Câu chuyện World Cup: Đằng sau những tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân cả đời tần tảo nuôi con nên người

    Nam Thanh, Theo Helino 

    Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có bóng hình một người phụ nữ, và phía sau lưng những Neymar hay Fernandinho, đó chính là người mẹ đã không quản gian lao nuôi nấng họ nên người.

    Vào cái thời điểm mà mọi ngõ ngách trên thế giới đều đang sống cùng World Cup, ở một xó xỉnh có tên Complexo do Alemão favela, Brasil, người ta cũng đang lăn cùng trái bóng. Trong khu vực tràn ngập những tay gangster với súng lục giắt cạp quần, tay lăm lăm súng trường này, nhiều người phụ nữ mặc áo cầu thủ bóng đá và đám trẻ con vẽ quốc kỳ trên mặt đang lố nhố khắp nơi trong một quán rượu nhỏ xoàng xĩnh tên Women's Bar để chăm chú theo dõi trận đấu giữa Brasil - Serbia.

    Chuyện về những người phụ nữ sau lưng các danh thủ

    "Bạn sẽ gặp đủ kiểu người ở đây. Khu này tuyệt lắm.'' - Maira Quirino, 26 tuổi và cũng giống như nhiều người khác trong quán bar này, là một bà mẹ độc thân. Bên lề sân cỏ, xa khỏi những ánh hào quang, không thuộc về nhóm những cô vợ và bạn gái xinh đẹp, hấp dẫn của các tuyển thủ quốc gia Brasil - chính là câu chuyện về những người phụ nữ có cuộc đời kém may mắn hơn rất nhiều.

    Câu chuyện World Cup: Đằng sau những tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân cả đời tần tảo nuôi con nên người - Ảnh 1.

    Một cậu bé nuôi mơ ước thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, giống như hàng triệu cậu bé khác ở Brasil.

    Theo một câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên tờ El Pais bản Brasil, 6 trong số những cầu thủ đối đầu với đội tuyển Serbia - Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho và Gabriel Jesus - lớn lên mà không có cha. Theo các số liệu của chính phủ, phụ nữ chiếm tới 40% những người đứng tên chủ hộ khẩu gia đình, dù cho họ có bạn trai hay người cùng chung sống nào hay không. Con số này đã tăng vọt trong 2 thập kỷ trở về đây, khi mà 20 năm trước con số này chỉ là 23%.

    Ở Brasil, buồn thay, những người phụ nữ như thế này không có chỗ đứng trong nền văn hóa đại chúng. Nhiều cầu thủ vĩ đại của Brasil có khởi đầu gắn liền với cái đói, cái nghèo, và các bà mẹ của họ cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì hơn cho cam. Điều này trái ngược hẳn với cuộc sống sang chảnh được tận hưởng bởi những người vợ hay bạn gái của các danh thủ tài ba - trùng hợp thay, đều là những thiếu nữ xinh đẹp có làn da sáng màu hơn, không giống như những cầu thủ đa sắc tộc trong các đội tuyển bóng đá nước này.

    "[Các bà mẹ] có quốc tịch Brasil gốc thường chiếm số đông." - Maira Quirino nói. "Có một sự tương phản về chủng tộc khá rõ ràng khi nhìn vào vấn đề này."

    Maira rõ ràng đang đề cập tới việc các cầu thủ nổi tiếng được mẹ là những phụ nữ Brasil bình thường sinh ra, sau đó lại kiếm vợ và bạn gái là những hình mẫu khác hẳn. Ở Brasil và nhiều nước Nam Mỹ khác, nữ quyền đang ngày càng được đề cao, các vấn đề của họ đang được công khai mổ xẻ qua các loạt phim truyền hình xà phòng sến súa - nhưng hữu ích. Letica Bahia, một nhà tư vấn cho Quỹ Liên hợp quốc và là đồng sáng lập trang web nữ quyền AzMina cho hay, phụ nữ Brasil không còn quá cần những người chồng. "Ý nghĩ rằng bạn phải níu kéo một cuộc hôn nhân vì những đứa con thực sự đã sụp đổ ở nơi này." - Cô nói.

    Câu chuyện World Cup: Đằng sau những tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân cả đời tần tảo nuôi con nên người - Ảnh 2.

    Ở Brasil, phong trào nữ quyền đang lên cao, kéo theo một hệ quả chẳng mấy hay ho là số lượng các bà mẹ độc thân cứ thế tăng vọt, kéo theo đó là những đứa trẻ lớn lên mà không có bố.

    Cũng tại quán Women’s Bar, bạn của Quirino, chị Daiane Oliveira, 23 tuổi đã kịp có một cô con gái xinh xắn tên Camilly, 7 tuổi. Với hình xăm tên đứa con trên bắp chân của mình, Daiane cho biết chị cũng như các bà mẹ người Brasil ngày càng chọn con đường đơn độc nuôi con nếu các mối quan hệ chẳng đi tới đâu. "Phụ nữ Brasil ngày càng độc lập. Họ không cần đàn ông vì bất cứ thứ gì. "

    Một yếu tố quan trọng khiến số lượng các bà mẹ đơn thân ngày càng gia tăng ở Brasil là lệnh cấm phá thai đã được ban hành tại quốc gia này khiến nhiều phụ nữ phải mang thai ngoài ý muốn - cô Tháiz Leão, 28 tuổi, điều hành trang Facebook có tên Mãe Solo (Single Mother - Mẹ đơn thân) với 80.000 người theo dõi. "Người cha có thể từ bỏ đứa trẻ của mình, nhưng người mẹ thì không." Leão nói. Tính cách cương nghị, cứng cỏi của phụ nữ Brasil cũng là một lý do quan trọng. "Nhiều người đàn ông không chung thủy, số khác lại từ chối các nghĩa vụ giúp đỡ vợ con. Chúng tôi xứng đáng có được những mối quan hệ tốt hơn." Leão nói.

    Những người mẹ tảo tần trở thành biểu tượng nhờ đứa con danh thủ

    Đối với nhiều người phụ nữ, bản thân họ chính là vạch mốc sống động nhắc nhở nhiều danh thủ Brasil nổi tiếng nhớ về nguồn cội của mình. "Không ai trong số họ xuất phát từ tầng lớp trung lưu," Mariluce Souza, 36 tuổi, người điều hành dự án Favela Art ở Complexo do Alemão, cho biết.

    Câu chuyện World Cup: Đằng sau những tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân cả đời tần tảo nuôi con nên người - Ảnh 3.

    De Jesus và người mẹ đã tần tảo nuôi nấng anh.

    Vera Lúcia, mẹ của tiền đạo Manchester City và tuyển quốc gia Brasil Gabriel Jesus, đã từng là một bà giúp việc, một tay nuôi dạy ba đứa con nên người. Giờ đây, cô thường xuất hiện trên các chương trình trò chuyện ở Nga, cùng với mẹ của Neymar - cô Nadine và mẹ của Fernandinho - Ane. Mối quan hệ thân thiết giữa những người phụ nữ này với con trai đã gây được sức ảnh hưởng tới các bà mẹ trong đám đông độc thân tại quán Women's Bar, thông qua màn hình nhỏ nơi chương trình As Matrioskas – The Russian Dolls được trình chiếu. 

    "Gabriel Jesus lớn lên từ một khu ổ chuột và được nuôi dưỡng bởi mẹ của mình," Rita de Cassia, 38 tuổi, một người mẹ độc thân của ba đứa con nói. Trong 3 đứa con của cô có cậu bé Andry, 12 tuổi, cũng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Thêm vào đó, các chương trình bên lề World Cup ở Brasil cũng tập trung vào việc quảng bá hình ảnh các cậu con trai và mẹ của họ từ các vùng lân cận còn nhiều khó khăn. Hình ảnh của họ đem theo mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận. Những câu chuyện như việc cậu bé Wallace Rocha, 12 tuổi, tới từ khu ổ chuột Rio Cruzeiro muốn có một chiếc áo đấu của tiền vệ Philippe Coutinho trong khi mẹ và cha dượng của cậu không ai có đủ tiền đã gây được sự tò mò, thích thú của dư luận.

    Câu chuyện World Cup: Đằng sau những tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân cả đời tần tảo nuôi con nên người - Ảnh 4.

    Bức ảnh thú vị về cô De Oliveira và con trai chăm chú theo dõi trận đấu giữa tuyển Brasil và Serbia đã gây thích thú trong cộng đồng mạng, với tấm áo đấu thuê số 11 cùng tên danh thủ Coutinho.

    Cô De Oliveira đã nhờ một thợ may địa phương thêu một chiếc áo đấu cho con trai mình và hứa sẽ trả tiền sau; và bức ảnh người mẹ ngồi cạnh đứa con trai với chiếc áo đấu được thêu sơ sài nhưng thấm đậm tình cảm của người mẹ đã được mạng xã hội Brasil cũng như quốc tế lan truyền mạnh mẽ, đồng thời cũng đã tới tai Coutinho, khiến danh thủ này trả lời lại cậu bé với lòng yêu mến và tôn trọng, truyền động lực cho Wallace trên con đường trở thành một cầu thủ bóng đá.

    "Nó muốn được đá bóng. Đấy là ước mơ của nó, và cũng là của tôi nữa. Có lẽ cũng là cách duy nhất để nó thoát ra khỏi khu ổ chuột này." - mẹ của Wallace nói thay tiếng lòng của rất nhiều người mẹ Brasil khác có con trai đang nuôi mơ ước nổi tiếng cùng trái bóng tròn.

    (theo The Guardian)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ