Order of war: Challenge - Chiến trường khốc liệt

    PV, Xuân Trường 

    Với gameplay không nhiều đổi mới, Order of war: Challenge chỉ là một món "ăn tạm".

    Vào giữa tháng 3 vừa qua, Wargaming đã cho ra mắt Order of war: Challenge - một phiên bản tập trung chơi mạng của tựa game Order of war - hướng đến những game thủ ham mê việc đối đầu với những người chơi khác, phần mà Order of war chưa làm được tốt.
     
    Order of war: Challenge có sáu chế độ chơi cùng mười hai  bản đồ mới, hơn hẳn phiên bản cũ chỉ sở hữu một chế độ và 6 bản đồ bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Trong số đó, một vài phần chơi quen thuộc nhưng tương đối hấp dẫn như Survival mode (giống như chống cổng) hay Free For All (3-4 người chơi giao chiến lẫn lộn). Order of war: Challengecũng cung cấp các map skirmish với AI để người chơi có thể làm quen với game.
     
     
    Trong Order of war: Challenge, bạn sẽ được điều khiển quân đội của một trong ba quốc gia: Mỹ, Đức và Nga với mỗi quốc gia sở hữu 15 đơn vị khác nhau từ quân bộ, thiết giáp, pháo binh đến không quân. Trong hầu hết thời gian chơi, người chơi phải tập trung vào việc điều khiển quân đội chiếm đóng các điểm quan trọng trên bản đồ đồng thời sử dụng linh hoạt các hỗ trợ từ pháo hạng năng hay máy bay rải thảm nhằm chiếm ưu thế trước đối thủ.
     
    Gameplay khá đơn giản, và có phần thiếu chiều sâu cần thiết. Công việc chiếm điểm gần như là việc quan trọng duy nhất cần làm, bởi chỉ cần sở hữu một vị trí tốt nào đó là kinh tế của phe đó sẽ hơn hẳn phía đối diện, và biến trận đấu thành "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" chứ không còn là cuộc đấu trí căng thẳng nữa.
     
     
    Thêm vào đó, các đơn vị quân được thiết kế không thực sự cân bằng cũng sẽ gây khó chịu. Tăng, pháo binh, thiết giáp tỏ ra "quá mạnh" so với lính thường, cho dù đó có là lính chống tăng đi chăng nữa. Trò chơi cũng cho phép chỉnh hướng di chuyển, hướng bắn cho các đơn vị quân nhưng điều này cũng không khiến game đặc sắc hơn.
     
    Đồ họa của Order of war: Challenge không thực sự xuất sắc, chỉ dừng ở mức trung bình khá. Tông màu tối khiến hiệu ứng cháy nổ nổi bật, môi trường rộng, các đơn vị được thiết kế chi tiết nhưng nhìn tổng thể, game không đem lại một cảm giác gì thực sự đặc biệt cho người chơi. Các bản nhạc game vẫn giữ nguyên chất chiến tranh như phiên bản cũ, và các đơn vị quân cũng có giọng nói đặc trưng cho từng đất nước.
     
     
    Order of war: Challenge được phân phối thông qua hệ thống Steam với giá 15$, và nếu bạn mong muốn một game RTS thực sự có chiều sâu và hấp dẫn thì cái giá đó vẫn có vẻ... hơi cao.