Trong những ngày gần đây, các phóng viên của GamesRadar đã có cơ hội được đến trụ sở của Epic Games tại Bắc Carolina để tận mắt chiêm ngưỡng sự hấp dẫn của
Gears of War 3. Sau chuyến đi này, họ đã trở lại cùng một loạt thông tin nóng hổi về phần 3 trong loạt game bắn súng ăn khách trên hệ máy Xbox 360.
Các thành viên của Epic Games rất khắt khe trong việc phát triển những phiên bản tiếp theo cho game của mình. Họ biết rằng các game thủ không hề thích việc nhà sản xuất “bôi” nội dung game ra tận 3 phần liền. Thế nên, thay vì làm ra một phiên bản tiếp theo để chấm dứt câu chuyện mà mình muốn kể, họ sẽ cố gắng hết sức để mỗi phiên bản đều mang tới những bất ngờ mới.
Từ đó, các game thủ sẽ thật sự háo hức và yêu cầu nhà sản xuất phát triển tiếp một phiên bản nữa của Gears of War. Lần tái ngộ này hứa hẹn sẽ còn chứa đựng nhiều hấp dẫn hơn cả phần 2 bởi lẽ nhà sản xuất đã đầu tư rất rất nhiều chi tiết mới cho Gears of War 3. Bài viết đầu tiên trong series này sẽ đề cập tới những kẻ thù mới và các tuyệt kĩ mới mà những thành viên của biệt đội Alpha sẽ có thể biểu diễn trong game.
Như đã giới thiệu nhiều lần trước đây, Gears of War 2 kết thúc bằng việc tổ chức COG nhấn chìm Jacinto - thành phố cuối cùng của loài người - biển nước với hy vọng sẽ tiêu diệt được loài Locust vĩnh viễn. Thế nhưng, hành động này lại tạo cơ hội để một kẻ địch đáng sợ hơn - Lambent - chui lên từ đáy sâu của hành tinh Sera và trở thành một mối họa cho cả loài người lẫn những con quái vật Locust.
Màn chơi mà các phóng viên của GamesRadar được chứng kiến diễn ra trên chiến hạm Raven’s Nest. Khi đó, đội của Marcus Fenix bị tấn công bởi một con thủy quái Lambent khổng lồ lừ lừ xuất hiện từ dưới đại dương. Giờ đây, ngay cả khi đã rời xa đất liền, người chơi vẫn sẽ bị tấn công bởi những con quái vật có thể “nhả” ra hàng loạt các con Polyp (một loại Lambent có hình dáng gần giống con Headcrab trong Half-Life 2).
Xuất hiện cùng với những con bọ di chuyển với tốc độ cực nhanh đó là những con Drudge - một loại binh chủng tương đồng với Locust Drone. Thế nhưng, Drudge còn có thể chuyển hóa thành nhiều hình dạng ghê gớm hơn. Ở dạng thức thứ nhất, chúng trở nên cao lớn bất ngờ và khạc ra những “cục đờm” chứa axit khiến cho những chướng ngại vật trở nên vô dụng.
Dạng thức thứ 2 kéo dài cánh tay của chúng và biến đó trở thành một món vũ khí tầm trung rất khó chịu. Một kiểu biến dị khác còn khiến cho đôi chân của chúng tăng trưởng và phát tán hàng loạt con Polyp để làm khó người chơi. Tuy nhiên, đáng sợ nhất phải là bước cuối cùng, khi con quái vật này biến thành một con rắn, trườn đi khắp nơi và phun ra những làn khói độc.
Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, mỗi con Drudge sẽ sử dụng chiến thuật “đánh bom” cảm tử để tiêu diệt người chơi. Nếu muốn yên thân với chúng, người chơi cần phải loại bỏ những con Drudge này càng nhanh càng tốt. Đó mới chỉ là một loại kẻ địch sơ cấp mà người chơi sẽ phải đụng độ trong phần 3 này. Theo lời của nhà sản xuất, sự bổ sung của phe Lambent khiến cho trải nghiệm của Gears of War 3 sẽ đáng sợ hơn, dị hợm và những trận giao tranh cũng khó phán đoán hơn.
Bên cạnh đó, loài Locust cũng đóng góp thêm nhiều mối họa mới cho phe COG. Sự việc thành phố Jacinto bị nhấn chìm đã đem thảm họa tuyệt chủng kề tới tận cổ loài Locust. Một số kẻ thậm chí đã phát điên trước thảm họa này và trở thành những gã Savage Grenadier điên loạn. Chúng sử dụng lựu đạn làm vũ khí chính của mình.
Nếu đã có kinh nghiệm chinh chiến trong hai phiên bản trước của Gears of War, các game thủ cũng đã thừa hiểu sự nguy hiểm của những trái lựu đạn này. Thậm chí, trong phần chơi đơn, đám Locust còn không sử dụng đến chúng để làm khó người chơi. Từ giờ trở đi, Gears of War 3 sẽ không còn “nuông chiều” các game thủ nữa.
(Còn tiếp)