Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan O'Brien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan

    Long.J,  

    Vài ngày trước, Conan O'Brien, người dẫn chương trình/diễn viên/nhà sản xuất người Mỹ, bỗng phát hiện ra sự nổi tiếng của mình đã vượt xa ra khỏi quê hương. Tuy nhiên, vẫn thua kém một Conan khác, Detective Conan (Thám tử lừng danh Conan), nhân vật anime/manga của tác giả Gosho Aoyama.

    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 1.

    Conan O'Brien, người dẫn chương trình/diễn viên/nhà sản xuất người Mỹ, nổi tiếng vì sự hài hước và những phát ngôn siêu bựa

    O'Brien cũng tỏ ra ghen tỵ khi biết rằng thực tế, Hokuei, nơi sinh ra Detective Conan, thường được gọi là "Conan Town". Người đàn ông siêu lầy và hài hước này còn nửa thật nửa đùa về việc yêu cầu thành phố của Nhật Bản đền bù 270 tỷ USD cho việc chiếm đoạt tên của gã.

    Dù chương trình của O'Brien không phổ biến lắm ở Nhật, phản ứng của anh khi phát hiện ra sự tồn tại của "Conan Town" Hokuei đã đến tai chính quyền thành phố, cụ thể là thị trưởng thị trấn này.

    Rất nhanh chóng, thị trấn Hokuei đã trả lời O’Brien trên Facebook:

    "Người nhận: Conan O’Brien

    Gửi đến từ: Thị trấn Hokuei (Conan Town) ở Nhật Bản

    Cám ơn anh đã giới thiệu Hokuei với thế giới. Đây là câu nói nổi tiếng của Arthur Conan Doyle được trích dẫn như một món quà dành tặng anh, tới từ thị trưởng của Hokuei: 'Không có gì dễ nhầm lẫn hơn một sự thật hiển nhiên'

    ...

    Nếu muốn món tiền, đến Hokuei chơi xem nào."

    Conan O'Brien trả lời thị trấn Hokuei và đưa ra thêm 3 điều kiện

    Tuy nhiên, nếu có ý định tới Nhật thật, O'Brien cho biết ngoài số tiền 270 tỷ USD kia, anh muốn thêm 3 điều kiện nữa. Chưa hết, người đàn ông "đanh đá" khẳng định lại một lần nữa rằng Detective Conan rõ ràng là bản sao của mình, vì bộ truyện ra đời sau khi O'Brien lên sóng lần đầu vào năm 1993.

    Chưa kể, Conan "Nhật" giống Conan "Mỹ" ở chỗ: Gã trai bị nhốt trong cơ thể một đứa trẻ! O'Brien tiếp tục đưa ra bằng chứng bằng bức ảnh chụp mình hồi đi học, hợp lý ra phết:

    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 3.

    Tóm lại, ngoài món tiền siêu khổng lồ, Conan "Mỹ" muốn thị trấn Hokuei chấp nhận 3 điều kiện sau:

    1. Tòa nhà mang tên Conan "Mỹ": Ga xe lửa và sân bay tại Hokuei vốn đã liên quan đến Detective Conan, O'Brien nói rằng muốn có thêm tiệm giặt mang tên mình, kiểu như: "American Conan Fluff 'n Fold."

    Đấy, chưa gì gã đã tự thiết kế biển hiệu rồi:

    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 4.
    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 5.

    2. Chìa khóa vạn năng: Conan "Mỹ" muốn có chìa khóa mở được cửa nhà của tất cả những ai sống trong vòng 32km của Conan Town.

    3. Đổi kiểu tóc của bức tượng Detective Conan: O'Brien muốn bức tượng có kiểu tóc gì đó "bốc" và giống mình hơn. Như này chẳng hạn:

    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 6.
    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 7.

    "Hãy làm tất cả những điều này, cộng thêm 3 nghìn tỷ yên mấy ông nợ tôi, tôi kiểu gì cũng đến Nhật ngay!"

    O'Brien đã hét lên như vậy trong video. Còn Akio Matsumoto, thị trưởng Hokuei lại trả lời gã rằng, ở Nhật không có cái chìa khóa vạn năng đó đâu. Căng lắm là trao cho quyền làm "thị trưởng trong một ngày" cùng thông báo danh hiệu tạm thời. Matsumoto nói thêm "nếu được làm thị trưởng thì muốn gì cũng được".

    Chết cười với cuộc chiến tranh giành tên tuổi giữa Conan OBrien và thị trấn khai sinh ra Thám tử Conan - Ảnh 8.

    Ông Akio Matsumoto, thị trưởng Hokuei

    Chưa hết, Matsumoto cũng đưa ra 3 yêu cầu cho O'Brien:

    "Đầu tiên, tôi muốn khuôn mặt của mình xuất hiện cạnh Tổng thống Lincoln trên Mount Rushmore.

    Thứ hai, tôi muốn có ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Thứ ba, tôi muốn anh đem theo 15.000 chiếc hamburger Mỹ khi đến đây (để cho cư dân Conan Town mỗi người một cái)

    Không đến thì tự biết xấu hổ nhé."

    Rõ ràng, người Nhật không hề dễ bắt nạt đâu Conan "Mỹ". Cả Internet đều đang chờ xem cuộc chiến hài hước này sẽ đi về đâu.

    Theo Sora News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày