"Bộ ba huyền ảo" khởi động dự án săn người ngoài hành tinh lớn nhất từ trước đến nay

    PV,  

    3 người thuộc nhóm giàu có và thông minh nhất thế giới đang có tham vọng là người đầu tiên tìm thấy sự sống ngoài Trái đất.

    Mới đây ông chủ Facebook - Mark Zukerberg, doanh nhân tỷ phú người Nga - Yuri Milner, và nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đã tuyên bố họ đang lắng nghe các tín hiệu đến từ Trái đất thứ 2 - Proxima b .

    Theo Daily Mail, "bộ ba huyền ảo" này đang tài trợ cho một dự án đầy tham vọng mang tên "Breakthrough Listen" trị giá 100 triệu USD (hơn 2.200 tỉ đồng). Dự án sẽ sử dụng những đài quan sát mạnh nhất thế giới hiện nay để lắng nghe các thông điệp trên Proxima b.

    Trước đó vào tháng 8/2016, các chuyên gia đã chính thức công bố chứng về sự hiện diện của Proxima b - một hành tinh có bề mặt rắn với đầy đủ điều kiện duy trì sự sống. Quan trọng hơn, hành tinh này có quỹ đạo xoay quanh Cận tinh Proxima Centauri - ngôi sao chỉ cách chúng ta 4 năm ánh sáng.

    Theo tỉ phú Milner: "Chỉ mới vài tháng trước, Hawking và tôi, cùng Mark Zuckerberg triển khai dự án Breakthrough Starshot - dự án đưa những con tàu vũ trụ siêu nhỏ lên hệ sao Alpha Centauri. Nhưng lúc đó, chúng tôi chỉ hy vọng có một hành tinh trên Cận tinh, chứ chưa biết cụ thể. Giờ thì biết rồi, có mục tiêu cụ thể rồi, nhiệm vụ sẽ trở nên rõ ràng hơn".

    Chậm nhất là đầu tháng 10/2016, đội ngũ dự án Breakthrough Listen sẽ bắt đầu xác định tín hiệu radio từ vũ trụ, sử dụng Đài thiên văn Parkes (Úc). Đây chính là đài thiên văn đã truyền hình trực tiếp sự kiện tàu Apollo 11 hạ cánh lên Mặt trăng vào năm 1969.

    Đài quan sát Parkes (Úc)
    Đài quan sát Parkes (Úc)

    Andrew Siemion, giám đốc dự án SETI tại Berkeley (tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái đất) cho biết: "Sẽ rất khó để đoán được cuộc tìm kiếm này kéo dài bao lâu, nhưng chúng ta biết rằng tất cả điều kiện cần để duy trì sự sống trên Trái đất cũng có mặt ở mọi nơi trên vũ trụ".

    Giáo sư Hawking hoàn toàn tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên, ông cho rằng chúng ta nên cẩn thận khi liên hệ với người ngoài hành tinh.

    Ông chia sẻ: "Khi nhìn lên các vì sao, tôi luôn tưởng tượng có người cũng đang nhìn lại chúng ta. Càng lớn, tôi càng bị thuyết phục bởi ý tưởng chúng ta không cô độc trong vũ trụ".

    Có điều, nếu gặp một nền văn minh cao cấp hơn, ông sợ rằng những gì xảy ra tiếp theo sẽ giống như khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ (người da trắng đã xâm chiếm châu Mỹ, biến người Mỹ bản địa thành nô lệ).

    "Tốt nhất, hãy để chúng ta tìm ra họ trước" - Hawking tuyên bố.

    Đừng để cảnh này xảy ra. Hãy để chúng ta tìm thấy họ trước
    Đừng để cảnh này xảy ra. Hãy để chúng ta tìm thấy họ trước

    Dự án Breakthrough Listen hiện đã sử dụng dữ liệu từ các hệ sao khác bằng cách sử dụng Đài quan sát Green Bank (Virginia) và Đài quan sát thiên văn tự động Lick (California). Theo dự kiến, dự án này sẽ thu thập các dữ liệu trong vòng 10 năm từ các đài quan sát tối tân nhất trên thế giới.

    Và khi tìm ra thông điệp của người ngoài hành tinh, chúng ta sẽ làm gì? "Lấy rượu champagne ra ăn mừng, rồi nghĩ cách nhắn tin lại thôi" - tỷ phú Milner hóm hỉnh trả lời.

    Theo Trí thức trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày