Master Chief - Huyền thoại giấu mặt

Chính những bí ẩn đã góp phần làm nên vầng hào quang xung quanh nhân vật Master Chief huyền thoại.

Ra đời năm 2001, Master Chief là một trong số ít những nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới game. Từ ngày xuất hiện, anh được coi là “thần hộ mệnh” của hệ máy Xbox 360, giống như Kratos trên PlayStation vậy.
 
Master Chief là một siêu anh hùng đặc biệt – vô cùng kiệm lời, ít bộc lộ tính cách, nhưng lại tạo ra ấn tượng sâu đậm qua các cuộc chiến đấu. Gần đây, dấy lên một cuộc tranh luận liệu Master Chief có nên rũ bỏ bộ giáp nặng nề để hoà mình vào cuộc sống đời thường?
 
 
Phe ủng hộ cho rằng điều này là hợp lý bởi hình ảnh Master Chief đã xuất hiện trên truyện tranh, tiểu thuyết, nhiều khả năng sắp tới sẽ là phim ảnh. Việc Master Chief lộ diện đồng nghĩa với việc anh ta có nhiều chất “người” hơn, và điều này sẽ giúp bộ phim thu hút được nhiều khán giả.
 
Thậm chí có người hâm mộ còn “hiến kế” Master Chief chỉ hé lộ một chút khuôn mặt thông qua việc cởi bỏ mũ bảo vệ. Cách làm này không tiết lộ hết thân phận của “người đặc biệt”, lại khiến khán giả cảm thấy đồng cảm hơn với siêu chiến binh. Một ý tưởng không tồi nếu đặt vào tay đội ngũ marketing tài năng của Microsoft.
 
Đã đến lúc người hùng lộ diện?
 
Nhưng phe phản đối lại có lập luận riêng. Theo họ, hé lộ một phần khuôn mặt Master Chief sẽ làm hình tượng bí ẩn của anh bớt lung linh đi. Nếu một anh hùng đã được xác định là người hùng giấu mặt, hãy để anh ta tiếp tục sứ mệnh của mình. Nhiều bộ phim về các siêu nhân đã thất bại khi đưa gỡ bỏ "mặt nạ" của người anh hùng đó. Đơn giản là họ không biết đem người hùng đi về đâu sau khi trở lại với đời thường.
 
Một lý do khác là mỗi người hâm mộ có một gu thẩm mỹ riêng. Họ có quyền tưởng tượng, hình dung ra diện mạo của người hùng. Nếu đặt vào một bộ phim cụ thể, người hùng sẽ bị đóng khung vào diễn viên, và điều ấy sẽ giết chết tính biểu tượng của nhân vật.
 
Master Chief khi lột mặt nạ sẽ thế này ư?
 
Trong nhiều trường hợp, đưa nhân vật trở về đời thường, đậm chất ‘người” hơn cũng không phải là một cách hay. Sở dĩ nhắc đến Clint Eastwood, chúng ta nhớ đến hình ảnh chàng cao bồi ngang tàng là bởi các nhà làm phim đã không cho ông xuống ngựa.
 
Nhà biên kịch không chọn một kết cục yên bình, theo đó nhân vật cảu Clint sẽ trở về đoàn tụ bên người thân. Ngược lại, sau cuộc phiêu lưu cuối cùng, anh vẫn rong ruổi dưới ánh hoàng hôn. Che giấu chúng ta cuộc đời mình - phải chăng đó là sức hút của những huyền thoại?
 
Marlon Brando với vai diễn Bố già kinh điển.
 
Thẩm mỹ của công chúng, vốn đa dạng và hay thay đổi. Chúng ta không thể thay thế một Master Chief trong game bằng một Master Chief của văn chương, điện ảnh. Chúng ta càng không thể làm ra một biểu tượng bằng công nghệ PR để thay thế cho một biểu tượng gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ, với trái tim những người yêu game chân chính.
 
Trong khi đó, hàng triệu người hâm mộ đang chờ mong Master Chief trở lại trong bản Halo tiếp theo. Chỉ ở trong môi trường Halo, hào quang của Master Chief mới toả sáng. Master Chief – hãy cứ là anh, người hùng giấu mặt!
 
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ