Nghệ sĩ bị tịch thu tài sản vì cài đặt phần mềm chụp ảnh tại Apple Store

    PV, Thành Luân 

    Dự án chụp trộm của một anh chàng Mỹ đã phải trả giá bằng 2 chiếc máy tính và một vài đồ công nghệ khác nữa.

    Kyle McDonald, một nghệ sĩ sống tại New York đã nảy ra một sáng kiến thú vị. Anh cài đặt một phần mềm tự động chụp ảnh mỗi phút tại những chiếc máy tính ở 2 cửa hàng Apple Store đặt tại New York. Nhưng hậu quả sau đó là chiếc máy tính cá nhân của anh đã bị cơ quan điều tra sung công.
     
    Mục đích của McDonald là thu thập những bức hình diễn tả trạng thái của con người khi sử dụng máy tính, ý định này nảy sinh sau khi McDonald tự ghi lại những hình ảnh của mình –“ Tôi cho rằng khi chúng ta hình thấy những bức hình này, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về máy tính và cách mà con người sử dụng chúng.”

     
    Trong 3 ngày, phần mềm của McDonald đã thu thập những bức hình người dùng đang nhìn vào máy tính tại Apple Store. Và mỗi ngày anh phải đến cài lại các phần mềm này bởi mỗi buổi tối những chiếc máy tính đều được nhân viên Apple Store thiết lập lại. Anh chàng nghệ sĩ đăng những bức hình này lên Tumblr và chủ nhật vừa rồi anh đã chính thức mở một cuộc “triển lãm” tại 2 cửa hàng Apple Store này. Trong khi mọi người đang dùng thử các sản phẩm thì màn hình máy tính sẽ hiện ra những bức hình mà McDonald đã chụp trộm của họ. Và một điều bất ngờ là gần như không có ai phát hoảng.
     
     
     
    Với ý định này, McDonald đã cài đặt phần mềm vào khoảng 100 máy tính tại Apple Store để chụp ảnh mỗi phút. Điều này sẽ dẫn đến lưu lượng truyền dữ liệu lớn, và McDonald nhận ra rằng Apple Store cũng kiểm soát vấn đề lưu lượng đường truyền này. Bằng chứng là nhân viên kỹ thuật đã tìm được đến trang web mà McDonald upload phần mềm, anh này thậm chí còn cài phần mềm vào máy tính của mình.
     
    McDonald tưởng rằng Apple không mấy quan tâm đến việc này cho đến khi 4 nhân viên của cơ quan điều tra đánh thức anh vào sáng thứ 5 cùng với 1 giấy khám nhà vì tội xâm phạm máy tính. Họ tịch thu 2 chiếc máy tính, 1 iPod và 2 ổ cứng và thông báo rằng Apple sẽ sớm liên lạc lại với anh.
     
     



    Những bức hình cho thấy con người có nhiều cách biểu cảm khá thú vị trước màn hình máy tính.
     
    McDonald cũng thừa nhận rằng dự án này của anh có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. Trước khi bắt đầu anh xin phép các nhân viên bảo vệ của Apple để được chụp ảnh trong cửa hàng của họ. Sau đó McDonald hỏi các khách hàng xem liệu anh có thể chụp ảnh họ được không và nếu tất cả đều không đồng ý thì anh sẽ ngừng dự án. Anh còn cẩn thận đặt mật khẩu cho chương trình chụp ảnh này, đề phòng nó bị dùng cho các mục đích xấu. Nếu ai đó muốn ảnh của mình bị xóa, anh sẽ chiều lòng họ.
     
    Tuy nhiên vấn đề lớn hơn cả là liệu Kyle McDonald có vi phạm phát luật hay không? Cá nhân anh cho rằng mình vô tội –“Tôi luôn cho rằng mình thà dành thời gian để kiếm tiền còn hơn là lao vào những việc phạm pháp.”
     
    Và McDonald cũng hy vọng rằng Apple sẽ cho phép anh tiếp tục ghé thăm các cửa hàng của họ, ít nhất cũng vì anh cần mua một chiếc máy tính mới.
     
    Tham khảo Mashable
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ