Master Chief - Thủ lĩnh thiên tài của SPARTAN

May mắn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp con người này trở thành huyền thoại.

Trong số những giai thoại của thế giới Halo, chủ đề được các game thủ quan tâm nhất vẫn là những câu chuyện về Master Chief. Không phải ngẫu nhiên mà chiến binh huyền thoại này lại được tôn vinh là người hùng cứu tinh của cả thế giới. 


Ánh hào quang tỏa sáng quanh cá nhân kiệt xuất này dường như là một điều đã được số phận định đoạt từ khi anh ta mới ra đời. Con người này sở hữu những tố chất thiên phú để trở thành một thủ lĩnh lý tưởng: khả năng lãnh đạo và đặc biệt nhất là sự may mắn hơn người.

Được sinh ra trên hành tinh Eridanus II vào năm 2511, từ nhỏ, John (tên thật của Master Chief) đã được coi là một cậu bé khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa của mình. Từ khi mới chỉ có 6 tuổi, cậu bé tóc nâu với gương mặt đầy tan nhang và răng cửa thưa này đã cao hơn bạn bè ở trường tận một cái đầu.


Không chỉ vậy, John còn sở hữu một thể lực cùng khả năng phản ứng lanh lẹ hơn người. Những chi tiết này đã khiến cậu ta trở thành một đối tượng cần đặc biệt quan tâm của chương trình đào tạo SPARTAN-II. Vào năm 2517, khi tiến sĩ Catherine Halsey tới hành tinh Eridanus II để nghiên cứu cậu bé “to xác” này, bà ta đã phải ngạc nhiên trước trí tuệ và trực giác của John.

Trong đó, khi bà ta yêu cầu cậu bé John tung đồng xu lên trời và đoán xem mặt nào sẽ tiếp đất, cậu bé này thậm chí đã tóm gọn đồng xu đó ngay từ khi nó còn lơ lửng trên không và nói chính xác được mặt nào sẽ nằm ở phía trên. Sau đó, John đã bị bắt cóc cùng với 74 đứa trẻ khác và bắt đầu những năm tháng rèn luyện gian khổ trong chương trình SPARTAN-II.


Cậu bé John ngày nào giờ đã được gọi bằng một cái tên mới, John-117. Suốt 8 năm trời, thiên tài trẻ tuổi này đã được đào tạo những kiến thức về lịch sử, chiến lược quân sự, vũ khí và những kĩ năng chiến đấu để trở thành một chiến binh SPARTAN-II. Trong khoảng thời gian này, John-117 cũng đã gây ra không ít biến cố khiến cho lãnh đạo của UNSC cảm thấy không hài lòng.

Sự việc điển hình nhất trong đó diễn ra khi lớp trẻ của chương trinh SPARTAN-II đã được 8 tuổi. Khi đó, chúng buộc phải trải qua một chương trình rèn luyện khả năng sinh tồn trên một vùng núi tuyết của hành tinh Reach. Trước khi cuộc thử thách được bắt đầu, các cấp trên đã ra lệnh rằng bất kỳ đứa trẻ nào tụt hậu về cuối đoàn sẽ bị bỏ mặc đến chết.


Tuy nhiên, John lại không muốn để điều đó xảy ra. Thậm chí, cậu bé này đã không chỉ dẫn được cả đoàn tới vị trí tập kết mà còn lãnh đạo đám trẻ tấn công lính gác để cướp lấy một phi thuyền, đưa cả nhóm trở về bình an. Sau sự kiện này, John được đám trẻ tôn vinh làm thủ lĩnh. Biệt hiệu Master Chief (“Sếp Trưởng”) cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.

Khi biết được sự việc mà John đã gây ra, các lãnh đạo của tổ chức UNSC đã hết sức bất bình. Tuy nhiên, tiến sĩ Catherine Halsey lại nhận ra một tố chất độc nhất vô nhị ở đứa trẻ bạo gan này. Từ đó, bà đề đạt John lên vị trí trưởng nhóm của biệt đội SPARTAN-II. Sau này, cho dù các thành viên khác của nhóm có được tiến cử lên một chức vụ cao hơn thì họ vẫn coi Master Chief như người lãnh đạo của mình.


Khi 14 tuổi, John đã trở thành một trong số 33 đứa trẻ sống sót và khỏe mạnh sau quá trình kích thích (augmentation). Sau giai đoạn này, các đối tượng của chương trình đào tạo siêu chiến binh sẽ sở hữu một sức mạnh vượt trội hơn, tốc độ phản ứng linh hoạt gấp nhiều lần, phạm vi của tầm nhìn được mở rộng và một cấu trúc khung xương gần như không thể phá vỡ.

Mặc dù mới chỉ 14 tuổi nhưng khi đó, John đã có được thể hình của một vận động viên Olympic 18 tuổi.


Mặc dù vậy, trong suốt 30 năm thực hiện nghĩa vụ của mình, “gã lùn” này đã ghi được không ít những chiến công hiển hách cho lực lượng UNSC trong cuộc chiến với loài Covenant. Thậm chí, những câu chuyện về anh ta đã tạo cơ sở để mọi người thêu dệt hình tượng vị cứu tinh nhân loại này lên tầm huyền thoại.

Trong cuộc chiến tại hành tinh Reach, bộ giáp MJOLNIR của Master Chief đã được nâng cấp lên phiên bản Mark V đi kèm với Cortana - một A.I. (trí tuệ nhân tạo) được thiết kế theo hình mẫu của tiến sĩ Catherine Halsey để hỗ trợ các SPARTAN-II trong chiến đấu.


Khi đó, Cortana đã nói với Master Chief một câu: “Họ cho phép ta được quyền tự chọn một chiến binh SPARTAN cho mình và ta đã chọn ngươi. Giống như những người khác, ngươi rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và can đảm. Ngươi còn là một người lãnh đạo bẩm sinh. Tuy nhiên, ngươi lại có một thứ hoàn toàn khác biệt so với những chiến binh khác, đó là SỰ MAY MẮN”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ