“Người hùng PS3” đầu hàng Sony

    PV, Truật Xích  

    Tuy vậy GeoHot vẫn rất cay cú vì phải chấp nhận điều khoản của Sony.

    Vụ kiện tụng đình đám giữa Sony và George “GeoHot” Hotz – hacker đã mở khóa thành công PS3 cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Theo nhiều nguồn tin thì 2 bên đã đạt được một thỏa thuận hợp lý vào khoảng 10 ngày trước đây. Theo đó, Hotz phải chịu lệnh từ phía tòa án, vĩnh viễn không được lặp lại hành động của mình. Đại diện của Sony cho biết các điều khoản trong thỏa thuận này được giữ kín. Tất nhiên việc giải quyết nhanh gọn vụ kiện này không nằm ngoài dự tính của những người theo dõi.
     
     
    Phía Sony cũng rất “hiền hòa” khi tin rằng những vụ tấn công vào mạng PlayStation Network thời gian gần đây không có dính líu gì tới Hotz và: “Chúng tôi đánh giá cao sự tự nguyện của Hotz trong việc cộng tác và giải quyết cùng chúng tôi để đưa vấn đề này sớm tới hồi kết”. Tuy nhiên, đó là nhận định của phía Sony còn thực sự, “người hùng của thế giới PS3” vẫn tỏ ra hết sức cay cú vì vụ kiện này mà rõ ràng anh là kẻ thua thiệt. Sáng ngày 11/4 vừa qua, Hotz đã công khai trên blog cá nhân của mình rằng mình sẽ tham gia vào phong trào tẩy chay Sony, quyết tâm không dùng bất kỳ một mặt hàng nào của Sony nữa.
     
    Thế nhưng xét cho cùng thì phía Sony cũng chỉ mất đi có một khách hàng mà thôi. Dẫu sao, những nỗ lực mang PS3 tới game thủ gần hơn, dù là theo cách tiêu cực cũng nhận được không ít lời ủng hộ của giới game thủ trên toàn cầu.
     
    (Tham khảo Geekosystem)