Clash of the Titans "hoành tráng" không kém gì God of War!

Những địa điểm chứng kiến cuộc đọ sức không cân sức của chàng dũng sĩ Perseus với lũ quái vật to lớn và những vị thần quyền năng.

Clash of the Titans là tựa game được phát hành bởi Namco Bandai trên các hệ máy PS3 và Xbox 360. Mặc dù dựa trên những tình tiết của bộ phim 3D cùng tên, Clash of the Titans được coi là sẽ không kém cỏi như phần lớn game “ăn theo” phim khác. Thậm chí, một số báo chí còn coi người hùng Perseus sẽ là một đối thủ mới của Chiến thần Kratos.
 
Tất nhiên, rất khó để trò chơi của Namco Bandai có thể trở thành đối trọng của God of War khi tựa game của Santa Monica sở hữu một gameplay và bề dày truyền thống đáng nể. Tuy nhiên, xét về độ hoành tráng trong việc khai thác thần thoại Hy Lạp, Clash of the Titans cũng không hề kém cạnh so với God of War. Một trong những điểm đáng nói của game là cách xây dựng các địa điểm dựa trên thần thoại Hy Lạp. Những “điểm nóng” này là nơi gắn liền với cuộc đời của nhân vật chính. Đó cũng là nơi chứng kiến những cuộc đọ sức giữa người và thần, giữa khát vọng sống và những mưu đồ đen tối.
 
 
The Underworld
 
Địa phủ là nơi giam giữ linh hồn người chết, được cai quản bởi Âm vương Hades. Khi những cư dân Argos cố gắng vượt biển, Hades đã giết chết họ và mang linh hồn giam cầm nơi địa phủ. Đây là một thế giới mênh mông, bao bọc bởi 5 dòng sông, trong đó có Styx – dòng sông chở những linh hồn trên chiếc thuyền của Charon. Thần Hermes sẽ dẫn đường cho linh hồn đến một chiếc cổng lớn, được cai giữ bởi con chó Ceberus 3 đầu dữ tợn. Phía sau chiếc cổng chính là vương quốc của Âm vương Hades.
 
 
Sông Styx
 
Trong những dòng sông thuộc Địa phủ, sông Styx là nổi tiểng nhất. Sông Styx chính là ranh giới giữa Địa phủ và Mặt đất. Đây là nơi dẫn những linh hồn chết tới cánh cổng cung điện của Hades. Sông Styx chảy qua Địa phủ 9 lần. Các vị thần phải đọc lời thề thiêng liêng trên dòng sông Styx. Nếu không hoàn thành phận sự, vị thần có thể mất tiếng nói trong 9 năm hoặc bị trục xuất khỏi hội đồng thần linh trong 9 năm. Một số truyền thuyết còn cho rằng sông Styx có những phép màu giúp con người bất tử.
 
 
The Fens
 
Địa danh này được biết đến là vùng đất của những huyền thoại. Nằm giữa một vùng đầm lầy hoang sơ, nơi đây chính là lãnh địa của loài Ếch khổng lồ. Điều kì lạ là ngựa thần Pegasus cũng dừng chân tại đây. Trong truyền thuyết, vào một đêm trăng non loài hoa hiếm Raffleshia sẽ mãn khai, với những hạt mầm mang phép thần. Vùng đất này chính là nơi nhân vật chính Perseus nhận nhiệm vụ từ Drâo, Ozal và những người khác.
 
 
Núi Stygian
 
Ngọn núi linh thiêng này là nơi ở của 3 phù thuỷ thông thái nhưng kỳ dị. Tương truyền đã từng có một nhóm sứ giả tìm đến đỉnh núi nhưng không quay trở lại. Người hùng Perseus không quản gian khổ đã tìm gặp 3 phù thuỷ và học được cách đánh bại thuỷ quái Kraken.
 
Đảo Sephiros
 
Là một phần của quần đảo Cyclades, đảo Sephiros nằm dưới sự cai quản của bạo chúa Polydectes. Sau khi được cứu thoát khỏi biển, đây là nơi chứng kiến thời thơ ấu và tuổi trưởng thành của Perseus. Sau này, Polydectes cầu hôn Danae - mẹ của Perseus. Perseus nhất quyết không bằng lòng, điều ấy đã khiến Polydectes nổi giận. Hắn lệnh cho Perseus phải mang đầu quỷ Medusa về hoặc bị trục xuất khỏi hòn đảo.
 
 
Đỉnh Olympus
 
Đỉnh Olympus nằm ở phần cao nhất của ngọn núi thiêng Olympus, là ngôi nhà của thần linh do Zeus quyền năng cai quản. Từ đỉnh cao Hy Lạp, Zeus đặt ra pháp luật và ra lệnh cho các thần linh khác. Để tới được đỉnh Olympus, bất kì ai cũng phải vượt qua cổng Mây, được canh giữ bởi các vị thần mùa.
 
Sa mạc của người Djinn
 
Sa mạc của người Djinn là một vùng đất hoang tàn khắc nghiệt trong thần thoại Hy Lạp. Nó được canh giữ bới các chiến binh Djinn hung dữ tránh khỏi sự quấy phá của Satyros. Để vào được sa mạc, sẽ phải vượt qua đầm lầy biển – nơi tiên nữ không tuổi Io sống. Bên trong sa mạc là Thung lũng Djinn, nơi ẩn chứa những bí mật mà Perseus cần khám phá.
 
 
Argos
 
Thành phố phồn hoa Argos là nơi Perseus cất tiếng khóc chào đời. Hoàng đế vĩ đại Acrisius là người cai quản thành phố. Sau khi nghe được lời tiên tri Perseus lớn lên sẽ giết vua, Acrisius ra lệnh ném Perseus xuống biển. Song ông không ngờ người cha thực sự của Perseus chính là thần Zeus. Nổi giận, Zeus sai thần biển Poseidon phái thuỷ quái Kraken giết chết Acrisius và phá hủy đô thị Argos.
 
 
Ngôi đền của Medusa
 
Nằm dưới địa phủ, ngôi đền chết chóc này là nơi trú ngụ của ác quỷ Medusa. Trên đường tới ngôi đền, có 3 sinh vật khủng khiếp do Hades phái tới. Con chó hai đầu Dioskilus làm nhiệm vụ canh gác. Rải rác quanh đền là những tượng đá của những chiến binh liều lĩnh muốn xông vào ngôi đền nhưng đã bị hóa đá. Toàn bộ ngôi đền Medusa toát lên vẻ u tối, sự chết chóc ớn lạnh đúng như chủ nhân của nó – ác quỷ Medusa.
 
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ