Bộ ảnh khiến bạn yêu đời: Chuyện gì xảy ra khi ta tặng hoa cho 1 chú gorilla?

    Long.J,  

    Chú gorilla này sẽ cho bạn thấy rằng "quà hay là hoa không quan trọng, miễn vui là được".

    Chúng ta thường cho rằng đầu xuân là khoảng thời gian tràn đầy niềm vui, cây cỏ hoa lá tốt tươi, lòng người phơi phới... Thế nhưng sự thật lại không hoàn toàn như vậy, mùa xuân với thứ thời tiết ẩm ương thường làm con người ta khó chịu.

    Chú gorilla (phải gọi bằng chú thật vì nó đã... 55 tuổi) tên Nico cũng vậy, mùa xuân và cuộc sống trong vườn thú khiến Nico luôn cảm thấy nhăn nhó khó chịu, tuy nhiên chú gorilla này đã biết tự tạo ra niềm vui cho bản thân bằng cách... vùi hoa dập liễu.

     Nico vô cùng phấn khởi khi được tặng hoa, nhưng ngay sau đó thì...

    Nico vô cùng phấn khởi khi được tặng hoa, nhưng ngay sau đó thì...

    Một ngày như bao ngày khác, chú gorilla già nhất châu Âu tha thẩn bên trong vườn thú quen thuộc của mình. Ai đó tốt bụng đã quyết định giúp ngày buồn buồn tẻ của Nico bằng cách tặng chú một bó hoa thủy tiên vàng óng ánh.

    Nico đáp trả người tặng hoa ánh mắt trìu mến và tỏ ra rất thích thú với món quà. Tuy nhiên, ngay sau đó ông khỉ đột cau có nặng gần 2 tạ này ngay lập tức cho... hoa vào mồm ăn

     Ngay sau đó ông khỉ đột cau có nặng gần 2 tạ này ngay lập tức cho... hoa vào mồm ăn. Vừa già vừa xấu tính!

    Ngay sau đó ông khỉ đột cau có nặng gần 2 tạ này ngay lập tức cho... hoa vào mồm ăn. Vừa già vừa xấu tính!

    Dù có bề ngoài và cử chỉ vô cùng thô lỗ như thế này, những người quản lý vườn thú Longleat Safari ở Wiltshire vẫn nói đỡ cho Nico: "Nico vốn là một chú khỉ đột hiền lành nhã nhặn, dù đã già nhưng vẫn hoạt bát và khỏe mạnh...", quản lý vườn thú Mark Tye cho biết.

    Có thân hình to lớn, sức mạnh khủng khiếp nhưng ban đầu Nico rất khéo léo giữ những bông hoa trong đôi bàn tay khổng lồ một cách đầy tinh tế. Sự việc này xảy ra có lẽ Nico đã tưởng rằng chỗ hoa thủy tiên kia là một nải chuối.

     Nico đã liếm thử xem cái mớ vàng vàng này có phải là chuối không?

    Nico đã liếm thử xem cái mớ vàng vàng này có phải là chuối không?

     Sau khi biết rằng đó không phải là chuối...

    Sau khi biết rằng đó không phải là chuối...

     ...Nico đã xé tan nát chỗ hoa rồi cho vào mồm ăn

    ...Nico đã xé tan nát chỗ hoa rồi cho vào mồm ăn

    Chính những người chăm sóc cho Nico cũng không biết chính xác tuổi của chú. Nico được đưa đến từ Thụy Sĩ vào những năm 1980, tuổi thực sự của chú gorilla này có khi còn lớn hơn 55 rất nhiều.

     Sau khi bị ăn chuối bịp, chú gorilla vốn cư xử rất đàn ông đã trở nên thô lỗ. Nhưng không sao, thấy vui là được...

    Sau khi bị ăn "chuối bịp", chú gorilla vốn cư xử rất đàn ông đã trở nên thô lỗ. Nhưng không sao, thấy vui là được...

    Nico được sống hòn đảo giữa hồ Longleat, ngôi nhà của chú có cả điều hòa nhiệt độ và truyền hình vệ tinh. Nói rằng Nico là chú gorilla sống "sướng" nhất hành tinh này cũng không ngoa, chỉ trừ việc chẳng được đi đâu chỉ loanh quanh trong vườn thú.

    Theo Daily Mail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ