Rất nhiều người trên thế giới này luôn muốn dang rộng vòng tay cứu lấy những con vật nhỏ bé bị hãm hại, nhất là khi chúng đã bị thương và không thể chạy trốn khỏi kẻ thù tự nhiên - đó là lúc người ta muốn cứu nhất. Thế nhưng, chính sự thiếu hiểu biết về các loài động vật đôi khi đã khiến con người “chữa lợn lành thành lợn què”. Những sinh linh nhỏ bé kia thay vì chạy thoát được thì lại chết trong tay chính vị cứu tinh.
Tổ chức phi lợi nhuận WildRescue, đúng như cái tên của mình, được chính những người tình nguyện lập ra nhằm bảo vệ cuộc sống hoang dã. Một trong những mục tiêu chính của nhóm quản lý là giải quyết tình trạng thiếu hiểu biết dẫn đến cái chết cho các loài sinh vật hoang dã nói trên. Trước mắt, họ lập ra những lớp học trong đó đào tạo học viên khả năng tìm kiếm và sơ cứu các loài động vật mà không gây hại đến chúng. Để làm quen với hoạt động này, các học viên phải tập bắt được đám vịt máy chạy loăng quăng sao cho đúng cách, rồi từ đó mới ứng dụng vào thực tế được.
Tổ chức này cho biết: “Từ những lớp học như thế, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được những đội ngũ tìm kiếm có thể phản ứng nhanh nhạy ngay trong cộng đồng. Những bài tập này cũng giúp giới cảnh sát, đội trông coi động vật, những nhà cải tạo đời sống hoang dã nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình”.