MMORPG chế tác tuyệt vời từ StarCraft 2 gặp hạn lớn

    PV, Ka Mê 

    Tác giả bản mod đình đám này tỏ ra hết sức bức xúc với Activision.

    Nếu bạn còn nhớ, hồi tháng 05/2010 một game thủ nước ngoài tên Ryan đã sử dụng bộ công cụ Map Editor để chỉnh sửa StarCraft II từ một game RTS toàn diện thành sản phẩm MMORPG đúng nghĩa rồi upload đoạn clip quay lại thành quả của mình lên mạng với cái tên "World of StarCraft".
     

    Chân dung World of StarCraft hồi tháng 05/2010 còn rất sơ sài...
     
    Lúc bấy giờ, mặc dù game còn khá sơ sài (menu vẫn của StarCraft II) nhưng cộng đồng mạng đã phát sốt với thành quả ncủa Ryan. Theo tác giả, hệ thống điểm kinh nghiệm đặc trưng trong các MMORPG đã được hoàn thiện sơ bộ, game thủ có thể giành được EXP khi "đánh quái". Thậm chí việc tùy biến hình dạng character cũng sắp trình làng.
     

    ... và sự hoàn thiện tuyệt vời hiện tại.
     
    Và đúng như anh tuyên bố, mới đây, đoạn clip gameplay mới nhất của World of StarCraft ra đời đã làm cả giới modder phải ngả mũ thán phục. Người ta không còn nhận ra bất cứ dáng dấp nào của StarCraft II trong MMO này. Ryan đã hoàn thiện hầu hết các hệ thống của một game online nhập vai đúng nghĩa.
     

    Youtube gỡ clip gameplay WoS theo yêu cầu của Activision.
     
    Thế nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như dự kiến, vì mới đây Activision (đã sáp nhập với Blizzard để trở thành đế chế Activison-Blizzard) bất ngờ lên tiếng cảnh báo Ryan không được tiếp tục phát triển World of StarCraft, hãng còn gửi yêu cầu tới BQT Youtube để gỡ các đoạn clip gameplay được modder này upload lên.
     
     
    Bức xúc trước hành động trên, Ryan tâm sự với báo giới: "Nếu đã làm ra công cụ Mod thì sao lại không cho phép chúng tôi làm ra game từ chúng? Chẳng lẽ họ ghen tỵ khi thấy chúng tôi làm được thành phẩm quá tốt?". Phải biết rằng tác giả bản mod chưa bao giờ tuyên bố kinh doanh sản phẩm của mình, nên rõ ràng anh chưa hề phạm bất cứ luật nào.
     
     
    Sau đó, Ryan tiếp tục gửi email tới Blizzard nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức. Trong lúc còn đang quẫn trí thì tin mừng bay đến, hãng Riot Games (NSX League of Legends) tuyên bố sẵn sàng nhận anh vào làm việc vì quá ấn tượng trước World of StarCraft (hầu như chỉ mình Ryan phát triển đơn độc).
     
     
    Hiện sự việc vẫn đang tiếp diễn và cư dân mạng hết sức kỳ vọng vào câu trả lời từ phía Blizzard. Không rõ họ có chung ý kiến với Activision hay quyết định rộng lượng và công bằng hơn cho Ryan. Chúng ta hãy cùng chờ xem.