Sắp có clip "Chơi đi, đừng sợ" - Đối thủ của "Trinh ơi, đừng sợ"!?

    PV, Vĩnh Hậu 

    Trong cuộc phỏng vấn với Kiều Trinh, diễn viên của "Bi! Đừng sợ!" khẳng định cô sẽ gắn bó với game.

    Ngạo Kiếmđã ra mắt khá thành công trên thị trường nước nhà với một lượng khá lớn game thủ truy cập trong ngày ra mắt. Hiện tại, game đã ra tiếp server mới và đang tập trung hết sức để chăm sóc cho cộng đồng của mình.
     
    Sức hút của đại diện game – diễn viên Kiều Trinhcũng đóng góp một phần cho thành công này. Vừa qua, vị đại sứ này cũng đã giành cho chúng tôi một buổi trò chuyện khá thân mật. Kiều Trinh cho biết chị rất vui khi được tham gia vào một game hấp dẫn như Ngạo Kiếm và nó cũng giúp chị thỏa mãn được ước mơ thời bé.


    Kiều Trinh trò chuyện cùng phóng viên.
     
    Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn bài trả lời phỏng vấn của Kiều Trinh:
     
    Chào chị Kiều Trinh! Tại sao chị lại đồng ý làm đại sứ cho Ngạo Kiếm mà không phải là một game nào khác?
     
    Phải nói chính xác hơn là Ngạo Kiếm đã chọn mình. Và mình rất vui khi được làm đại sứ cho game. Trước đây cũng có vài game mời mình làm đại diện, nhưng thật sự, Trinh chọn Ngạo Kiếm chính vì Trinh rất ấn tượng ở cái tên. Cái tên không có gì hoành tráng nhưng nó có gì đó bất cần, giống như tính cách của Trinh (cười).
     
    Kiều Trinh có chơi Ngạo Kiếm không? Và nếu có thì chị chơi phái nào?
     
    Dĩ nhiên là đã là đại sứ thì mình phải chơi game mới hiểu game chứ! Mình chơi phái Chân đạo. Bộ cosplay Trinh thực hiện cũng là nhân vật nữ của pháo Chân Đạo. Thật sự thì lịch của Trinh khá kín nên Trinh chỉ có thể chơi được một chút ở khoảng trống giữa các cảnh quay. Trinh cũng rất vui vì có game làm chỗ thư giãn trong thời gian làm việc vất vả.
     
    Sắp tới chị sẽ có những hoạt động gì với Ngạo Kiếm?
     
    Hiện tại, những gì Trinh làm với Ngạo Kiếm chỉ có thế. Kế hoạch sắp tới sẽ còn phải chờ phía NPH sắp xếp. Dĩ nhiên là mình cũng rất muốn làm một cái gì đó nữa cho Ngạo Kiếm, như là đóng một bộ phim “Ngạo Kiếm Truyền Kỳ” nào đó chẳng hạn (cười).


    Khá bận nhưng Kiều Trinh vẫn có thời gian cho Ngạo Kiếm.
     
    Kiều Trinh dạo này khá “hot” với clip “Trinh ơi đừng sợ”, vậy chị có tính làm một cái gì đó tương tự với Ngạo Kiếm?
     
    Cái này chắc có lẽ Trinh sẽ xem xét. Biết đâu lúc nào hứng thú, Trinh sẽ cùng studio làm cái clip về Ngạo Kiếm với tựa đề “Chơi đi, đừng sợ” thì sao!
     
    Kiều Trinh chắc hẳn rất bận rộn, vậy thời gian cho Ngạo Kiếm chiếm bao nhiêu trong quỹ thời gian của chị?
     
    Có một cái rủi và một cái may trong chuyện này. Thực sự là khá xui khi đúng lúc Trinh làm đại sứ cho Ngạo Kiếm cũng là thời điểm mình tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập của hãng phim Phước Sang.
     
    Vì lịch quay rất gấp nên hầu như Trinh không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, nói gì đến việc chơi. Tuy nhiên cũng may mắn vì mình làm việc căng thẳng như vậy, nhưng cũng đã có Ngạo Kiếm làm chỗ để thư giãn đầu óc, mặc dù mình không chơi được nhiều.
     

    Kiều Trinh muốn gắn bó với game online nhiều hơn.
     
    Kiều Trinh có thấy hứng thú với cộng đồng game thủ game online?
     
    Trinh thấy họ rất nhiệt tình và đam mê game. Như mấy học trò của mình, trước họ chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Nay thì tất cả chuyển qua chơi Ngạo Kiếm. Họ rất ham mê game, có đứa đã lên đến cấp mấy 90 rồi.
     
    Chị sẽ gắn bó với làng game chứ? Cụ thể là sắp tới có thể sẽ làm đại sứ cho một game nào đó ngoài Ngạo Kiếm?
     
    Hiện tại, mình không chỉ là đại sứ mà còn lấy game làm nơi thư giãn. Trinh là một game thủ. Nếu được làm thêm điều này điều kia cho game thì Trinh sẽ rất vui. Cơ duyên với Ngạo Kiếm chính là bước khởi đầu để Trinh đến với game, và Trinh mong là tất cả chưa dừng lại.
     

    Một cảnh trong clip "Trinh ơi, đừng sợ" gây sốt cho cư dân mạng.
     
    Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này. Chúc chị vui vẻ và thành công!

    NỔI BẬT TRANG CHỦ