Bị cảnh sát yêu cầu trình bằng lái… xe tăng!

    PV, Đà Lôi – Tổng hợp 

    Sau khi chế tạo chiếc xe lăn “độc nhất vô nhị”, anh chàng này đã bị cảnh sát “sờ gáy”.

    Jim Starr, anh chàng 36 tuổi hiện đã có 2 con nhỏ, đang sống tại nước Anh cho biết anh cảm thấy thực sự bị xúc phạm và tỏ ra vô cùng bực tức vì cảnh sát nước này đang hành động “một cách lố bịch”. Sự thể là, Jim bị liệt cả 2 chân và buộc phải ngồi xe lăn. Một người bạn đã tặng anh chiếc xe lăn sạc điện trị giá 15 nghìn bảng Anh (tương đương 470 triệu VNĐ). Vì là một con người giỏi thiết kế và quá chán nản với các thể loại xe lăn “nhan nhản” ngoài thị trường, Jim đã bắt tay vào việc tự chế tạo một chiếc xe lăn cho riêng mình.
     
    Jim: "Tôi đang lái một chiếc xe tăng lăn".
     
    Chiếc Tank Chair với bánh xích này là thành quả sau hàng tháng trời lao động miệt mài, chỉnh sửa, thay đổi kiểu dáng cho phù hợp với kích cỡ của nó. Và cuối cùng, chiếc xe lăn đã có thể hoạt động hết sức trơn tru. Jim có thể cùng nó du hí khắp nơi qua mọi địa hình mà một chiếc xe lăn dành cho người bại liệt bình thường không thể làm nổi. Điển hình là nó có thể đi qua tuyết, môi trường cát dày và thậm chí có thể dùng để leo núi với tốc độ trung bình đạt khoảng 13km/giờ.
     
    Anh chỉ có ước mơ được đưa các con đi dạo trên bờ biển đầy cát.
     
    Thế nhưng, chi cục cảnh sát giao thông Anh quốc cho biết họ không cho phép Jim được lưu hành bằng loại phương tiện này nữa vì lý do hết sức “củ chuối”: Anh cần bằng lái xe tăng mới có thể điều khiển chiếc xe. Sở dĩ như vậy vì điều luật nước Anh cho rằng phương tiện dành riêng cho người tàn tật không hề đề cập đến loại phương tiện bánh xích. Theo đó, loại xe này chỉ có thể được xếp vào hạng mục xe cơ giới hạng nặng (chung với xe tăng hạng nhẹ).
     
    Jim Starr cho biết anh sẽ theo đuổi đến cùng vụ này và bắt cảnh sát Anh phải cho mình vào danh sách ngoại lệ. Anh chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi đó là được cùng 2 con mình đi dạo trên bờ biển cùng chiếc xe lăn “tăng” đầu tiên trong lịch sử này.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ