Từng để lại ấn tượng trong lòng người chơi game, IO Interactive đang muốn mang bộ đôi kì cục Kane và Lynch trở lại với những cải tiến toàn diện.
Trong thế giới game, Kane & Lynch không phải là những người hùng. Đúng ra, phải gọi họ là những “phản anh hùng” bởi nhân cách không hoàn thiện và sự thiếu vắng những khả năng siêu việt. Phải chăng đó cũng là nguyên nhân khiến tựa game này lận đận, vẫn chưa có thêm một phiên bản nối tiếp kể từ năm 2007?
Vì vậy, việc IO Interactive mang Kane & Lynch trở lại là một việc làm đáng khen ngợi nhưng cũng khá mạo hiểm. Kane & Lynch: Dog Days đang trong quá trình hoàn thiện, hứa hẹn một phong cách hình ảnh hoàn toàn mới, cũng cốt truyện tập trung vào Lynch hơn Kane.

Trong bản demo nhóm sản xuất giới thiệu với báo chí, người xem bị ấn tượng bởi lối sử dụng camera vô cùng đặc biệt. IO Interactive muốn tạo ra một phong cách hình ảnh “cổ”, phân giải thấp, trong đó máy quay như thể được đặt trên vai một kẻ nghiệp dư nhát sợ.
Người chơi sẽ được thưởng thức những cảnh tượng rất ép-phê. Trong những cuộc đọ súng, những vũng máu sẽ bắn tung toé lên ống kính hoặc máy quay chao đảo khi gặp chấn động mạnh. Đặc biệt là cảnh tượng nguyên một khuôn mặt bị thổi bay trong một vụ nổ.

Phong cách này rõ ràng không dễ thưởng thức, nhất là trong bối cảnh game bắn súng ngày càng đẹp mắt hơn. Tuy vậy, điều này nằm trong dụng ý muốn tái hiện một thế giới ngầm đen tối và cuồng loạn.
Những khung hình rung liên tục như muốn thể hiện tâm trạng bất an của một kẻ ngoại đạo. Đây là lối tạo hình đậm chất tư liệu, buộc người chơi căng sức để theo dõi diễn biến câu chuyện. Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh đến yếu tố “chân thực”. Chân thực trong từng chi tiết, con người, chân thực tái hiện thành phố ban ngày và thế giới ngầm ban đêm.

Bên cạnh đồ hoạ vô cùng mới, câu chuyện trong Kane & Lynch: Dog Days cũng được viết lại. Như đã biết ở phần đầu, Kane vốn là một lính “đồ tể” đánh thuê còn Lynch là một kẻ mắc bệnh tâm thần. Cả hai bị tổ chức ngầm The7 giam cầm nhưng sau đó may mắn thoát ra được. Kết thúc phần một, bộ đôi này chia tay mà không hẹn ngày gặp lại.
Phần 2 Dog Days sẽ bắt đầu bằng cảnh Lynch - kẻ lẩn trốn ở Thượng Hải, bất ngờ gọi cho Kane về một phi vụ lớn. Theo đó, một ông trùm lớn là Mr. Glazer muốn hai người làm việc cho ông ta. Nhưng phi vụ đổ bể, kéo theo việc hai “người hùng bất đắc dĩ” bị truy đuổi bởi cả cảnh sát và bọn tội phạm.

Nhà sản xuất tỏ ra rất tâm đắc với bối cảnh Thượng Hải trong game. Thành phố 20 triệu dân, với những cao ốc chọc trời tương phản với những khu phố cổ sâu hun hút, chằng chịt nối liền với những ngôi nhà luôn đóng kín. Bên cạnh đó còn là hình ảnh quen thuộc của những dãy hàng đông đúc, ngày đêm sáng đèn.
Quả thực, đây là nơi ẩn nấp lý tưởng của Kane và Lynch. Sự đông đúc là một đồng minh, biến những cuộc đuổi bắt thành một trò vui. Tuy vậy, vẫn đầy rẫy những màn bắn giết bởi đây là một game đề cao sự cuồng loạn.

Mới chỉ ra mắt demo, nhưng Kane & Lynch: Dog Days đã tạo được hiệu ứng khá tốt. IO Interactive hi vọng, phía kiểm duyệt sẽ “nhẹ tay” với những nội dung bạo lực trong game. Còn người hâm mộ thì đang hi vọng sớm được tái ngộ một trong những bộ đôi kì cục nhất mà trước đó đã tưởng như quay đầu không trở lại.
