[Đánh giá] Fostex TH-5B: “Món ăn” lạ dành cho dân ghiền âm nhạc

    Vi Dũng, Vi Dũng 

    Với dân sành nhạc tại Việt Nam, có vẻ như Fostex là một cái tên khá xa lạ khi trên thị trường Việt Nam hiện tại xuất hiện nhan nhản những cái tên đã quá nổi danh, từ Audio Technica đến Sennheiser hay là cả Grado nữa.

    Từ trước tới nay, cá nhân tôi vẫn giữ quan niệm nghe nhạc cũng như chọn tai nghe để thưởng thức âm nhạc có phần hơi cực đoan, đó là luôn chọn những sản phẩm hơi thiên về dải bass cũng như tiếng ấm. Vì thế, đôi khi việc chọn cho mình một chiếc tai nghe ưng ý cũng khiến tôi mất khá nhiều thời gian. Thế rồi một cậu bạn đang sống ở nước ngoài, vốn có điều kiện hơn trong việc tìm, lựa chọn cũng như mua bán những chiếc headphone chất lượng gửi tin nhắn cho tôi và giới thiệu về chiếc tai nghe cậu ta mới “tậu” với lời nhắn: “Chắc chắn cậu sẽ hợp với nó”. Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội được “tận tai” nghe thử chiếc tai nghe mà ngay cả cậu bạn tôi, một người khá cầu kỳ và khó tính trong việc lựa chọn tai nghe, cũng đưa ra lời khuyên tích cực đến như vậy. Và hiện giờ thì tôi đã cầm trong tay chiếc tai nghe Fostex TH-5B của cậu gửi về Việt Nam.
     
     
    Với dân sành nhạc tại Việt Nam, có vẻ như Fostex là một cái tên khá xa lạ, khi trên thị trường hiện tại xuất hiện nhan nhản những cái tên đã quá nổi danh, từ Audio Technica đến Sennheiser hay là cả Grado nữa. Ban đầu, Fostex International là một công ty con của tập đoàn Nhật Bản Foster Electric, chuyên sản xuất các thiết bị dành riêng cho công việc ghi âm và mix nhạc chuyên nghiệp. Mới đây, Fostex còn quyết định tấn công cả vào thị trường người tiêu dùng phổ thông với những mẫu tai nghe full-size, in-ear cũng như Headphone Amplifier với khả năng hỗ trợ nhiều chuẩn thiết bị khác nhau, trong đó có cả iDevice.
     
     
    Quay trở lại với chiếc tai nghe của chúng ta, nó được gói ghém khá cẩn thận (những 2 lớp túi nilon và túi chống sốc) bên trong hộp nhựa cứng màu xanh lá cây. Chiếc hộp tưởng chừng đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ trẻ trung với hình vẽ chì một chú thỏ trắng đang… đeo tai nghe, tác phẩm của họa sĩ người Nhật Bản với nghệ danh quái chiêu: D[di:]. Bên trong, ngoài chiếc tai nghe, chúng ta chỉ có thêm 1 cáp chuyển từ 3.5mm sang 6mm, cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng (toàn tiếng Nhật!).
     
    Cáp bọc cao su, dài khoảng 1,2 mét.
     
    Về mặt cảm quan, Fostex TH-5B sở hữu thiết kế cực kỳ đơn giản với bề mặt vỏ nhựa nhám cùng logo Fostex in chìm trên bề mặt. Thế nhưng lại một lần nữa, chiếc tai nghe toát lên được vẻ trẻ trung phá cách với cáp nối màu xanh lá mạ. Có thể nói, ngay lần đầu tiên tiếp xúc với chiếc tai nghe này, trong đầu tôi hiện ra ngay hình ảnh của một mẫu full size headphone khác với màu sắc có phần tương đồng, Razer Electra.
     
     
    Đó là về phần ngoại hình. Không chờ đợi thêm gì nữa, tôi quyết định thử nghiệm ngay chiếc tai nghe, để “kiểm nghiệm” xem lời nói của cậu bạn có chính xác hay không. Như đã nói ở phần đầu bài viết, tiêu chí đầu tiên khi chọn tai nghe của tôi là dải bass phải dày và tiếng ấm. Để thử nghiệm tiêu chí này, bản nhạc The Poet and The Muse của ban nhạc Phần Lan Poets of the Fall đã được lựa chọn. Không ngoài dự đoán, tiếng guitar acoustic cất lên vừa trầm ấm, lại vừa thánh thót ở những nốt cao. Ở nửa cuối bài hát, tiếng trống kết hợp với tiếng violin vừa tách biệt, lại vừa quyện lại với nhau. Chất âm tương tự cũng được trình diễn với bản Into the Night của Carlos Santana cùng Chad Kroeger. Hiện tượng âm bass “đè” các dải âm khác chưa thấy xảy ra, nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẽ phải thử nghiệm bằng một vài track ngay tiếp sau đây.
     
     
    Tiếp tục, một vài bản smooth jazz được nhặt ra để kiểm tra khả năng trình diễn các dải âm trầm và cao của chiếc tai nghe đến từ Nhật Bản. Thử nghiệm với 2 track Alone Summertime của saxophonist Kenny G, tiếng ngân cao vút của chiếc kèn không hề bị “vùi dập” bởi tiếng trống hay tiếng contrabass bập bùng đầy uy lực ở phía sau. Thử nghiệm với một sản phẩm “đồng hương” nhưng có mức giá cao hơn một chút, đó là AD500 của Audio Technica, cùng với một chiếc tai nghe khác, Grado SR80i (cùng mức giá với AD500), dải âm cao mặc dù mang lại chất âm cao nghe rõ ràng và chi tiết hơn (có lẽ lý do phát sinh từ âm thanh ấm vốn có của TH-5B), nhưng âm trầm của mẫu full size này dường như có dấu hiệu “hụt hơi” so với nhân vật chính của bài viết. Tiếng trống và tiếng contrabass trên cả AD500 lẫn SR80i hầu như không thể làm cho tôi hài lòng, chứ chưa nói đến chuyện thỏa mãn.
     
    Khung tai nghe được làm từ thép không gỉ.
     
    Chuyển sang thể loại “ruột” của tôi, metal. Tiếng riff của guitarist nhóm Three Days Grace trong bản The Good Life được thể hiện lại đầy mạnh mẽ. Tiếng cymbal mặc dù hơi chói nhưng lại không hề tạo ra âm rè. Nhẹ nhàng hơn một chút là Paradise City. Giọng ca cao vút của gã trai lập dị Axl Rose cùng đoạn solo của Slash cũng được thể hiện một cách xuất sắc trên chiếc tai nghe TH-5B.
     
    Cận cảnh earpad da
     
    Cuối cùng, để “chốt hạ” màn kiểm tra âm thanh, hãy cùng chuyển qua một thể loại mới xuất hiện, nhưng vẫn kịp làm cho giới trẻ “phát cuồng”. Đó chính là Dubstep. Mặc dù thể loại nhạc được thử nghiệm cuối cùng hơi mang tính hardcore và “xôi thịt”, nhưng với tôi, đây dường như là thể loại khá phù hợp để thử nghiệm chất âm bass, từ đó xác định xem chiếc tai nghe có phù hợp với mình hay không. Thử nghiệm bằng hai bản FLAC của track Stars (Klaypex) và Rage Valley của Knife Party, cộng thêm những gì đã có trước đó, tôi hoàn toàn có thể đi đến kết luận: TH-5B là mẫu tai nghe đem lại chất lượng bass nói riêng, cũng như tổng quan âm thanh tuyệt vời nhất trong số các mẫu full-size headphone trong tầm giá 1,6 đến 2 triệu đồng. Nhịp beat chắc, gọn, lại mang đầy sức mạnh đã chinh phục hoàn toàn được đôi “tai trâu” của tôi.
     
    Semi-open với thiết kế đơn giản.
     
    Sau 5 tiếng đeo headphone liên tục, tôi buộc lòng phải bỏ TH-5B ra để nghỉ ngơi đôi chút (mặc dù không muốn một chút nào). Hai earpad bằng da bọc mút mềm của chiếc tai nghe giúp tai người sử dụng không hề bị nóng, cũng như gây đau vành tai sau khi sử dụng trong thời gian dài. Thêm một điểm cộng cho chiếc tai nghe đến từ xứ sở Mặt trời mọc.
     
    Cáp chuyển 3,5mm sang 6mm dài 1,5 mét.
     
    Với cái giá vào khoảng 2 triệu VNĐ, có lẽ Fostex TH-5B là sự lựa chọn không tồi chút nào nếu bạn muốn tìm cho mình một chiếc tai nghe phục vụ nhu cầu nghe nhạc phổ thông, cũng như dành cho những basshead có hầu bao không mấy rủng rỉnh. Một điều hơi đáng tiếc là hiện tại mẫu tai nghe này chưa có nhà phân phối (cả chính thức cũng như không chính thức) tại Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, mẫu tai nghe này sẽ có thể đến được tay nhiều người tiêu dùng Việt Nam.
     
    (Ảnh: Vi Dũng).

    NỔI BẬT TRANG CHỦ