Chê nhạc của Nickelback dở tệ, Mark Zuckerberg bị Avril Lavigne chỉ trích

    Dink,  

    Nhưng các bạn có biết, nhạc của Nickelback cũng là một công cụ tra tấn hiệu quả?

    Năm 2016 đầy biến động này đã chứng kiến rất rất nhiều sự kiện … biến động: ta có tổng thống đắc cử Donald Trump đã vượt qua bà Hillary Clinton đầy bất ngờ, ta có một con khỉ đột (xin lỗi, không chỉ là một con khỉ đột) Harambe đã bị bắn chết chỉ vì một bà mẹ trông con không cẩn thận, ta có tên lửa Falcon 9 của Elon Musk nổ tan tành ngay trên bệ phóng, …

    Tưởng như những ngày cuối năm sẽ trôi qua trong yên bình, trải nghiệm Giáng sinh trong an lành thì lạy Chúa, Mark Zuckerberg tung video giới thiệu về quản gia AI mang tên Jarvis của mình, không quên kèm theo một câu “đá đểu” nhóm nhạc rock (?) tới từ Canada, nhóm Nickelback.

    Xem video vợ chồng Mark Zuckerberg mới up lên đi, đúng là họ có Jarvis thật như Iron Man

    Điều gì đến cũng phải đến, và một ý đã yêu rồi, thậm chí là cưới rồi thì khó mà quên nhau, cô nàng ca sĩ xinh đẹp Avril Lavigne – vợ cũ của Chad Kroeger, trưởng nhóm Nickelback, đã mắng CEO của Facebook trên mạng xã hội Twitter.

    Nội dung lời mắng mỏ được đăng tải trên Twitter thông qua ứng dụng Notes của Apple, một phong cách thường thấy ở các ngôi sao mỗi khi họ muốn kêu ca phàn nàn cái gì trên mạng xã hội này. Nội dung của tờ note chỉ trích việc Mark đã dạy cho quản gia AI nhà mình không bao giờ chơi nhạc của Nickelback, hiển nhiên là ám chỉ nhạc của mấy anh chàng này rất tệ.

    Nếu các bạn chưa biết, thì Nickelback vẫn có tiếng trong làng âm nhạc về chất lượng nhạc không được tốt cho lắm. Bản thân tôi thì thấy rằng nhạc của Nickelback không tới nỗi nào đâu, nhưng nhạc bị lặp đi lặp lại nhiều quá đâm ra nghe một bài là ra cả ... trăm bài khác.

    Dưới đây là nội dung lời nhiếc mắng của cô nàng xinh đẹp Avril Lavigne.

    Gửi Mark,

    Rất nhiều người sử dụng sản phẩm của anh – một số người thích còn một số người thì không. Dù gì, anh vẫn được quyền thổ lộ về gu âm nhạc của mình nhưng mà, lời đâm chọt của anh tới Nickelback rất không hay.

    Khi anh có một tiếng nói lớn như vậy, anh sẽ có thể suy nghĩ kĩ hơn về hành động quảng bá cho sự bắt nạt người khác của mình, nhất là khi anh thấy rõ được thế giới đang chuyển mình như thế nào.

    #NóiKhôngVớiViệcBắtNạt #TròĐùaCũQuáRồi #NickelbackĐãBánĐượcHơn50TriệuAlbum

    xx,

    AL

    Khi anh có một tiếng nói lớn như vậy, anh sẽ có thể suy nghĩ kĩ hơn về hành động quảng bá cho sự bắt nạt người khác của mình, nhất là khi anh thấy rõ được thế giới đang chuyển mình như thế nào”, Lavigne viết. Những lời lẽ trách móc Mark này cũng dễ hiểu thôi, cô và Chad Kroeger đã chung sống với nhau 2 năm, và có thể vẫn rất thân thiết. Chắc chắn cô không thấy vui vẻ gì khi ban nhạc của chồng (cũ) bị đem ra làm trò đùa như vậy.

    Đã đến lúc chúng ta dừng mọi trò đùa liên quan tới nhạc của Nickelback lại? Dù rằng câu chuyện đùa này đã kéo dài vài năm trời rồi?

    Có lẽ là nên dừng thôi, bởi vào cuối tháng Mười Một vừa rồi, cảnh sát Canada cũng đã công khai xin lỗi về trò đùa trước đó của họ. Họ đã tiến hành đe dọa những tài xế lái xe say xỉn rằng nếu họ bắt được bất kì ai sử dụng phương tiện trong trạng thái không tỉnh táo, họ sẽ tra tấn người ta bằng cách bắt họ nghe nhạc của Nickelback.

    Bài post Facebook của cảnh sát Canada đã bay đi khắp nơi và bay đến cả tai của Chad Kroeger cùng nhóm nhạc của mình. Kroeger đã bộc lộ rằng anh rất buồn và có vẻ như làm da dày chịu đựng mọi điều tiếng Internet của anh cùng các thành viên ban nhạc cũng có giới hạn. Vì thế cho nên, cảnh sát cũng đã không được mang Nickelback ra làm trò đùa nữa rồi. À quên, họ cũng đã xóa bài post đó rồi. Nhưng may mà đây là vùng đất kì diệu của Internet, ta vẫn có được bằng chứng là tấm ảnh chụp màn hình này đây.

    Quà cho người sử dụng rượu bia và lái xe của Cảnh sát Kensington. Phiên bản Giáng sinh đặc biệt.

    Thế là, Mùa Nghỉ lễ lại tràn ngập phố phường và hiển nhiên, ta sẽ có nhiều sự kiện gặp mặt, nhiều buổi tiệc tùng và kiểu gì cũng sẽ có bia rượu. Giờ thì, bởi lẽ đó, cũng hợp lý là sẽ phải có nhiều người phải lái xe trong đêm hơn. Để bảo đảm an toàn cho lúc tiệc tàn, hãy biết rõ ai sẽ là tài xế đưa mình về nhà. Nhớ ghi lại số điện thoại của hãng taxi bạn định đi hay vạch rõ kế hoạch ngủ lại ở nhà một người bạn nào đó. Hãy làm bất kì thứ gì và mọi thứ có thể để tránh việc điều khiển xe trong tình trạng say xỉn.

    Giờ thì, đã nhắc nhở như vậy rồi, các bạn hãy biết rằng Sở Cảnh sát Kensington sẽ đi tuần tra để xem ai dở hơi tới mức nghĩ rằng mình có thể lái xe khi say bia rượu. Một khi chúng tôi tóm được bạn, và hãy biết rằng chúng tôi sẽ tóm được bạn, bên cạnh việc xòe tiền phạt ra, một bản cáo buộc vi phạm luật pháp và giấy cấm sử dụng xe, chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một món quà nữa là bật nhạc của Nickelback trong suốt chặng đường áp tải bạn về trụ sở để làm việc.

    Thôi nào thôi nào, không cần cảm hơn đâu, chúng tôi nghĩ rằng nếu bạn đủ dở hơi để lái xe khi đã nhậu quắc cần câu thì (sẽ đủ dở hơi để) nghe thêm chút nhạc của Chad Kroeger và các chàng trai trong nhóm, đó sẽ là món quà hoàn hảo.

    Vì thế, làm ơn đừng phá hỏng một đĩa nhạc Nickelback nguyên tem. Nếu bạn lái xe mà không sử dụng rượu bia thì chúng tôi sẽ không phải bắt bạn nghe nhạc đâu.

    Chúc ngày thứ Bảy vui vẻ nhé mọi người!!

    Nhớ nhé, không được trêu Nickelback nữa đâu nhé. Avril bảo thế.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày