Điểm mặt những thế lực sắp xuất hiện trong Heroes VI
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thế lực sẽ xuất hiện trong tựa game chiến thuật đang rất được mong đợi của Ubisoft, Heroes VI: Might and Magic.
Khoảng một nửa số thần chú, kỹ năng, nhân vật anh hùng, và các đơn vị quân sẽ được giữ lại trong phiên bản VI; số còn lại theo như Ubisoft quảng bá sẽ được cải tiến hoặc thay mới hoàn toàn. Trong loạt bài viết lần này, chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu về 5 thế lực hùng mạnh sẽ xuất hiện trong phiên bản Heroes VI sắp được ra mắt.
Haven sở hữu một đội quân có sức phòng thủ lớn. Bên cạnh những chiến binh thiện chiến, họ còn có sự giúp sức của những sinh vật trong thần thoại như Grifin hay các thiên thần.
Điểm mạnh
Có khả năng buff cao và hồi HP lớn, có thể hồi phục những trạng thái tiêu cực rất nhanh, morale cao.
Điểm yếu
Chủ yếu tập trung vào melee, ít có lợi thế về tấn công.
Inferno là vương quốc của lửa, với kinh đô là thành phố Sheogh – một nhà tù lớn giam giữ những con quỷ demon. Chính vì thế, tộc demon rất khao khát tự do và thoát khỏi vòng cương tỏa nhà tù Sheogh. Chúng có thể làm bất cứ thứ gì, hy sinh bất cứ ai để đạt được mục đích của mình, đó cũng chính là lý do khiến demon trở thành kẻ thù nguy hiểm của những tộc người khác.
Điểm mạnh của lực lượng này là chúng sở hữu sức mạnh vô biên, nếu như đoàn kết lại một mối, chúng có thể quét sạch cả thế giới chỉ trong nháy mắt. May mắn thay là mọi việc không tồi tệ đến thế, vì tính háo thắng và mục đích riêng của mình, tính ích kỉ khiến cho tộc demon chia rẽ sâu sắc thành những đội quân riêng biệt.
Tuy vậy, cũng đừng chủ quan vì hãy nhớ rằng, khi đội quân demon càng trở nên ít đi, bản tính khao khát chiến thắng của chúng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy khôn ngoan và đừng tiếc quân đội để giải quyết dứt điểm lũ quỷ hung hãn này.
Điểm mạnh
Điểm yếu
Ít khả năng hỗ trợ đồng đội, morale tương đối thấp.
Necropolis là vương quốc của những thầy gọi hồn Necromancer với khả năng chủ yếu là sử dụng các hồn ma làm đầy tớ cho mình. Họ có thể gọi cả đồi quân từ cõi chết trở về, những bộ xương khô (Skeleton), ma cà rồng (Vampire) hay những pháp sư đã chết ..v..v...
Necromancer reo rắc chết chóc, tan thương lên khắp mọi nơi mà họ đi qua. Tại vương quốc Necropolism, "quan tâm" hay "cộng tác" là những từ ngữ xa xỉ. Mọi sinh vật tại đây ngày ngày lặng lẽ làm công việc của mình. Những thần dân nói chuyện thì thầm với nhau và cũng chẳng có ai tỏ ra vội vã. Mọi thứ đều ảm đạm, thiếu sự sống và thừa cái chết.
Đội quân của Necropolis có điểm HP không cao nhưng bù lại có những ma thuật vô cùng nguy hiểm như hút máu, hồi sinh... Cũng không quá ngạc nhiên khi họ là những kẻ bám trụ lâu nhất trên chiến trường.
Điểm mạnh
Sở hữu pháp thuật có khả năng làm suy yếu đối phương, các unit không bị ảnh hưởng bởi thể lực, sự mệt mỏi hay là tinh thần chiến đấu (Morale).
Điểm yếu
Không cơ động, các chủng quân có tốc độ di chuyển chậm, ít khả năng hỗ trợ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Trung Quốc vừa mua đã gây tai nạn vì nhận diện biển quảng cáo ô tô là xe thật
Nhà sản xuất sau đó đã xác nhận về vấn đề của xe.
Tròn 4 năm Bphone B86: Mẫu smartphone “Make in Vietnam” cuối cùng của Bkav