Ngôi vương của DotA Trung Quốc đã có chủ

    PV, Ú Ú 

    Như chúng ta đã biết, vào chiều qua 16/10, trận chung kết G-League mùa giải 2 với 500 triệu VNĐ tiền thưởng cho nhà vô địch đã được khởi tranh.

    Sau bốn trận đấu căng thẳng và quyết liệt, đội trưởng Burning và đồng đội của mình dưới màu áo DK đã chính thức đăng quang giải đấu danh giá nhất Trung Quốc.
    G-League được coi là giải đấu lớn nhất tại Trung Quốc bởi giá trị tiền thưởng và địa điểm tổ chức trận chung kết quá sức hoành tráng. Trải qua vòng loại với sự tham gia của 8 đội mạnh nhất, DK và WE đã trở thành hai ứng cử viên xuất sắc nhất cho trận chung kết với thể thức Bo5.
     
    Rất đông khán giả đến xem trận chung kết G-League.

    Trải qua một thời gian dài im hơi lặng tiếng, DK đang bắt đầu chuỗi ngày vinh quang của mình. Kể từ khi kéo được game thủ nổi tiếng Longdd (trước đó thi đấu cho EHOME và DtHf) về thi đấu, có vẻ như DK đã hoàn thiện được đội hình và phát huy tối đa sức mạnh của mình. Bằng chứng cho việc này là họ đã vô địch liên tiếp hai giải đấu quan trọng gần đây nhất là: ACG vòng loại Trung Quốc 2011 và Wuxi Esports Champions Cup.
     
    DK đang có phong độ ổn định trong thời gian gần đây.

    Còn về phía WE, dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên nổi tiếng – cả hai cũng từng các đội trưởng huyền thoại: 820 và 2009, cộng thêm việc bổ sung tạm thời game thủ Xiao8 (hiện đang thi đấu cho LGD), WE đã xuất sắc giành tấm vé vào chung kết. Có thể nói đây là một điều khá bất ngờ đối với các fan hâm mộ DotA, bởi bấy lâu nay, WE luôn bất ổn trong đội hình khi liên tục thay đổi đội hình.
     
    WE có sự giúp đỡ của hai huấn luyện viên tài ba.

    Bước vào trận đấu, cả hai đội đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi đều cống hiến hết mình. Ở game đấu thứ nhất, Anti-Mage của Burning đã thi đấu xuất sắc và đem lại chiến thắng cho DK. WE cũng đáp trả lại bằng cách gỡ hòa tại trận đấu thứ hai với bộ đôi Invoker và Nerubian Weaver. Và trong hai trận đấu còn lại, DK đã không cho đội bạn thêm một cơ hội nào hết.
     
    Đội hình hero trong 4 trận đấu chung kết.

    Sau gần 5 giờ thi đấu liên tục, DK đã chính thức đăng quang ngôi vương của DotA Trung Quốc. Đội trưởng của DK – Burning kiêm vị trí carry chính cho cả team đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này của anh. Một lần nữa, anh lại khiến cả thế giới phải công nhận rằng mình là carry số 1 như anh đã từng làm khi còn thi đấu dưới màu áo EHOME năm 2010.

    Nâng cao chiếc cúp vô địch, DK đã giành được phần thưởng trị giá 150,000 RMB tương đương hơn 500 triệu đồng Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng của DK và hy vọng họ sẽ tiếp tục thành công với các giải đấu kế tiếp là ACG vòng loại châu Á và World Cup DotA Championship.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ