Máy cạo trọc đầu trong 20 giây hóa ra là bịp

    PV, Leonids 

    Không ít trang web công nghệ nổi tiếng thế giới đã bị ăn quả lừa này.

    Gần đây, rất nhiều trang công nghệ nổi tiếng như Huffington Post, Wired và Gizmodo đều đưa tin về một phát minh của anh chàng có tên Boris. Tất cả bắt nguồn từ một video có tên "The Shaving Helmet" (Mũ cạo đầu!) được đăng tải trên trang youtube vào hôm 7/2.


    Theo như video, một người tên Boris đang được phỏng vấn về phát minh của mình, chiếc mũ có khả năng cạo trọc đầu chỉ trong 20 giây. Với 4 lưỡi dao được bố trí bên trong, phần gáy của mũ thậm chí còn có có khả năng tự nhả kem cạo tóc, chiếc mũ này được quảng cáo là sản phẩm thích hợp nhất cho những người không muốn mất hàng giờ đồng hồ để ngồi chờ cho tới khi người thợ cắt tóc hoàn thành công việc. Thậm chí, chiếc mũ được đảm báo rằng nó rất an toàn, không hề làm xước da khi sử dụng. Ken, anh chàng được đưa làm "vật thí nghiệm", tỏ ra khá là thoải mái với phát minh này. Và theo đồng hồ hiển thị, chỉ sau 20 giây, toàn bộ phần tóc của Ken đã biến mất, thậm chí là sạch sẽ một cách... bất thường.

    Với màn biểu hiện vô cùng xuất sắc và ấn tượng của mình, The Shaving Helmet đã đánh lừa được rất nhiều trang mạng công nghệ nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó, những độc giả internet tinh tường đã bắt đầu đặt nghi vấn về tính chân thực của clip. Và cuối cùng, họ đã tìm ra đáp án, thì ra anh chàng Ken còn có một người anh em song sinh nữa, họ đã nhanh chóng đổi chỗ cho nhau khi camera quay về phía Boris. Sự thật là chẳng có một chiếc máy cạo tóc nào cả. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra là, họ mất công diễn trò lừa bịp này để làm gì?


    Ken và người anh em song sinh của mình.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ