Chàng trai nghiện truyện kiếm hiệp quyết định lên núi "luyện công" chờ ngày thành tài để "tái xuất giang hồ"

    Đức Khương,  

    Tiểu thuyết và phim kiếm hiệp rất phổ biến ở Trung Quốc, trong khi hầu hết mọi người chỉ đọc và xem chúng để giải trí thì lại có một số người lại tin vào những điều đó một cách cực đoan và quyết định sống như những vị anh hùng trong đó.

    Kim Dung được coi là một trong những nhà văn chuyên về thể loại kiếm hiệp vĩ đại nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tiểu thuyết của ông đã đạt được nhiều thành công lớn tại Trung Quốc cũng như trên khắp thế giới và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.

    Các tác phẩm của ông đã truyền cảm hứng cho hàng chục bộ phim võ thuật cũng như phim truyền hình, thậm chí, tiểu thuyết của ông còn khiến nhiều người phải điên đảo và "mê muội" đến một cách cực đoan mà gạt cuộc sống thường nhật như một người bình thường để bỏ lên núi để sống và "tu luyện võ công" như những vị anh hùng trong tiểu thuyết.

    Chàng trai nghiện truyện kiếm hiệp quyết định lên núi luyện công chờ ngày thành tài để tái xuất giang hồ - Ảnh 1.

    Xiaohao, 20 tuổi, đã trốn lên núi để sống như người ẩn dật và luyện tập võ thuật với mong muốn trở thành một anh hùng của thời đại.

    Theo thông tin từ Zhuhu của Trung Quốc, vào tháng 3 vừa qua, một người đàn ông khoảng 20 tuổi tên Xiaohao, từ nhỏ đã rất ham mê những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đã quyết định rút lui khỏi cuộc sống hiện tại để bỏ vào vùng núi sống như một người ẩn dật và luyện tập võ thuật với ước muốn có thể "tu luyện" võ công mong ngày thành tài mà "tái xuất giang hồ".

    Những bức ảnh được đăng lên mạng cho thấy thanh niên Xiaohao đang luyện tập với một loại binh khí truyền thống của Trung Quốc - loại vũ khí gần giống với thanh Phương thiên họa kích mà Lữ Bố đã sử dụng trong bộ truyện Tam Quốc Chí.

    Ngoài việc "khổ luyện" với loại binh khí đó, chàng trai 20 tuổi này còn luyện tập chiến đấu mà không cần dùng vũ khí như đấm bốc và kung-fu.

    Những lúc rảnh, không cần "luyện công" thì Xiaohao lại tiếp tục nghiền ngẫm "dùi mài kinh sử" là những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp.

    Chàng trai nghiện truyện kiếm hiệp quyết định lên núi luyện công chờ ngày thành tài để tái xuất giang hồ - Ảnh 2.

    Xiaohao đang luyện tập với một loại binh khí truyền thống của Trung Quốc - loại vũ khí gần giống với thanh Phương thiên họa kích mà Lữ Bố.

    Trên thực tế việc tập luyện như thế này hoàn toàn có thể diễn ra ở bất cứ đâu, nhưng có vẻ anh chàng này cảm thấy xã hội hiện đại quá ồn ào, điều đó khiến cho Xiaohao không thể tập trung trong quá trình "tu luyện".

    Xiaohao cho biết, cậu cảm thấy mình sẽ không thể tiến bộ trong hành trình trở thành một võ sĩ như những anh hùng trong các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, vì vậy anh quyết định "quy ẩn giang hồ" lui về vùng núi để chờ ngày tái xuất.

    Tuy nhiên, trường hợp của Xiaohao không phải là trường hợp duy nhất. Vào tháng 9, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện về một người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung khác, anh chàng ấy cũng quyết định bỏ phố để lên núi sinh sống mà tu luyện võ công.

    Chàng trai nghiện truyện kiếm hiệp quyết định lên núi luyện công chờ ngày thành tài để tái xuất giang hồ - Ảnh 3.

    Anh chàng kì lạ này có tên là Tai - người luôn đắm đuối và say mê với những câu chuyện hư cấu của Kim Dung.

    Anh ta đã trở nên chìm đắm trong những tưởng tượng về cuộc sống như những vị anh hùng kiếm hiệp tới mức bắt đầu đồng cảm với Dương Quá - nhân vật chính của bộ Thần Điêu Đại Hiệp.

    Trước đó, anh ta cũng đã từng đấm vỡ kính của một đồng nghiệp tên Yin chỉ bởi vì đã nó anh ta trông giống như Doãn Chí Bình - một nhân vật trong Thần Điêu Đại Hiệp, và dĩ nhiên điều đó đã khiến cho Tai bị mất việc.

    Sau khi thất nghiệp, Tai quyết định đắm mình vào thế giới kiếm hiệp của Kim Dung quên ngày quên đêm, không màng tới thế sự mà đi vào vùng núi để rèn luyện võ thuật.

    Anh ta thậm chí còn tự đào một cái hố trên mặt đất để bắt chước Ngôi mộ cổ nơi người anh hùng hư cấu Dương Quá đã được cô cô Tiểu Long Nữ truyền thụ võ công.

    Chàng trai nghiện truyện kiếm hiệp quyết định lên núi luyện công chờ ngày thành tài để tái xuất giang hồ - Ảnh 4.

    Trong các bức ảnh được đăng trên Weibo, mọi người có thể thấy Tai một tay đang đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, tay còn lại thì đưa nắm đấm lên trên cao như một cử chỉ thể hiện sự quyết tâm chiến thắng.

    Giống như Xiaohao, anh mơ ước trở thành một anh hùng võ thuật ngoài đời thực và mơ ước gặp được một vị "thần tiên tỉ tỉ" hay "cô cô" ngoài đời thực của mình.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ