Thần Võ - Bây giờ em nơi đâu...?

    PV, Vĩnh Hậu 

    Ngày ra mắt, game đông nghẹt, nhưng đến bây giờ, tình trạng ảm đạm khiến ai cũng buồn lòng.

    Thần Võ, cái tên từng gây xôn xao dư luận bởi cuộc giành giật thương hiệu giữa 2 ông lớn VNG và FPT. Sau cùng, khi FPT giành được cái tên Thần Võ và phát hành tựa game của mình, nó lại trở thành một thất bại nhanh chóng và bắt đầu chìm lỉm giữa thị trường game.
     
    Ngày ra mắt, game không thiếu cảnh chen chúc, người người đông như trẩy hội, sập server, disconnect. Mọi điều hầu như ngon lành cho game, dẫu nó chưa cho thấy hứa hẹn gì lắm. Game nào khi ra chả muốn người chơi vào đông như thế. Thời điểm đó, nó thậm chí còn bị cạnh tranh lượng người chơi chí tử bởi nhiều game khác trong thời điểm đang ăn nên làm ra.


    Nhộn nhịp ngày ra mắt.
     
    Nhưng sau đó một tháng, lượng người chơi cứ rơi rụng dần, và game dần dần cũng chìm vào tình cảnh vô vị, người không đủ lấp chỗ trống trong cái không gian lạnh lẽo của một server. Những người còn bám trụ lại là những người tâm huyết nhất. Nhưng những người đó cũng cứ rời bỏ dần. Đến bây giờ, game cũng có thể liệt vào tình trạng có thể gọi là lay lắt.

    Điều gì dẫn đến kết cục trên? Có nhiều nguyên do, mà có lẽ chỉ những người tận tâm nhất mớ có thể nhìn thấu. Các nguyên nhân khách quan cũng có, mà bản thân trò chơi cũng có.


    Vắng dần...
     
    Không phải là trò chơi không hay, không thu hút game thủ. Nhưng nó chưa đủ mới lạ để giữ chân người chơi ở thời điểm đang thừa mứa game. Nội lực của nó chỉ đủ để lôi cuốn những người thực sự hợp với nó. Trong khi đó, game thủ lại không nhiều người ham mê một thể loại game với đồ họa thường thường, lối chơi không mấy đột phá trong khi lúc đó quá nhiều game đang rộ lên phong trào đổi mới với đồ họa 3D và gameplay hấp dẫn hơn.

    Với tình cảnh đó, cần phải có nhiều phương pháp quảng bá thật tốt mới đủ sức đem lại sức sống lâu dài cho game, nhưng nó lại thiếu hẳn. Có lẽ chính NPH cũng cảm thấy trò chơi chỉ ở mức "thường thường bậc trung", nên họ không dại gì mà đầu tư chú tâm quá nhiều vào nó. Và khi mà cả hai phía, cả NPH và game thủ đều không thật sự mặn mà lắm với game, nó chìm cũng phải.


    ...và vắng hẳn.
     
    Thêm nữa, sau giai đoạn rộn ràng, game online chìm vào tình cảnh ảm đạm cho đến tận bây giờ. Với một game không lấy gì làm xuất sắc lắm, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn khi không được phép quảng bá, tình hình trước mặt không khả quan, NPH cũng không thể làm gì hơn. Thực sự Thần Võ tồn tại được qua giai đoạn khai tử hàng loạt của làng game nước nhà đã là một tín hiệu tốt rồi.

    Đã được hơn một năm kể từ ngày game ra mắt, mọi điều mà NPH muốn làm, họ đã làm hết. Game đang tồn tại một cách ảm đạm, không nhiều sức sống, dẫu cho không ai muốn. Cũng đã có nhiều động thái cho thấy FPT online muốn vực dậy trò chơi, nhưng có lẽ sự đầu tư cả công sức và tâm huyết đều chưa đủ.


    Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi?...
     
    "...Vẫn cảnh xưa nhưng người cũ đâu cả rồi! Ôi buồn làm sao! Nhớ khi mới gia nhập Thần Võ lúc đó ôi đông vui và tấp nập làm sao, còn bây giờ sự phồn thịnh đó đang ở nơi nào?", trích lời một game thủ trên diễn đàn game.