Boston Dynamics tiếp tục thành công trong việc dắt robot đi dạo quanh rừng

    Dink,  

    Công nghệ chế tạo robot quả là ngày càng tân tiến.

    Đa số người bình thường dắt chó đi dạo, bên cạnh đó một số cô nàng người mẫu chảnh chọe bế chó đi dạo. Nhưng mọi trò dắt thú đi dạo hiện hành đều sẽ bị điều này đánh bại: các nhà nghiên cứu tại công ty Boston Dynamics dắt robot của mình đi dạo.

    Các nhà nghiên cứu "dắt" Atlas đi dạo, để đảm bảo chú robot này không "đi lạc".

    Chú robot mang tên Atlas, được công ty giới thiệu là một robot mang hình người có độ cơ động cao, được thiết kế để có thể di chuyển được ngoài trời và có thể vượt qua được những địa hình gồ ghề, khó đi.

    Có thể đi thoải mái bằng hai chân và một bộ khung sườn được sử dụng thủy lực đẩy, Atlas có thể sử dụng tay và chân để tìm cách vượt qua những địa hình khó khăn như địa hình đá hiểm trở, đất tuyết phủ dày hay nhiều địa hình khó đi khác. Để “nhìn đường”, trên đầu Atlas được gắn hệ thống camera và định hướng bằng laser.

     Chú robot mang tên Atlas.

    Chú robot mang tên Atlas.

    Phát biểu tại một sự kiện tại Massachusetts năm vừa rồi, người sáng lập nên Boston Dynamics, Marc Raibert, bày tỏ rằng công ty muốn thử nghiệm robot này ngoài môi trường thực. “Thế giới ngoài kia là một thử thách với chúng tôi và với những con robot, khó khăn hơn nhiều so với trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi không thể dự đoán trước rằng điều gì sẽ xảy ra”.

    Bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài đó. Nhưng chúng tôi đang có những tiến triển rất tốt trong việc chế tạo một con robot đủ linh hoạt để có thể đương đầu với những thử thách ngoài trời”.

    Công ty Boston Dynamics hiện đang phát triển một series robot có thể sử dụng trong quân sự. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là robot Chó Lớn, được sử dụng để vận chuyển đạn dược trên chiến trường.

     Gia đình robot của Boston Dynamics, bên cạnh Atlas đứng thứ hai từ bên trái sang là chú Chó Lớn đứng giữa, được chế tạo để mang đạn dược trên chiến trường.

    Gia đình robot của Boston Dynamics, bên cạnh Atlas đứng thứ hai từ bên trái sang là chú Chó Lớn đứng giữa, được chế tạo để mang đạn dược trên chiến trường.

    Trong loạt video mà nhà sản xuất Boston Dynamics tung lên, ta có thể thấy được chú robot Atlas này có được cho mình rất nhiều khả năng: di chuyển vượt địa hình, giữ thăng bằng khi đi trên tuyết hay khi bị xô đẩy, nâng vật nặng, thậm chí có thể tự đứng lên khi bị xô ngã.

    Thử nghiệm Atlas trong phòng thí nghiệm. Nếu bạn giống tôi, hẳn bạn sẽ thấy chút xót thương Atlas khi chú bị xô ngã xuống đất.

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày