Bi hài chuyện chơi Pokemon GO, tìm thấy xác chết trôi sông

    Tân Phan,  

    Cô thiếu niên 19 tuổi đã chơi Pokemon GO tại nhà của mình, sau đó cô nhận nhiệm vụ bắt Pokemon hệ nước ở gần bờ sông Wind River hiển thị trong game.

    Trong những ngày qua, cơn sốt Pokemon GO vẫn lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người mọi nhà. Trò chơi này đã khiến chúng ta phải đi khám phá khắp nơi, thậm chí đến cả những góc phố chúng ta chưa từng đến. Với Shayla Wiggins, một người dân thành phố Riverton (Mỹ), thay vì tìm thấy Pokemon trong nhiệm vụ của mình, cô đã tìm thấy một xác chết ở bờ sông, theo báo cáo của trang tin County10.

    Cô thiếu niên 19 tuổi đã chơi Pokemon GO tại nhà của mình, sau đó cô nhận nhiệm vụ bắt Pokemon hệ nước ở gần bờ sông Wind River hiển thị trong game. Nhưng đến nơi, thay vì thấy Pokemon, Wiggins đã phải chứng kiến một cảnh tượng không dễ chịu gì: một xác chết của người đàn ông trôi dạt lên bờ.

     Shayla Wiggins.

    Shayla Wiggins.

    Theo báo cáo trong buổi họp báo của phòng cảnh sát trưởng Fremont County có ghi: "Đang điều tra cái chết của một người đàn ông, vị trí dưới chân cầu Wyoming Highway 789 gần bờ sông, thời gian phát hiện khoảng 8:40". Theo bước đầu nhận định, cảnh sát cho biết cái chết này do tai nạn nhưng họ chưa nhận diện được do xác đã phân hủy.

    Trước đó, đã có báo cáo cho biết Pokemon GO dẫn người chơi đến nghĩa địa và nhà thờ, nhưng việc nó giúp người chơi tìm thấy xác ở trên quả là có một không hai.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày