Du xuân cùng Assassin's Creed 3

    PV, Tổng hợp - Ảnh: GreatRome 

    Tới thăm các địa điểm nổi tiếng ở thành Rome, nơi sát thủ Ezio sẽ đặt chân tới trong phần tiếp theo của Assassin's Creed.

    Thành phố Rome là một trong những địa danh nổi tiếng nhất trên thế giới bởi lịch sử lâu đời và bề dày văn hóa. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên trên 7 quả đồi, Rome là thủ đô của Đế quốc La Mã và cũng là nơi cư ngụ của các Tổng giám mục Thiên chúa giáo.
     
    Dù đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng các công trình cổ kính của Rome vẫn được giữ lại tương đối nguyên vẹn. Tới thăm thành phố này, game thủ sẽ được chứng kiến những lâu đài, những đền thờ, thánh đường hay quảng trường đã có hàng trăm năm tuổi.
     
     
    Ngay vào thời đại của sát thủ Ezio (khoảng thế kỷ 15), Rome đã là một đô thị sầm uất và còn vượt trên cả Florence hay Venice, những địa điểm chính của Assassin's Creed 2, về mức độ hoành tráng. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu mà nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong phần thứ 3 của loạt game này.
     
    Đấu trường Colosseum
     
    Đấu trường này có thể coi là biểu tượng của thành phố Rome. Được xây dựng khoảng năm 70 sau Công nguyên (nghĩa là chỉ sau thời của Chúa Jesus vài chục năm), sức chứa ban đầu của nó lên tới 50.000 người. Đây cũng là công trình lớn nhất từng được hoàn thành dưới thời Đế chế La Mã.
     
     
    Đấu trường Colosseum đã được sử dụng trong khoảng thời gian gần 500 năm và người ta có các văn bản nói về việc các trận đấu vẫn tiếp diễn cho tới thế kỷ thứ 6, rất lâu sau khi Đế chế La Mã sụp đổ năm 476. Ngày nay, gần 2000 năm sau khi xuất hiện, nó vẫn đứng vững một cách hiên ngang dù phải chịu nhiều thiệt hại do động đất cũng như do các tác động của con người.
     
    Với chiều cao lên tới 48m, có thể tưởng tượng cảnh Rome hoành tráng ra sao dưới mắt nhìn của Ezio khi sát thủ này đứng trên các bức tường cao nhất của Colosseum. Nếu trong Assassin's Creed 3 có những màn rượt đuổi và chiến đấu bên trong đấu trường, đó sẽ là sự gợi nhớ thú vị về những cuộc quyết đấu của các võ sĩ thời La Mã cổ đại.
     
     
    Lâu đài Sant Angelo
     
    Đây cũng là một trong các kiến trúc được tạo dựng cùng thời kỳ với đấu trường Colosseum. Nằm bên bờ sông Tiber, nó vốn là hầm mộ của Hoàng đế La Mã Hadrian, người qua đời năm 138 sau Công nguyên. Sau này, nhiều vị lãnh đạo Đế chế La mã cũng được an táng tại đây sau khi qua đời.
     
    Đầu thế kỷ thứ 5, Sant Angelo được biến thành một pháo đài và kể từ đó, hài cốt của các vị Hoàng đế cũng như nhiều đồ đạc trang trí bên trong bị thất lạc. Về sau, nhiều phần của Sant Angelo bị tách ra để đem xây dựng các nhà thờ Thiên chúa giáo.
     
     
    Tuy không mang tính biểu tượng như đấu trường Colosseum, Sant Angelo vẫn là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Rome nhờ tính chất lịch sử lâu đời của nó. Trong tiểu thuyết "Thiên thần và Ác quỷ", nhà văn trinh thám Dan Brown đã biến Sant Angelo thành nhà thờ cuối cùng còn tồi tại của hội kín Illuminati.
     
    Lâu đài này cũng đã xuất hiện thoáng qua ở phần cuối của Assassin's Creed 2 và hy vọng rằng người chơi sẽ được khám phá thêm các bí mật ẩn sau những bức tường của tòa "Lâu đài Thiên thần" này.
     
     
    Tòa thánh Vatican
     
    Với việc Rodrigo Borgia, người đứng đầu các Hiệp sĩ Templar, đã trở thành Giáo hoàng mới, Ezio cũng đã xâm nhập vào Vatican trong đoạn cuối Assassin's Creed 2. Anh ta đã có mặt ở nhà nguyện Sistine nổi tiếng cũng như xâm nhập vào căn hầm bí mật nằm phía dưới thành phố Rome. Tuy nhiên, tòa thánh Vatican vẫn còn nhiều địa điểm khác để Ezio khám phá trong phần 3.
     
    Đại thánh đường St. Peter là công trình tiêu biểu trong số đó. Dù vào thời đại của Ezio, đại thánh đường như ngày nay người ta chứng kiến mới đang được xây dựng trên nền của nhà thờ cũ nhưng nếu cốt truyện của Assassin's Creed 3 diễn ra trong thời gian dài, người chơi vẫn có thể chứng kiến tòa thánh đường với tất cả vẻ đẹp và sự hoành tráng phi thường của nó.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ