CEO Microsoft từng từ bỏ tấm "thẻ xanh" cực kỳ quý giá vì tình yêu

    Dink,  

    Người ta có thể làm nhiều điều vì tình yêu.

    Thời điểm ấy là tháng Mười Hai năm 1992, vị CEO tương lai của Microsoft, Satya Nadella cưới Anupama. Lúc ấy, họ vẫn sống tại Ấn Độ. Và rồi, mọi thứ bỗng trở nên phức tạp.

    “Đó là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng rồi những vấn đề phức tạp trong việc di cư đã trở thành một thử thách với chúng tôi”, Nadella viết như vậy trong cuốn sách mà ông vừa xuất bản, mang tên “Hit Refresh – Hãy ấn nút Refresh đi”.

    Lúc ấy, Nadella vừa mới bắt đầu công việc tại trụ sở của Microsoft tại Redmond. Ông đã định cư tại Mỹ ngay từ khi vào trung học hồi năm 1988, điều đó có nghĩa rằng Nadella đã có trong tay tấm “thẻ xanh”.

    Sau đám cưới, Nadella dự kiến dẫn vợ của mình qua Mỹ để cùng chung sống. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng thế, những người quản lý ban nhập cư từ chối cấp visa cho bà Anu. Theo như Nadella mô tả trong cuốn sách, danh sách vợ/chồng nước ngoài muốn theo chồng/vợ mình vào Mỹ cực kì đông. Bà Anu chỉ có thể có được visa du lịch ngắn hạn, và sẽ phải sớm quay trở lại Ấn Độ.

    Tuy nhiên, luật sư nhập cư của Microsoft có ý tưởng như thế này để “lách luật” và đưa được vợ Nadella vào Mỹ, dù hơi liều lĩnh: Satya Nadella sẽ phải hủy thẻ xanh của mình, xin cấp visa lao động chuyên nghiệp H1B – một loại visa tạm thời và có thể được làm mới lại. Tuy nhiên, những người có visa H1B sẽ có thể mang luôn vợ/chồng mình sang Mỹ mà không phải đợi chờ.

    Thế là, tháng Sáu năm 1994, ông đã tới Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Delhi và trả lại tấm thẻ xanh. “Một cách kì diệu, phương pháp này đã hiệu quả”, Nadella nói trong cuốn sách Hit Refresh. Ông đã được đoàn tụ với vợ mình tại đất Mỹ. Sau này, Nadella cũng xin nhập quốc tịch Mỹ và cũng vẫn thành công.

    Trót lọt mọi đường, nhưng không qua mắt được đồng nghiệp của ông. “Điều tôi không ngờ tới là ai cũng biết tới chuyện này”, Nadella viết. “’Kìa, thanh niên đã vứt bỏ thẻ xanh của mình kìa’”.

    Người ta có thể làm nhiều chuyện liều lĩnh vì tình yêu, và thật hạnh phúc khi ta có được một tình yêu đủ mạnh để khiến mình liều lĩnh.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày