen đều là các "trai thẳng", hoặc ít nhất thì cũng giả vờ như vậy để hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

    Bên trong ngành công nghiệp “cho thuê đàn ông” ở Nhật: Chỉ người trong cuộc mới thấu! - Ảnh 2.

    Toshiyuki Matsuura - quản lý của quán bar First Dash.

    "Ở đây chúng tôi có 42 anh chàng, tuổi từ 18 đến 20, và không có ai trong số họ biết chắc chắn khách hàng sẽ yêu cầu điều gì cho đến khi được gọi đi phỏng vấn" - Shingo tiết lộ.

    "Thông thường nhìn một cái là biết ngay ai có thể làm được việc hay không. Đôi khi tiền bạc sẽ giúp công việc có sức thuyết phục hơn" - Shingo tiếp tục.

    Một số urisen thấy vị trí này không phù hợp với họ và chuyển sang những công việc khác, ví dụ như công nhân xây dựng, với mức lương là 5000 yen (10 triệu) tới 8000 yen (16 triệu) một ngày.

    "Nhưng những người chấp nhận được nó thì có thể kiếm số tiền trên chỉ trong một giờ" - Shingo cho biết thêm.

    Tuy nhiên, theo Ko, hiện đã bỏ nghề làm urisen, lời quảng cáo này chỉ là một mánh khóe để thu hút những người mới gia nhập.

    Trong khi thu nhập hàng tháng của họ có thể lên tới 800.000 yen, tương đương 160 triệu đồng, bao gồm cả tiền boa, thì công việc này cũng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng.

    Một urisen khác làm việc độc lập tên là Shota cho biết thu nhập của họ cũng có thể rất "hẻo", chỉ vào khoảng 30 triệu một tháng.

    "Nó tùy thuộc vào khách hàng, họ là viên chức bình thường, hay là giáo viên, luật sư, bác sĩ, chính trị gia hay ngôi sao nổi tiếng. Nhưng dù sao thì đối với bọn họ, chúng tôi cũng chỉ là một món hàng mà thôi" – Shota cay đắng thừa nhận.

    Đa phần đều làm urisen vì hoàn cảnh tuyệt vọng

    Cũng giống như các cô gái bán hoa, những người đàn ông tham gia ngành công nghiệp "cho thuê" này hầu hết đều là những người ít được học hành, không có nhà cửa, gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí nợ nần chồng chất.

    Bên trong ngành công nghiệp “cho thuê đàn ông” ở Nhật: Chỉ người trong cuộc mới thấu! - Ảnh 3.

    Đa phần các chàng trai đều trở thành urisen vì hoàn cảnh ép buộc.

    Trong số các urisen của First Dash là hai chàng trai, một tới từ Fukushima, một tới từ Iwate, đều trở thành urisen sau khi mất nhà cửa và sinh kế trong thảm họa sóng thần và hạt nhân vào tháng 3/2011 tại Nhật Bản.

    Vì quá tuyệt vọng, họ đã lên Tokyo để kiếm việc làm. Trẻ tuổi, thiếu kiến thức, cơ hội cũng như kinh nghiệm, họ đã nhanh chóng rơi vào con đường trở thành urisen.

    Không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu kiến thức và kỹ năng sống

    Trẻ và thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống là những đặc điểm nổi bật nhất của các urisen. Đôi khi, họ còn bị chủ quán bar cố ý giấu giếm những thông tin quan trọng về tính chất công việc cũng như các nguy cơ sức khỏe tiềm tàng.

    Có lẽ vấn đề nhức nhối nhất trong ngành công nghiệp này là các nguy cơ sức khỏe, cụ thể là các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) mà các urisen có thể mắc phải.

    Xà phòng, nước súc miệng và việc đánh răng được cho là những biện pháp hiệu quả để phòng tránh STD. Một urisen còn không biết liệu đàn ông thì có thể bị mắc STD hay không.

    Bên cạnh đó, một nguy cơ lớn hơn là HIV/AIDS.

    Một urisen tên là Hiroshi làm việc ở quán bar First Dash thừa nhận đôi khi không dùng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, cả ở "chỗ làm" lẫn trong cuộc sống riêng tư.

    Thế nhưng, Hiroshi rất "hồn nhiên" khi cho rằng điều đó không đáng sợ, vì "chẳng phải giờ bệnh AIDS đã chữa được rồi hay sao?"

    Các số liệu cho thấy sự thiếu hiểu biết về HIV/AIDS giữa những thanh niên trẻ của Nhật Bản là một xu hướng mới và rất đáng lo ngại trong xã hội này.

    "Nhiều người trẻ, không chỉ những người làm trong ngành công nghiệp tình dục, chẳng hiểu biết gì về HIV/AIDS" - Yuzuru Ikushima, giám đốc điều hành của Place Tokyo, nơi chuyên cung cấp các thông tin để phòng chống HIV/AIDS cho biết.

    Ngoài ra, các quy định ở các quán bar được đưa ra để bảo vệ urisen là một chuyện, chúng có được thực hiện không lại là một chuyện khác.

    "Nếu khách hàng không muốn dùng bao cao su, liệu các urisen có dám từ chối không?" - Ikushima đặt ra câu hỏi.

    Chính chủ các quán bar cũng không mấy hào hứng với chủ đề HIV/AIDS cũng như giáo dục nâng cao nhận thức để phòng tránh STD.

    "Sao lại đem chủ đề bệnh tật ra để nói ở nơi mà người ta chỉ muốn tới để xả hơi và tìm niềm vui nhỉ?" là suy nghĩ chung của nhiều chủ quán bar.

    Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Y tế Nhật, các trường hợp bị phát hiện nhiễm HIV ở người dưới 25 tuổi ở nước này đã tăng từ 65 ca năm 2002 tới 141 ca vào năm 2016.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ