Castlevania - Chất lượng chưa rõ nhưng tên rất hay!

    PV, Kiên Định 

    Nhà sản xuất vừa công bố tên của 5 phiên bản Castlevania chuẩn bị ra mắt trong tương lai. Tính hoa mỹ trong tên gọi cho chúng sẽ khiến cho nhiều người phải thích thú

    Trong những ngày gần đây, tạp chí Game Informer đã công bố tên của 5 phiên bản sắp tới trong dòng gameCastlevania. Các fan kì cựu của series về ma cà rồng này chắc hẳn sẽ cảm thấy rất mãn nguyện khi được nghe những cái tên mỹ miều này.


    Dòng game Castlevania vốn có truyền thống dùng từ ‘of’ (của, thuộc về) trong tên các phiên bản và những dự án chuẩn bị được ra mắt trong tương lai được giới thiệu cũng không phải ngoại lệ.

    Castlevania: Sonata of Corruption


    Konami rất thích sử dụng những thuật ngữ về âm nhạc để đặt tên cho các bản Castlevania, sau các phiên bản Rondo of Blood, Harmony of Dissonance hay Symphony of the Night, Sonata of Corruption (bản sô nát của sự lầm lạc) dường như là một thứ các fan đã có thể đoán trước.

    Castlevania: Succubus of Twilight


    Những người hay nghiên cứu về các sinh vật của bóng đêm hay những câu chuyện về ma cà rồng đã chẳng còn xa lạ với succubus - biểu tượng của sự cám dỗ. Ngoài ra, thời khắc rạng đông - sự chuyển giao của ánh sáng và bóng tối - cũng là một đề tài để nhà sản xuất thỏa sức sáng tạo hàng loạt cốt truyện với nhiều nút thắt. Chỉ riêng tên gọi của phiên bản này đã đủ để người chơi tò mò về sự bí ẩn của nó.

    Castlevania: Ennui of the Macabre


    Ennui là một từ tiếng Pháp có nghĩa gần giống với sự kiệt quệ và mệt mỏi. Trong khi đó, Macabre lại là một cổ ngữ mang nghĩa rùng rợn hoặc điệu nhảy của tử thần. Mặc dù vẫn biết các phiên bản Castlevania luôn mang một vẻ đẹp xen lẫn với nỗi khiếp đảm của bóng đêm nhưng hy vọng rằng nhà sản xuất sẽ cho ra đời một phiên bản đề cao tính kinh dị hơn.

    Castlevania: Monocle of Freemasonry


    Sau khi mê hoặc các game thủ bằng một loạt mỹ từ đầy bí ẩn với hàm ý vẻ đẹp của sự thê lương, phiên bản có cái tên “uyên bác” (Tròng kính một mắt của hội Tam Điểm) này có thể sẽ mang tới một cơn gió mới mẻ nào đó đến với phong cách của Castlevania.

    Castlevania: Requiem of Constipation


    Trái ngược hoàn toàn với những tựa game ở trên, phiên bản này lại làm cho nhiều người phải “khựng” lại vì khó chịu và khó hiểu. Theo nghĩa bóng, cái tên của nó có thể hiểu là bản cầu hồn của sự bế tắc. Thế nhưng, từ Constipation trong tiếng Anh lại có nghĩa là... táo bón. Không hiểu rằng nhà sản xuất có gây ra sai sót nào ở đây không.