Câu chuyện về hai cậu mẫu nhí đã gián tiếp dạy ông bố nhiếp ảnh gia nghiệp dư cách chụp ảnh đẹp

    Neo,  

    Giờ đây, chụp ảnh hai cậu con trai là thứ mà anh thích làm nhất trên đời.

    Sau khi biết vợ mình muốn có thêm nhiều bức ảnh chụp các con, Phillip Haumesser đã tìm mọi cách để biến giấc mơ của vợ thành hiện thực. Trong quá trình đó, anh đã học được rằng các bức ảnh sẽ đẹp hơn nếu biết chụp đúng góc độ.

    Dõi theo hai con trai Reuben 1 tuổi và Richard 3 tuổi tại khu nông trại rộng rãi mà anh cùng vợ Natasha sở hữu, Phillip đã chụp được những bức ảnh kha khá. Biết chồng thích nhiếp ảnh, Natasha khiến anh ngạc nhiên bằng cách mua một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật cho anh. Cô mong rằng, với chiếc máy ảnh mới Phillip sẽ chụp được thêm nhiều ảnh đẹp cho hai cậu con trai. Và Phillip không muốn làm vợ mình thất vọng.

    Nhưng ban đầu mọi thứ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Thực tế, Phillip mô tả buổi chụp ảnh đầu tiên của mình với các con là một cơn ác mộng.

    "Các cháu tỏ ra chán nản ngay lập tức vì tôi yêu cầu chúng phải tạo dáng và ngồi yên, đó là điều mà sau này tôi nhận ra rằng làm mất đi phong thái tự nhiên của trẻ em 2 tuổi hoặc dưới 2 tuổi", Phillip chia sẻ.

    Sau đó, Phillip quyết định nghỉ chụp. Trong thời gian ấy, anh đã vô tình nhìn thấy các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lisa Holloway và Iwona Podlasinska. Lấy cảm hứng từ những bức ảnh đó, Phillip quyết định quay trở lại chụp ảnh với một cách tiếp cận khác.

    "Tôi quyết định rằng sẽ chụp vì niềm vui và không quan tâm nhiều tới kết quả, nếu may mắn chụp được bức ảnh đẹp thì càng tốt, không thì cũng chẳng sao", anh nói. "Tôi bảo các con mình hãy chơi cùng những vật nuôi trong nhà và thậm chí tôi cũng bước vào chơi cùng, đôi khi vì vui quá mà tôi quên rằng mình đang chụp ảnh, sau đó khi các con đang chơi đùa vui vẻ, tôi lùi lại phía sau và bắt đầu chụp".

    Những tác phẩm mà Phillip thu được khiến cả anh và Natasha hài lòng. Phillip thừa nhận rằng các con còn sáng tạo hơn cả anh nên anh chỉ việc đi theo và chụp những gì các bé làm như chơi cùng những chú bò hoặc gà hay nhìn lên bầu trời đầy sao. Phillip cho biết những bức ảnh này sẽ trở thành cuốn nhật ký bằng ảnh kể về hoạt động hàng ngày của hai con anh.

    Sau thời gian dài gắn bó với sở thích nhiếp ảnh, Phillip nhận ra rằng công việc này đầy chất sáng tạo và cũng không kém phần thú vị. Anh cũng khẳng định rằng chính các con đã khiến sở thích nhiếp ảnh của anh trở nên có ý nghĩa hơn.

    "Tôi tìm ra lý do để tiếp tục học nhiếp ảnh đó là nhiếp ảnh giúp tôi dành nhiều thời gian cho các con", anh nói. "Bây giờ, chụp ảnh các con là điều mà tôi thích làm nhất trên đời".

    Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm khác của Phillip:

    Theo Huffinton Post

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày