Chàng sinh viên người Canada Josh Le đã gây sốc cho giới bạn học của mình khi tiết lộ rằng chiếc quần jean anh đang mặc tới nay đã được 15 tháng trời chưa qua giặt tẩy lần nào. Thực chất, đó là ý định nghiên cứu khoa học của Le chứ không phải do anh chàng “ở bẩn”. Le đã mua chiếc quần jean này vào năm thứ 2 của mình tại Đại học Alberta (tháng 9/2009), giá chiếc quần Nudie Jeans này lúc đó là 165 USD. Anh chàng đã mặc nó trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010.
“Giáo sư của tôi đã đề cập rằng bà ấy nghiên cứu về vi khuẩn và vải vì thế tôi rất tò mò. Tôi đã nửa đùa nửa thật rằng có lẽ chúng ta nên làm phân tích về các loại khuẩn trên vải và thế là mọi chuyện bắt đầu”.
Chiếc quần Nudie Jean này đã phải đương đầu với cái lạnh giá băng ở Edmonton, Canada sau đó lại tiếp tục trải qua các đợt nóng kinh người tại California và Mexico, nơi Le đã đến và tham quan. “Mặc một chiếc quần jean ngày này qua ngày khác đã lấy đi của tôi cảm giác lo lắng xem phải mặc cái gì vào buổi sáng. Thỉnh thoảng tôi ngủ quên mà không cởi quần luôn”.
Le đã quay phim tài liệu về quá trình “đi lên” của vi khuẩn trên chiếc quần mình ở Facebook và cả Youtube:“Có lần tôi đang ăn bưởi, khi tôi đã giải quyết xong phần thịt thì nước của nó vấy lên chiếc quần jean, tim tôi ngừng đập mất một giây”. Nếu chiếc quần jean “lên mùi”, Le sẽ treo nó lên máy sấy cả đêm hoặc vài tiếng đồng hồ.
Cha mẹ của Le thực sự chẳng hiểu con trai mình đang làm cái gì: “Cha mẹ tôi thuộc típ người ngày xưa. 'Thời của bố ấy, người ta mặc quần áo vài lần là giặt rồi’ – lời cha tôi”. Điều đáng nói ở đây không phải là sự “bẩn” của Le mà là thành công của cuộc thí nghiệm.
Giáo sư của Le, bà McQueen cho biết: “Không hề có sự khác biệt gì về mức độ vi khuẩn bám trên chiếc quần jean đã mặc tới 15 tháng so với chiếc khác mới chỉ mặc 13 ngày”. Tổng cộng có từ 8.500 đến 10.000 đơn vị khuẩn trên một centimet vuông vải. Hầu hết đều xuất phát từ da của Le và hoàn toàn vô hại. Bà cũng kết luận rằng tốt nhất bạn không nên giặt quần jean chỉ sau một lần mặc vì sẽ làm giảm “tuổi thọ” của chiếc quần.
Về phần Josh Le, cậu đang tiếp tục thi với một người bạn khác xem ai sẽ mặc quần lâu nhất mà không thèm giặt: “Câu chuyện lại bắt đầu!” - cậu nhoẻn cười.