Giải mã trào lưu "status hoa quả" của các cô nàng trên mạng xã hội Facebook

    PV,  

    Khiến nam giới không khỏi tò mò.

     Các dòng status facebook đầy  những "Banana" (chuối), "Cherry" (Anh đào), Mango (Xoài) đang trở thành một trào lưu mật mã ngộ nghĩnh trên MXH Facebook.


    giai-ma-trao-luu-status-hoa-qua-cua-cac-co-nang-tren-mang-xa-hoi-facebook

     

    Những ngày gần đây, trên Facebook cá nhân của nhiều người, đa số là các cô nàng, xuất hiện những dòng status khá khó hiểu với tên tiếng Anh của các loại trái cây, thay thế cho một cụm từ nào đấy, như mật mã. Ví dụ: "Tôi đang mango (xoài), nhưng thật ra cũng muốn cherry (anh đào), trong khi bạn bè thì toàn banana (chuối)".


    giai-ma-trao-luu-status-hoa-qua-cua-cac-co-nang-tren-mang-xa-hoi-facebook
    Một cô nàng "cherry" và được bạn bè đoán là "banana"? 

     

    Trò chơi "đố chữ" ngập hương trái cây thú vị nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng. Nhưng cũng nhiều người không thể "giải" được các mật mã trái cây. Thật ra, những từ này đang được dùng để biểu hiện tình trạng quan hệ của một cá nhân. Như "tôi cherry"có nghĩa là "tôi đang yêu".


    giai-ma-trao-luu-status-hoa-qua-cua-cac-co-nang-tren-mang-xa-hoi-facebook


    Status của cô nàng này sẽ được giải mã là: "Tôi đang độc thân... đang trong mối quan hệ phức tạp, vì tính tình hắn ta cứ nhạy cảm. Tôi cũng đính hôn với bestis của tôi. Có lẽ tôi đang yêu chăng? À,  tôi cũng kết hôn với bestie trên FB và cuối cùng tôi chỉ là người thứ 3 với...".


     Cụ thể các loại trái cây được sử dụng là:



    Blueberry (Việt quất): I’m single (Tớ đang độc thân)

    Pineapple (Dứa): It’s complicated (Đang trong một mối quan hệ phức tạp) 

     Raspberry (quả mâm xôi): I’m a touch and go woman (Đang rất nhạy cảm) 

     Apple (Táo): Engaged (Đã đính hôn) 

     Cherry (Anh đào): In a relationship (Đang yêu) 

     Banana (Chuối): I’m married (Đã cưới) 

     Avocado (Bơ): I’m the "other one" (Chỉ là người thứ ba) 

     Strawberry (Dâu tây): Can’t find the right one (Chưa tìm được người phù hợp) 

     Lemon (Chanh): Wish I was single (Ước chi đang là độc thân) 

     Grape (Nho): Wants to get married (Muốn cưới lắm rồi) 

     Lichee (Vải): Having a strong crush (Đang bị ai đó "hút hồn") 

     Chickoo (Hồng xiêm): Hate your ex (Ghét người yêu cũ) 

     Mango (Xoài): Happy being single (Độc thân thì có làm sao, mình vẫn hạnh phúc) 



    Cách dùng mật mã để biểu hiện tình trạng quan hệ cũng đã từng làm mưa làm gió trên Facebook thời gian trước với tên các loại nước uống, thuốc lá. Đây là một trò chơi phổ biến từ 2009, nhằm ủng hộ tinh thần phòng tránh ung thư vú ở phụ nữ. Hàng năm, đến một thời điểm, các cô gái sẽ post lên status những mật mã được quy ước ngầm, để "bí mật báo cáo" tình trạng quan hệ, như năm ngoái là tên các loại rượu, còn năm kia là màu áo chip.


    Trò chơi "Tên nước uống/rượu" từng rần rần trên Facebook thời gian trước:


     


    Beer : Tôi đã có gia đình 

     Vodka :Tôi là "người thứ 3" 

     Sprite : Tôi không thể tìm đc Mr.Right 

     Whisky : Tôi độc thân nhưng rất vui vẻ với bạn bè 

     Liquor : Tôi ước gì tôi còn độc thân 

     Gin : Tôi muốn lấy chồng!!! 

     Nước Cam Vắt: Tôi đang độc thân và rất cô đơn 

     Tequila: Dating (Tôi đang hẹn hò) 

     Chivas: Tôi đang có một mối quan hệ phức tạp



    Trong khi nam giới đau đầu với những câu thông báo khó hiểu của cánh phụ nữ, thì họ cũng từng có một trò chơi mật mã riêng để "đáp trả", với mục đích khuyến cáo các tác hại của thuốc lá, bằng cách... dùng chính tên các loại thuốc lá như sau:

     

     

    Vinataba: Phụ nữ thật là rắc rối! 

     Esse: Tôi muốn có người yêu 

     555: Tôi đã có gia đình 

     Malboro: Tôi quá nhiều cô nàng bám theo 

     Caraven: Tôi độc thân và tôi cũng chẳng cần cô nàng nào cả 

     Thăng Long: Đã có người yêu 

     Black captain: Ước gì mình lại được độc thân



    Theo Thebox.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ