Dark Void - Bom xịt đầu năm

Dù được giới thiệu khá hoành tráng nhưng rốt cục Dark Void lại hiện nguyên hình là một game bắn súng tầm thường.

Đây là một thất bại toàn diện của Capcom và thật dễ hiểu vì sao họ không hoãn Dark Void giống như đã làm với các game đỉnh khác của mình như Super Street Fighter IV hay Lost Planet 2. Đơn giản vì dù xuất hiện vào lúc nào, tựa game này cũng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.
 
Gần như không có gì đáng nhớ trong suốt quá trình hoàn thành Dark Void ngoài những phút tức giận khi nhân vật chính không làm đúng những gì người chơi tính toán hay những lúc game thủ phải mày mò tìm cách ngắm bắn khi đang bay lượn với bộ Jet Pack sau lưng. Dark Void là dạng game mà người ta sẽ chơi, cố gắng hoàn thành và rồi quên luôn.
 
 
Ngay từ khâu xây dựng nhân vật, Dark Void đã không thuyết phục được người chơi. Người hùng Will Gray và bạn gái của anh ta xuất hiện khá mờ nhạt trong khi các nhân vật phụ như Tesla đáng lẽ cần được khắc họa nhiều hơn. Nếu người chơi không chịu khó đọc các hướng dẫn, họ sẽ rất khó nắm được cốt truyện một cách đầy đủ.
 
Ý tưởng về các pha chiến đấu trên không nghe rất thú vị nhưng đến lúc trực tiếp chơi, game thủ sẽ thấy nó chỉ dừng lại ở mức bình thường. Bay lượn, tránh các luồng đạn từ phía sau, tìm cách luồn ra sau kẻ địch, bắn và lại tránh đạn từ phía sau. Ngay cả các pha cướp đĩa bay của người ngoài hành tinh cũng không hấp dẫn vì minigame mang tính lặp đi lặp lại.
 
 
Kiểu chơi như thế diễn ra trong suốt cả game và không có gì đáng ngạc nhiên khi những ai kiên nhẫn chơi tới cuối Dark Void sẽ thấy hoảng sợ khi lại phải bay lên bầu trời. Các pha chiến đấu dưới đất cũng không khá hơn là bao nhưng ít nhất tốc độ của chúng cũng nhanh hơn và nhờ đó sự tẻ nhạt cũng chóng qua hơn.
 
Các pha chiến đấu dưới mặt đất của Dark Void cũng giống như các game bắn súng góc nhìn người thứ 3 có hệ thống ẩn nấp khác. Đám robot đối thủ rất lỳ lợm khi người chơi dùng súng nhưng sẽ bị hạ rất dễ dàng nếu áp sát và dùng đòn cận chiến, một nghịch lý “thú vị” của Dark Void.
 
 
Tính thử thách của Dark Void cũng không cao vì AI của kẻ thù quá thấp và có cảm giác chúng chỉ xuất hiện để chết. Hệ thống ẩn nấp theo phương thẳng đứng mà Capcom ra sức quảng cáo cũng không mấy hay ho và thậm chí còn làm nhiều người chóng mặt ghê gớm.
 
Các nhiệm vụ lê thê, nhạt nhẽo và quá dễ dàng của Darl Void khiến nhiều người chỉ cầu mong cho chúng sớm kết thúc. Đây rõ ràng là cảm giác chỉ có thể gặp ở các game dở và đáng tiếc đó lại là trường hợp của Dark Void.
 
 
Đồ họa của game cũng không vớt vát lại được chút thiện cảm của người chơi vì trong đa số tình huống, game hầu như chỉ có một màu xám xịt tẻ nhạt. Các nhân vật nhìn rất thô và người hùng Will Gray chỉ là một bản sao kém cỏi của Nathan Drake trong Uncharted.
 
Nếu chưa chơi Dark Void, hãy tự nhủ rằng mình là người may mắn. Giai đoạn đầu năm 2010 này chứng kiến khá nhiều game đỉnh xuất hiện và không nên mất thời gian với tựa game kém chất lượng này.
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ