Dungeon & Dragon OL mới đây đã bị nghi ngờ oan khi cảnh sát cho rằng MMO này dẫn tới một vụ án chết người.
Mới đây tại Seattle, Hoa Kỳ, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra khi một thanh niên mới 18 tuổi có tên Tyler Wolfegang Savage sát hại rồi làm nhục cô gái trẻ 16 tuổi Kimberly ngay cả khi đã chết. Điều đáng ngạc nhiên là theo cảnh sát thuật lại, sau khi gây án mạng, Savage còn ngồi chơi game và coi như chưa có gì xảy ra.
Cụ thể, án mạng được thực hiện vào buổi sáng, sau đó tới chiều, hung thủ này bỏ tới nhà bạn mình để chơi Dungeons & Dragons Online, MMOARPG khá nổi tiếng hiện tại "nhằm quên đi án mạng". Dĩ nhiên, sau đó y bị cảnh sát tóm gọn khi còn đang ngồi trước màn hình máy tính.

Gây án mạng rồi chơi game để quên đi. (Hình minh họa).
Tuy nhiên điều gây rắc rối là sau đó các cảnh sát tại Seattle cho rằng chính D&D Online là nguyên nhân dẫn tới hành vi hung bạo của Savage, họ bắt đầu mở cuộc điều tra nội dung game này xem có gì khác lạ hay không. Chưa rõ kết quả điều tra ra sao, tuy nhiên chắc chắn NPH Atari sẽ gặp không ít rắc rối sau vụ việc trên.

D&D OL trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.
Trên thực tế, Savage đã nhiều lần có tiền sự về tội hành hung bạn bè tại trường học chứ không phải từ chơi game mà dẫn tới cuộc tấn công vào cô bé 16 tuổi, nhưng ở vào hoàn cảnh này, rõ ràng D&D Online trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Hi vọng trò chơi sẽ sớm được minh oan nếu không muốn bị xếp vào danh mục cho người trên 18 tuổi hoặc bị cấm phát hành.

Trở lại với bản thân trò chơi, từng thất bại khi ra mắt như một game online trả phí giờ, nhưng Dungeons & Dragons Online đã hồi sinh sau quyết định sáng suốt chuyển hướng kinh doanh của nhà phát hành. Đây là một MMORPG hoàn chỉnh, với hệ thống tính điểm kinh nghiệm hoàn hảo, nhiệm vụ đa dạng.
Bạn sẽ hiểu được thế nào là “chiến đấu” một cách thực sự với tính năng Real-time combat (tác chiến thời gian thực). Sẽ không có chỗ cho những cú click chuột đơn giản, người chơi phải có những kỹ năng điều khiển điêu luyện mới có thể giành chiến thắng.