Những tiết lộ mới nhất về Steve Jobs qua cuốn tiểu sử

    PV, Hồng Nhung 

    Cuốn tiểu sử của Steve Jobs viết bởi Walter Issaacson sẽ ra mắt ngày hôm nay và qua cuốn tiểu sử này, rất nhiều những chi tiết chúng ta chưa từng biết đến về Steve Jobs sẽ được tiết lộ.

    Không chỉ có cuốn tiểu sử của Steve Jobs mà hôm nay Apple cũng đăng tải đoạn video dài 71 phút về lễ tưởng niệm Steve Jobs của công ty này. Bạn có thể xem tại đây (cần có plugin Quicktime). Cuốn sách tiểu sử của Steve Jobs cũng đã được bày bán sớm tại sân bay ở London và người dùng Kindle cũng đã có thể tải về ebook của sách.
     
    Dưới đây là những tiết lộ mới nhất về Steve Jobs qua cuốn sách này. Cuốn sách cũng nói đến suy nghĩ của Jobs về các vĩ nhân. Bạn có thể xem trong bài viết này.


    Nếu Steve Jobs không sáng lập ra Apple… 

    Jobs đã từng kể với CEO cũ John Scully của Apple rằng nếu ông không sáng lập ra Apple, có lẽ ông sẽ trở thành 1 nhà thơ "lang thang" ở Paris. 

    Jobs không đến nhà thờ nữa từ năm 13 tuổi 

    Khi Jobs 13 tuổi, ông thấy hình ảnh những đứa trẻ bị đói trên bìa tạp chí Life. Ông đã hỏi giáo xứ liệu Chúa có biết đến nỗi khổ của những đứa trẻ này không. Sau đó ông không bao giờ trở lại nhà thờ và Cơ đốc giáo nữa. 

    iPod của Jobs có hơn 15 album của Bob Dylan và 3 album của Yo-Yo Ma. Ông chỉ tải về duy nhất 1 quyển sách trên iPad 2 của mình
     
    Trong iPod của Jobs có rất nhiều nhạc của Bob Dylan và Yo-Yo Ma. Jobs đã từng nói Yo-Yo Ma như 1 minh chứng cho sự tồn tại của Chúa. Và quyển sách duy nhất trong iPad 2 của ông là “An Autobiography of a Yogi” – “Tự truyện của 1 người theo thuyết Du già”. Ông đọc nó 1 lần mỗi năm từ khi còn trẻ. 

    Jobs coi hầu hết mọi người đều có thể thay thế được, trừ Jonathan Ive 

    Nhà thiết kế Jony Ive của Apple có quyền lực rất lớn trong công ty. Chính Jobs đã sắp xếp như vậy và gọi Ive là “đối tác tinh thần” của mình. Vợ của Jobs đã nói với Isaacson rằng: “Hầu hết mọi người trong cuộc đời của Steve đều có thể thay thế được, ngoại trừ Jony”. 


    Steve Jobs đã từng gặp cha ruột mà không biết 

    Walter Isaacson cho biết Jobs đã từng thường xuyên đến nhà hàng của cha ruột mình trong những năm 1980. Jobs là con nuôi và sau này ông đã gặp em gái ruột của mình là Mona Simpson và trở thành bạn bè với bà. Simpson đã từng gặp cha ruột và được cha kể là: “Giá mà con có thể nhìn thấy cha quản lý nhà hàng trước kia … Mọi người đều đến đó. Thậm chí Steve Jobs cũng đến. Và Steve Jobs đã tip rất nhiều”. 

    Simpson đã kể lại với Jobs nhưng Jobs từ chối liên lạc với cha mình bởi ông không tin tưởng cha. Ông cũng nhớ là mình đã từng gặp ông ấy: “Tôi đã đến nhà hàng ấy vài lần và tôi nhớ là đã từng gặp người chủ cửa hàng. Ông ấy là người Xy ri, bị hói. Chúng tôi đã từng bắt tay”. 

    Bill Clinton đã xin lời khuyên của Steve Jobs trong vụ scandal Monica Lewinsky 

    Theo tờ Telegraph thì Bill Clinton đã từng gọi điện cho Steve Jobs khi ông bị vướng vào vụ scandal sex với Monica Lewinsky. Jobs đã nói với tổng thống rằng: “Tôi không biết liệu ông có thực sự làm vậy không, nhưng nếu ông đã làm thì ông nên nói với mọi người”. Và đầu dây bên kia im lặng. 

    Jobs đã rất buồn vì iPad không được đón nhận 

    Khi iPad ra mắt, rất nhiều người đã mỉa mai nó rằng đây là 1 sản phẩm chẳng cần thiết và cái tên quá xấu. Jobs nhận được đến hơn 800 email than phiền về nó. Ông cho biết ông đã rất thất vọng. 

    Jobs đã đừng gạt bỏ ý tưởng về các ứng dụng 

    Jobs đã đưa ra rất nhiều quyết định tuyệt vời, nhưng ông cũng đã từng gạt bỏ 1 trong những phát minh nổi tiếng nhất: Ứng dụng.  Issaacson cho biết ban đầu Jobs đã gạt bỏ ý tưởng về các ứng dụng vì ông cho rằng công ty không đủ khả năng để giải quyết các rắc rối với các nhà phát triển. Sau đó 1 thành viên trong hội đồng quản trị của Apple – Art Levinson – đã gọi cho Jobs hàng chục lần để thuyết phục Jobs thay đổi quyết định, và Jobs đã đồng ý. 


    Khi phát hiện ra bệnh ung thư tụy, Jobs từ chối phẫu thuật. Sau này ông đã hối hận. 

    Issaacson đã hỏi Jobs lý do ông từ chối phẫu thuật và ông trả lời: “Tôi không muốn cơ thể mình bị mở ra…”. Issaacson cho biết có lẽ Jobs cảm thấy rằng nếu ông lờ căn bệnh ấy đi, nếu không muốn nó tồn tại thì nó sẽ biến mất… “. Sau này Jobs đã rất hối hận và tiếc vì ông nên phẫu thuật sớm hơn. Jobs đã làm mọi thứ có thể để vượt qua căn bệnh ung thư này. Nhưng tiếc rằng đó vẫn là chưa đủ. 

    Steve Jobs không phải luôn luôn là 1 người tốt 

    Issaacson cho biết: “Đôi lúc Jobs rất nóng tính và ông có thể đối xử rất tệ vơi mọi người, dù đó là phục vụ nhà hàng hay là nhân viên đã thức cả đêm để lập trình”. Jobs cho biết: “Tôi thực sự rất muốn ở bên cạnh những người muốn sự hoàn hảo, bởi tôi là 1 người như vậy”. 

    Jobs vẫn hi vọng vào 1 phép màu trong những giây phút cuối 

    Trong buổi gặp cuối cùng với Issaacson hồi tháng 8, Jobs vẫn hi vọng rằng sẽ có 1 loại thuốc mới có thể cứu được ông. Ông đã từng nói: “Đôi khi tôi tin vào Chúa, đôi khi không. Kể từ khi tôi bị ung thư, tôi bắt đầu tin vào Chúa hơn. Có lẽ đó là vì tôi muốn tin vào cuộc sống sau khi chết, tin rằng mọi thứ không biến mất hoàn toàn khi bạn chết. Nhưng đôi khi nó chỉ như 1 công tắc bật/tắt. Gạt, và bạn ra đi. Đó là lý do tôi không thích công tắc trên các thiết bị Apple”. 

    Steve sống trong 1 căn nhà bình thường  

    Steev Jobs không thích các căn nhà lớn và lối sống “xa xỉ”. Ông chỉ sống trong 1 căn nhà bình thường ở 1 khu phố bình thường, không có hàng rào bảo vệ và thậm chí cửa sau cũng không khóa. Steve muốn các con mình có 1 cuộc đống bình thường. 


    Steve có được tính hoàn hảo từ cha mình 

    Paul Jobs là 1 thợ máy tài năng. Ông dạy con trai Steve cách tạo nên những sản phẩm tuyệt vời. Khi họ xây hàng rào, ông nói với Steve rằng con phải xây dựng phía sau hàng rào (dù không ai nhìn thấy) tuyệt như đằng trước. Và điều đó sẽ chứng tỏ sự hoàn hảo của mình”. 

    Steve tự hứa với mình rằng ông sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tiền bạc 

    “Qua những người ở Apple, tôi đã thấy tiền bạc có thể thay đổi con người như thế nào. Rất nhiều người muốn giàu có, họ bắt đầu mua những căn nhà lớn, vợ họ thì phẫu thuật thẩm mĩ… và từ những con người tốt đẹp họ trở thành lập dị. Và tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ để đồng tiền phá hủy cuộc đời mình”. 

    Steve không nhận câu trả lời “Không” 

    Khi làm việc với nhân viên, Jobs sẽ nói chúng ta cần hoàn thành việc này trong tháng tới. Mọi người đều phản đối vì không thể lập trình nhiều như vậy chỉ trong 1 tháng. Jobs sẽ nói “Được, họ có thể làm được”. Và các nhân viên của ông sẽ phải làm được. 

    Yêu cầu duy nhất của Jobs về cuốn tiểu sử: Bìa sách đẹp 

    Với Jobs, sự trình bày là tất cả. Ông hứa sẽ không kiểm soát những gì Walter Isaacson viết trong cuốn sách, nhưng ông có 1 yêu cầu: Bìa sách phải thật đẹp.   


    Tổng hợp
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ