Các món đồ 2-Tek! đắt tiền thường là mục tiêu số 1 của các tên trộm ma mãnh. Trên thế giới có không ít
vụ trộm đã xảy ra với nạn nhân là những chiếc điện thoại, laptop công nghệ cao. Trong khi nhiều kẻ trộm đã thực hiện trót lọt những phi vụ “như trong phim” thì cũng có không ít kẻ phải tra tay vào còng vì sự ngu ngốc của mình. Brian Westerfield trong bài viết sau đây xứng đáng đứng đầu bảng những kẻ ngu ngốc đó.
Vụ trộm xảy ra tại một siêu thị ở vùng Nampa, Idaho thuộc Hoa Kì. Một thanh niên tên Fred vừa sắm được một chú dế smartphone đời mới để thỏa lòng ao ước. Anh chàng không ngần ngại đập hộp chiếc điện thoại mới cứng tại chỗ để download phần mềm Seesmic.
Fred vì quá chú tâm vào chiếc smartphone mà không để ý đến một người đàn ông lạ mặt đang tiến về phía mình (chính là tên cướp Westerfield). Chỉ khi chiếc điện thoại bị giật khỏi tay của mình, Fred mới hoảng hồn và nhanh chóng báo cảnh sát.
Sự hài hước bắt đầu đến từ đây. Westerfield đi được một đoạn thì nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là khách hàng muốn mua lại chiếc điện thoại của hắn. Điều kì quặc là Westerfield tin ngay vị khách hàng này chứ không mảy may suy xét đến việc không ai biết số điện thoại của chiếc smartphone này ngoài Fred.
Fred chính là người đã báo cảnh sát và cung cấp số điện thoại của mình. Và chỉ bằng một ngón nghề đơn giản, Westerfield đã mắc lưới và nhanh chóng đến nơi “giao dịch”. Hắn bị bắt ngay sau đó và sau khi vùng vẫy chạy trốn, tên trộm này đã ngã lên ngã xuống đến nỗi bầm dập cả khuôn mặt.