Final Fantasy XIII-2 mang màu sắc thần thoại nhưng không hẳn cổ điển

    PV, Maestro 

    Phiên bản này có nhiều dấu hiệu chứng tỏ cho việc trở về với phong cách cổ điển. Tuy nhiên, nó vẫn không dấu nhiều chi tiết hiện đại đặc trưng của Final Fantasy XIII.

    Đoạn trailer mà bạn sẽ xem dưới đây đã bị lộ từ ngay sau khi sự kiện 1st Production Premiere của Square Enix kết thúc. Tuy nhiên, phiên bản chính thức và chất lượng cao của nó thì giờ mới được công bố. Đúng như đã hẹn, Square Enix đã tung ra bản trailer đầu tiên của Final Fantasy XIII-2 trong ngày 20. 7 ngày nữa, trailer của Final Fantasy Versus XIIIFinal Fantasy Type 0 cũng sẽ lần lượt ra mắt.



    Một câu hỏi lớn được các game thủ quan tâm ngay từ khi những thông tin đầu tiên của phiên bản tiếp theo này được công bố là danh tính của nhân vật nam sánh vai với Lightning trong trailer và logo của game. Theo một số hình chụp và so sánh, nhiều game thủ tin chắc rằng anh ta là Cid Raine - một nhân vật nam “có vai vế” trong cốt truyện của Final Fantasy XIII.

    Anh ta không chỉ là người được thừa kế cái tên lâu đời của nhân vật Cid trong series Final Fantasy mà còn sở hữu một tính cách khiến nhiều người khâm phục. Cid phải chịu lời nguyền của một l’Cie nhưng lại nhất quyết giữ một lòng tin kiên định về lý tưởng của bản thân.


    l’Cie không phải là nô lệ cho ý muốn của các fal’Cie! Sau khi truyền đạt lý tưởng này trong một trận chiến với nhóm của Lightning thì Cid Raine đã bị pha lê hóa ngay cả khi không làm tròn nhiệm vụ với các fal’Cie. Điều này khiến cho mọi người phải suy nghĩ lại về vòng tròn luẩn quẩn trong kiếp sống của những kẻ phải mang lời nguyền của các l’Cie. Anh ta sau này được hồi sinh bởi fal’Cie Barthandelus.

    Sự trở lại của Cid Raine trong phần 2 của Final Fantasy XIII sẽ mang đến lời giải cho nhiều câu hỏi được đặt ra trong suốt cuộc hành trình mà các game thủ đã được trải nghiệm. Không những thế, bộ trang phục bớt phần hiện đại của nhân vật này bên cạnh ngoại hình mới của Lightning báo hiệu cho sự đổi khác về bối cảnh của game.


    Final Fantasy XIII-2 sẽ mang nhiều màu sắc thần thoại và phép thuật hơn. Đó là điều mọi người có thể cảm nhận. Đây cũng là một bước chuyển “cần thiết” đối với series Final Fantasy. Mặc dù nhiều người thích cách tạo hình phóng khoáng và đơn giản của Lightning trong Final Fantasy XIII nhưng giờ Square Enix cần một chút “về nguồn” để xoa dịu cơn khát của những người đã gắn bó với series này từ những ngày đầu.
    Vũ khí của Lightning vẫn là khẩu Gunblade

    Final Fantasy XIII-2 sẽ được phát hành trong năm nay trên các hệ máy PS3 và Xbox 360. Khoảng thời gian 2 năm sau khi phiên bản tiền nhiệm được phát hành có thể coi là đủ để Square Enix thực hiện phần sau của Final Fantasy XIII. Không có vấn đề nào khó hiểu về tốc độ sản xuất game mới của hãng này bởi Final Fantasy XIII-2 rất có khả năng sẽ áp dụng lại bộ engine cũ và không mất công phát triển engine đồ họa mới.

    Những fan đã từng thất vọng với phiên bản thứ 13 của dòng game này có thể sẽ trở lại với series game nhập vai ưa thích của mình ở phiên bản “cải tổ” này. Square Enix đã có một phép thử “nhớ đời” với Final Fantasy XIII. Hy vọng họ sẽ “biết sợ” và đưa những yếu tố cổ điển trở lại với game.