Game thủ khôn ngoan sẽ làm gì trong 15 ngày cuối năm?

Như vậy là tháng 12 đã trôi qua được một nửa chặng đường, hãy xem các tín đồ ảo nên làm những gì trong khoảng thời gian còn lại trước khi năm 2011 cập bến.

"Thất bại" - Đó là cụm từ chính xác để nói về toàn ngành game online nước nhà năm 2010 khi hơn 15 đầu sản phẩm mới cập bến thất bại và 19 cái tên đóng cửa trong ảm đạm. Tuy nhiên chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, "năm tử thần" sẽ chính thức khép lại mở ra vô vàn kỳ vọng của tín đồ ảo Việt Nam.
 
Vậy chúng ta có nên ngồi không chờ năm mới trôi tới? Đó là sự lựa chọn kém khôn ngoan vì chủ động trước các sự kiện sắp xảy ra bao giờ cũng tốt hơn bị động ứng phó khi chúng ập tới. Hãy cùng điểm qua một số điều nên làm dành cho game thủ trong 15 ngày cuối cùng của năm 2010.
 
Nâng cấp máy
 
Vấn đề muôn thủa đối với cả game thủ lẫn các NPH khi chọn game để mua về Việt Nam chính là làm sao thỏa mãn được cấu hình vừa phải. Đã 6, 7 năm trôi qua kể từ khi game online gia nhập thị trường nhưng chúng ta vẫn ngụp lặn trong mối lo tủn mủn này, chẳng trách mà xu thế 2D, 2.5D lên ngôi mạnh mẽ.
 

Nếu không muốn bỏ lỡ game khủng thì phải nâng cấp máy.
 
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn vào năm tới, điểm lại gần chục đầu game sắp cập bến có thể dễ dàng thấy được chúng đều sở hữu đồ họa 3D. Cá biệt một số còn đòi hỏi cấu hình khá cao như TLHK, Loong Online, DragonBall Online (đó là chưa kể tới hàng khủng VLTK 3). Nếu cứ mãi trung thành với cỗ máy cà tàng thì chính bạn đang đánh mất cơ hội trải nghiệm game mới.
 
Chính vì thế, hãy tranh thủ giai đoạn cuối năm còn rảnh rang để nâng cấp chiếc PC hoặc laptop tốt hơn, đặc biệt là RAM và VGA (vì game online thường ít đòi hỏi CPU mạnh). Hiện tại chỉ cần khoảng 2 triệu VNĐ (con số không hề cao đối với mặt bằng chi tiêu hiện tại) là đã "hòm hòm" để trang bị "đồ nghề" rồi.
 

Nếu không đủ tiền, có thể nâng cấp Ram và VGA riêng rẽ.
 
Nếu không đủ tiền, lựa chọn mua hàng second hand (được rao bán thường xuyên trên một số diễn đàn công nghệ như vOz) cũng là một cách hay. Sẽ rất có lợi khi bạn mặc cả vì thời điểm cuối năm này người bán dễ tính hơn trong vấn đề giá cả.
 
Ôn thi thật tốt
 
Khoảng giữa và cuối tháng 12 hàng năm là dịp mà hàng triệu sinh viên, học sinh lao vào cuộc thi học kỳ 1. Không phải ngẫu nhiên mà các NPH thường ít khách trong giai đoạn này, bất chấp số lượng event bung ra dồi dào hơn hẳn so với nhiều tháng trước đó.
 

Đừng để rơi vào cảnh thi lại khi làn sóng game cập bến.
 
Làm việc gì cũng phải có cái gốc vững chắc, vì thế tranh thủ ôn bài thật tốt để có kết quả cao để rồi sau đó rảnh rang giải trí dịp đầu năm là phương án khôn ngoan. Sẽ thật khổ sở nếu thấy game mới ra, bạn bè thi nhau chơi và bàn tán còn mình thì gục đầu bên bàn học vì lo ôn thi lại (điều thường thấy trong cuộc đời sinh viên).
 
Hơn nữa, tập trung học một thời gian sẽ khiến tín đồ ảo bớt "ngấy" game, tạo sự hưng phấn sau này. Không ít trường hợp do cày kéo quá độ mà cứ nghĩ tới trò chơi là đã mệt mỏi, điều này có vẻ cũng khá đúng với... tình yêu vì có cách xa nhau mới càng muốn gặp nhau hơn.
 
Đừng cố cày game đang kiệt quệ
 
Mặc dù có tới 19 tựa game ảm đạm phải đóng cửa thời gian qua, thế nhưng chúng không phải là tất cả, vẫn còn nhiều MMO trong tình trạng "sống mà như không sống". Lựa chọn gắn bó với nó sẽ chỉ khiến bạn mất thời gian vô ích, thậm chí thất vọng cùng cực sau này khi NPH tuyên bố đóng cửa.
 

Dũng cảm nói "không" với những MMO đã kiệt quệ.
 
Vì thế, hãy suy xét thật kỹ xem tựa game mình đang gắn bó có cơ hội thay máu trong năm sau hay không, nếu câu trả lời là không thì còn đợi gì nữa mà nói lời "bye bye" để chuẩn bị gia nhập vào các cộng đồng mới nhiệt huyết hơn, năng động hơn? Đừng ngại vứt bỏ một món đã thiu trong khi còn nhiều thức ăn nóng sốt trên bếp.
 
Nói thế không có nghĩa rằng khuyến khích gamer "có mới nới cũ". Sẽ chẳng có gì sai khi rời bỏ một MMO đã kiệt quệ để rồi tiền mất tật mang, đó là quyền lợi vốn có của người tiêu dùng hàng nghìn năm nay.
 
Lấy lại lòng tin
 
Phục vụ hàng triệu game thủ là bài toán rất khó khăn cho bất kỳ NPH nào tại Việt Nam khi cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Nhiều khi họ không muốn nhưng vẫn gặp phải sai làm và bị quy kết là thiếu trách nhiệm hoặc bị chính khách hàng cũ tẩy chay.
 

Sự ủng hộ của gamer sẽ khiến các NPH lấy lại phong độ sau 1 năm bết bát.
 
Nói gì thì nói, lỗi vẫn tới từ doanh nghiệp chứ không phải người chơi, nhưng hiện tại tất cả đều đang cố gắng để thay thế, thanh lọc toàn bộ những gì bất cập trong năm cũ (thể hiện ở 15 đầu game thất bại), điển hình như Asiasoft với lời hứa thay máu trong năm 2011 và sa thải 50% nhân viên.
 
Vì thế, đừng vội rời bỏ họ chỉ vì một năm toàn thị trường đều gặp khó khăn. Lấy lại lòng tin vào một người biết sửa sai là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và cao thượng, đúng như cha ông ta thường nói "không ai đánh kẻ chạy lại". Hơn nữa, có thế thì các NPH mới có động lực để tiếp tục mang những MMO hay về nước.
 
Tránh "đốt" tiền
 
Dịp cuối năm luôn là lúc người ta tiêu tốn nhiều tiền của, đặc biệt là giới trẻ với những buổi tiệc tùng hoặc sắp tới là Noen. Không ít cá nhân đã phải chịu cảnh trắng túi khi năm mới tới và họ phải nuối tiếc vì điều này, chuyện đó cũng đúng với game thủ.
 

Kiểm soát túi tiền trong cuối năm để tích góp cho năm sau.
 
Nên biết rằng giai đoạn này các NPH thi nhau tung ra sự kiện (mà đa phần theo kiểu ai nạp thẻ nhiều nhất thì thắng), chúng sẽ hút tiền cực nhanh nếu bạn tặc lưỡi rằng "cuối năm tiếc làm gì". Kiểm soát túi tiền một cách hợp lý luôn là phương án rất đúng đắn.
 
Chuẩn bị trước một khoản tiền để sẵn sàng cho loạt MMO mới cập bến đầu năm sau sẽ giúp bạn không tụt hậu so với thế giới ảo. Nhiều người có thể quan niệm rằng cứ cày kéo nhiều thì sẽ "có máu mặt", nhưng sự thật là không đổ tiền vào cash-shop bạn sẽ không bao giờ cạnh tranh được với người khác.
 
Học tiếng Anh cơ bản cho tốt
 
Cho tới lúc này, mặc dù nhiều yếu tố cho thấy năm 2011 sẽ là năm bùng nổ của thị trường GO Việt, nhưng cách đây 1 năm chúng ta cũng từng nghĩ thế về năm 2010. Vì thế, không thể bỏ qua khả năng sẽ lại có một "năm tử thần" nữa xuất hiện kéo theo hàng chục thất bại trong nước mắt.
 

Ghét tiếng Anh đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có cửa gia nhập game ngoại.
 
Muốn trang bị cho mình cánh cửa sau vững chãi để "tẩu thoát" khi tình hình xấu đi thì hãy tranh thủ học tốt tiếng Anh cơ bản ngay từ bây giờ, chúng sẽ giúp bạn rất nhiều nếu muốn hòa nhập với hàng chục MMO ngoại. Thực ra tiếng Anh cơ bản không quá khó và chỉ cần dành ra độ 1 tháng trau dồi là "hòm hòm" rồi.
 
Dĩ nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng, và hãy cùng hi vọng chúng ta sẽ không phải sử dụng tới chúng trong thời gian tới.