Jaina Proudmoore, cô phù thủy nổi tiếng với các fan của WarCraft đang nằm trong vòng nghi vấn rằng chính cô là kẻ đứng sau mọi hành động tội lỗi.
Jaina Proudmoore, con gái của Đại đô đốc Daelin Proudmoore, thủ lĩnh Theramore Isle, vị pháp sư quyền năng nhất Azeroth từ lâu đã được coi như hiện thân cho cái thiện trên mảnh đất này. Jaina là cầu nối duy nhất giữa 2 phe tử thù Horde và Alliance.
Cô cũng từng là người yêu của Arthas, Lich King hiện tại và là mối tình bất thành của hoàng tử Blood elves Kael’Thas (tác phẩm Rise of the Lich King miêu tả rất kỹ mối tình tay ba này).

Có thể nói, từ trước đến nay, dưới ngòi bút của ai đi chăng nữa, Metzen hay Golden thì Jaina cũng hiện lên với một vẻ thuần khiết và trong sáng. Thế nhưng, khi mà những nghi vấn về Lich King mới còn chưa nguôi, Jaina đã bị đặt trong vòng soi xét của các game thủ ưa thích tìm hiểu cốt truyện. Phải chăng, chính nàng phù thủy này là kẻ đứng sau mọi tội ác tại Azeroth.

Jaina nằm trong vòng nghi vấn.
Trước hết, hãy xem xét lại cái chết của cha cô, Daelin Proudmoore, một người con gái nếu như được đặc tả là trong sáng và hiền lành như vậy sao có thể đang tâm đứng nhìn cha mình bị Rexxar giết hại? Và đặc biệt cái chết của Daelin đến từ chính sự phản bội của Jaina.
Phải chăng Jaina muốn Horde mạnh hơn để có thể làm cán cân lực lượng sánh ngang với Alliance (lúc đó Alliance mạnh hơn Horde rất nhiều), từ đó, khiến cô ta dễ bề kiểm soát thế trận 2 bên?

Varian hùng mạnh cũng phải sợ Jaina.
Xem xét đến thực trạng của phe Alliance. Vua Varian Wrynn quyền lực và mạnh mẽ như vậy (một mình giết chết rồng đen Onyxia) nhưng lại không thể làm gì khi bị Jaina đóng băng. Thậm chí là cả Thrall cũng không thể chống lại phép thuật của Jaina (xem thêm sự kiện Battle for the Undercity trong World of WarCraft).
Jaina cũng đã từng nói thẳng với Thrall rằng đối với cô ta thì việc dịch chuyển từ Stormwind về Orgrimmar (thủ phủ của Horde) chỉ là… chuyện vặt. Đồng nghĩa với việc mạng sống của 2 vị thủ lĩnh này hoàn toàn nằm trong tay Jaina.
Trong bản cập nhật 3.3 với Dungeon mới Hall of Reflections, người chơi đã được chứng kiến cuộc đọ sức giữa Jaina và Lich King. Theo đó, Jaina thua trận và phải rút chạy. Thế nhưng điều đáng nói là Lich King mất tới 7 triệu máu trong khi Jaina chỉ mất có… 5 triệu. Quyền lực của Jaina mạnh đến mức có thể sánh bằng Lich King hay sao?

Phải chăng Jaina là hiện thân của Chiến thần Sargeras?
Điều cuối cùng, Kil’Jaeden được triệu hồi đến Azeroth nhờ “công sức” của Kael’Thas Sunstrider (sự kiện Sunwell Plateu) và Lich King thì ai cũng biết là Arthas Menethil. 2 người này đều yêu Jaina say đắm, phải chăng họ chỉ là con rối trong mưu đồ thống trị Azeroth của Jaina?
Dẫu sao đây cũng chỉ là sự suy đoán và tò mò đến từ một cá nhân. Thế nhưng nếu đây là sự thật thì chắc chắn đó sẽ là bất ngờ lớn nhất trong suốt 12 năm tồn tại của WarCraft.