Cái kết có hậu cho chú mèo phá hỏng chương trình truyền hình trực tiếp

    Neo,  

    Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên sóng truyền hình trực tiếp. Và mèo thì lại càng có thể.

    Nima Shaffe, một phóng viên của đài truyền hình WXYZ Channel 7 tại Washtenaw County, Michigan, vừa phải dừng chương trình truyền hình trực tiếp của anh vì những tiếng meo meo dễ thương của một chú mèo con đi lạc.

    Chú mèo nhỏ dễ thương phá hỏng chương trình truyền hình trực tiếp

    Nhưng ngay sau đó, nhóm làm tin nhận ra chú mèo có thể là một sự bổ sung tốt cho chương trình và họ đã đúng, chú mèo này giúp họ lôi kéo được một lượng lớn người xem.

    "Cậu mèo này sẽ là linh vật mới của chúng tôi", phóng viên Shaffe nói một cách hân hoan. "Giọng cậu ấy cực tốt và cậu ấy đã cố gắng 'giật show' của tôi".

    Kênh truyền hình này đã gọi cho cảnh sát địa phương và hiệp hội hỗ trợ nhân đạo. Những đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm tiêm phòng dịch cho chú mèo và tìm một ông chủ tốt cho chú. Sau khi kiểm tra hóa ra chú mèo này là mèo cái.

    "Cô ấy là một con quái vật tí hon đáng yêu", Wendy Welch, giám đốc của trung tâm nhân đạo địa phương chia sẻ. Họ đã đặt cho cô mèo này cái tên Lucky Seven.

    Đây là video hậu trường quay lại cảnh cô mèo Lucky Seven đang cố gắng "giật show" của phóng viên Shaffe:

    Tham khảo Time

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ