Điện thoại Android hai màn hình đầu tiên: Ngẫu hứng và yểu mệnh

    PV, Vũ Đức 

    Kyocera Echo mới lạ nhưng đã "chết" từ khi khai sinh với những ấn tượng ban đầu không khả quan.

    Như vậy là chiếc điện thoại 2 màn hình được quảng cáo bấy lâu nay Kyocera Echo đã được chính thức công bố. Nhưng trái với các kỳ vọng ban đầu của nhà sản xuất, chú dế lạ tai lạ mắt này lại nhận được tiếng chê nhiều hơn khen.
     
     
    Hãy thử hình dung, chúng ta đã quen với những chiếc điện thoại thông thường và bỗng một ngày nảy ra ý thích sở hữu một chú dế 2 màn hình cực ấn tượng và lạ mắt. Khi đó, Kyocera Echo chính là sản phẩm mà người dùng nên lưu ý.
     
    Chế độ màn hình kép sẽ cho phép người sử dụng chạy được ít nhất 2 ứng dụng cùng lúc mà không bị gián đoạn như ở smartphone màn hình đơn. Tuy nhiên, ý tưởng thì là vậy còn thực tế Echo lại chỉ mang lại giao diện buồn tẻ cùng Menu chán ngắt.
     
     
    Thêm không gian để duyệt e-mail, hiển thị các liên lạc là những điểm lạ của Echo nhưng lại không mang ý nghĩa là các điểm nhấn. Hay nói cách khác, chúng làm hệ thống chạy chậm đi và lãng phí tài nguyên. Lúc này, xem ra chiếc smartphone chỉ bằng tổng đại số của 2 điện thoại Android bình thường đặt sát nhau.
     
    Nỗ lực gây cảm tình với giới quan sát của Echo có vẻ như đã thất bại. Cần nhắc lại rằng chú dế sở hữu 2 màn hình, có thể nói đây là một sự mới lạ. Nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn điểm cộng nào khác. Chỉ là lạ mắt và không đem lại hiệu năng sử dụng cao hơn trong khi lượng pin tiêu thụ trong một đơn vị thời gian lại tăng lên. Có lẽ các nhà thiết kế tại Kyocera chưa tính đến điều này.
     
     
    Tại sao người dùng lại cần tới một cửa sổ trình duyệt và một cửa sổ duyệt hộp thư đến trong e-mail tại cùng 1 thời điểm? Trong khi chú dế sở hữu màn hình kép nhưng người sử dụng chỉ có 2 mắt và cơ cấu hoạt động của bộ phận này là luôn nhìn thẳng theo 1 hướng tại 1 thời điểm nhất định. Thay vì sản xuất một màn hình lớn hơn để duyệt web được dễ dàng thì chế độ 2 màn hình lại làm công việc bị ngắt quãng bởi giới hạn của từng màn hình.
     
    Điều đó cũng tương tự khi bạn xem video trên YouTube. Nếu xem ở chế độ toàn màn hình thì phần chính giữa của clip sẽ bị ngắt đôi, nếu xem ở 1 màn hình đơn thì điều đó cũng giống như ở bất cứ chiếc điện thoại nào khác.
     
     
    Thêm vào đó, khi sử dụng bàn phím ảo ở màn hình dưới thì chiếc điện thoại chẳng khác gì một laptop thu nhỏ với bàn phím ảo. Lạ tai nhưng không ấn tượng bởi chẳng có thêm công dụng gì mới mẻ. Thêm vào đó, cũng chỉ có một số tính năng được phép áp dụng công nghệ phân chia màn hình cùng lúc là nhắn tin, e-mail, duyệt web, gọi thoại, xem ảnh, danh bạ, và xem YouTube, chưa đủ để đem lại cảm xúc mới lạ cho người sử dụng.
     
    Hệ thống chạy trên nền Android 2.2 với từng màn hình đơn lẻ có kích thước 3.5 inch. Ở chế độ gập màn hình, Echo chẳng khác các chiếc điện thoại bình thường mấy, nhưng khi mở ra, bạn sẽ có cảm giác đây là một chiếc máy tính bảng giả tạo.
     
     
    Cấu hình máy bao gồm chip xử lý Snapdragon 1GHz, camera 5 megapixel, ghi hình 720p, không hỗ trợ 4G. Có lẽ, nếu muốn chiếc điện thoại của mình tạo được sự mới mẻ như ở chế độ 2 màn hình thì Echo nên được trang bị chip xử lý lõi kép, 4G, khả năng chơi game tốt, chạy media mượt mà.
     
    Dưới đây là một số hình ảnh khác của Echo:
     
     
    Chú dế tỏ ra quá góc cạnh.


    Mặt bên là giắc cắm USBmini, điều chỉnh âm lượng, chụp hình, tai nghe 3.5mm.


    Thân máy cứng cáp, nổi bật logo TREVOR1.


    Bản lề khi mở ra, cảm nhận rất thô.









    Phụ kiện pin tháo rời.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ